
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa với tất cả lòng biết ơn sâu sắc. Giờ đây, trong giây phút linh thiêng và thánh thiêng này, chúng con được ở lại bên Chúa, chiêm ngắm tình yêu vĩ đại, vô bờ bến của Chúa đang hiện diện cách sống động, thật sự và trọn vẹn nơi Bí tích Cực Thánh Mình và Máu Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn, mở trí óc, mở đôi tai và đôi mắt đức tin cho chúng con, để chúng con có thể cảm nhận sâu xa hơn nữa sự hiện diện đầy mầu nhiệm, đầy yêu thương và đầy hy sinh của Chúa. Xin Chúa xua tan mọi xao lãng, mọi lo âu phiền muộn, mọi bận tâm trần thế, mọi tiếng ồn ào của cuộc sống đang quấn chặt lấy tâm hồn chúng con, để giờ chầu này thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ thân mật, sâu lắng, trở thành một suối nguồn ân sủng dồi dào, bồi đắp và biến đổi đời sống đức tin của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đến trước nhan Thánh Thể Chúa với tất cả sự nghèo nàn, bất xứng, với những yếu đuối lầm lỗi, những tội lỗi đã phạm, những gánh nặng nặng nề của cuộc đời, những nỗi đau khổ thể xác lẫn tinh thần. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những ơn lành, những ân huệ lớn lao mà Chúa muốn ban tặng cho chúng con trong giờ chầu này. Chúa là Vua muôn vua, Chúa các chúa, Đấng Toàn Năng, nhưng vì yêu thương chúng con một cách điên rồ, Chúa đã tự hạ mình xuống, khiêm nhường ẩn mình trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ bé, trắng tinh này. Tình yêu hy sinh ấy khiến chúng con vừa kinh ngạc, vừa run sợ, vừa được an ủi và khát khao đến gần Chúa hơn nữa. Chúng con đến đây để kín múc từ nguồn suối yêu thương vô tận, nguồn suối hy sinh vô biên của Chúa, để được tham dự vào chính mầu nhiệm Vượt Qua mà Chúa đã thực hiện một lần đủ cả trên Thập Giá và vẫn đang diễn ra cách nhiệm mầu nơi Bí tích Thánh Thể.
Chúng con xin phó dâng toàn bộ giờ chầu này cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng, hun đúc và hướng dẫn chúng con, để Lời Chúa hôm nay được in sâu vào lòng chúng con, thấm đẫm tâm hồn, biến đổi suy nghĩ, ý chí và hành động của chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất màu mỡ, rộng mở, sẵn sàng đón nhận và vun trồng Lời Chúa, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu hy sinh của Chúa. Chúng con tin tưởng phó thác rằng, mỗi giây phút quỳ gối bên Chúa, mỗi lời kinh thầm lặng, mỗi cái nhìn chiêm ngắm, mỗi giọt nước mắt sám hối, tất cả đều giúp tâm hồn chúng con thêm mạnh mẽ, đức tin thêm vững vàng, tình yêu thêm thắm thiết và sẵn sàng hy sinh vì tha nhân như Chúa đã làm. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan Chúa, con chỉ biết thinh lặng, chiêm ngắm và cúi đầu thờ lạy. Con không có gì đáng giá để dâng lên Chúa ngoài tấm lòng yếu đuối, đầy tội lỗi, đầy khao khát và đầy mong chờ Chúa. Chúa đã tự hạ mình xuống thế làm người, chịu bao đau khổ, sỉ nhục, chịu đóng đinh và chết trên Thập Giá để chuộc tội chúng con, rồi hôm nay, Chúa lại khiêm nhường ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, dễ vỡ này để ở lại với chúng con mãi mãi cho đến tận cùng thời gian. Sự hiện diện đầy bí ẩn, đầy mầu nhiệm và đầy hy sinh này khiến con vừa run sợ trước sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi khôn tả vì biết mình không cô đơn. Con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây, với toàn bộ vinh quang, quyền năng và tình yêu vô hạn của Chúa, đang nhìn ngắm con, lắng nghe con, và đang ôm ấp con trong vòng tay yêu thương.
Xin Chúa mở mắt đức tin cho con, để con nhận ra Chúa một cách sống động, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim rạo rực. Xin cho con cảm nhận được hơi ấm của tình yêu hy sinh Chúa, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn con đang lạnh giá vì tội lỗi và lo âu. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng mà con đang mang trên vai: những lo âu về gia đình, công việc, con cái, những thất vọng, những nỗi đau thể xác, những ước mơ còn dang dở, những mối tương quan đang rạn nứt. Xin Chúa lắng nghe những lời thầm thì, những tiếng nức nở thầm kín của trái tim con mà con không thể nói thành lời. Con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những người con yêu thương: cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, những người đang gặp khó khăn, bệnh tật, thất vọng, những linh hồn đang xa Chúa, những người đang bị bách hại vì đức tin. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh, ban sức mạnh, niềm hy vọng, sự bình an và sự che chở cho họ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự sống, là ánh sáng, là nguồn mạch bình an và là Đấng Hy Sinh thay cho dân. Xin cho con được ở lại mãi trong tình yêu hy sinh của Chúa, để con có thể sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, làm chứng nhân của tình yêu ấy. Xin cho con biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa, biết quảng đại dâng hiến chính cuộc đời con cho Chúa và cho anh em, để cuộc đời con trở thành một lời ngợi khen liên lỉ dâng lên Chúa. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa ban cho con và gia đình con mỗi ngày. Con cũng xin dâng lời tạ lỗi vì những lỗi lầm con đã phạm, vì những giây phút con lãng quên Chúa, vì những lần con từ chối hy sinh vì tha nhân. Xin Chúa thứ tha, biến đổi con, để con ngày càng trở nên giống Chúa hơn, trở nên một khí cụ bình an, một chứng nhân hy sinh trong tay Chúa. Amen.
III. LỜI CHÚA
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Lời Chúa hôm nay, tâm hồn chúng con như mảnh đất khô cằn đang khao khát được tưới mát bởi mưa ân sủng và tình yêu hy sinh của Chúa. Đoạn Tin Mừng theo Thánh Gio-an vừa được công bố thật sâu sắc, đầy kịch tính và chứa đựng mầu nhiệm tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta thấy một Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, thu hút rất nhiều người đến với Ngài, đến nỗi họ tin vào Ngài. Nhưng chính sự thành công ấy lại khơi dậy sự ghen tị, sợ hãi và mưu đồ giết người từ phía các thượng tế và biệt phái. Họ họp công nghị, bàn tính cách “xử trí” Chúa Giêsu vì sợ rằng nếu để mặc Ngài, mọi người sẽ tin theo Ngài, rồi quân Rô-ma sẽ đến phá hủy Đền Thờ và dân tộc.
Trong bối cảnh ấy, Cai-pha – thượng tế năm ấy – đã nói một lời đầy ý nghĩa mà chính ông không nhận ra: “Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Thánh Gio-an cho biết, đó không phải lời nói suông của con người, mà là lời Thiên Chúa dùng miệng ông để nói tiên tri: Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải chỉ cho dân Do-thái mà thôi, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ đó, họ quyết định giết Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu không còn đi lại công khai giữa dân Do-thái nữa, Ngài lui về miền gần hoang địa, đến thành Ép-ra-im và ở đó với các môn đệ. Khi Lễ Vượt Qua của người Do-thái đã gần, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy, họ tìm kiếm Chúa Giêsu và bàn tán với nhau. Còn các thượng tế và biệt phái thì ra lệnh tố cáo để bắt Ngài.
Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng này, chúng con được chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu hy sinh cao cả nhất: Chúa Giêsu chấp nhận chết thay cho dân, chết thay cho toàn thể nhân loại, để quy tụ chúng con – những con cái Thiên Chúa đang tản mát vì tội lỗi – về một mối trong Giáo Hội, trong lòng Chúa. Sự kiện này diễn ra ngay trước Lễ Vượt Qua, và chính Bí tích Thánh Thể mà chúng con đang chầu là việc làm hiện tại hóa mầu nhiệm Vượt Qua ấy. Chúa ẩn mình trong tấm bánh để tiếp tục hiến mình làm giá chuộc muôn dân. Chúa không chống cự, không dùng quyền năng để trốn tránh cái chết, mà sẵn sàng chấp nhận bị bắt, bị đóng đinh để cứu chuộc chúng con.
Lạy Chúa, sự ghen tị và mưu mô của các lãnh đạo tôn giáo ngày xưa nhắc nhở chúng con về những cám dỗ vẫn còn trong lòng chúng con: ghen tị với anh em, sợ mất vị thế, lợi ích cá nhân mà chống lại ý Chúa. Ngược lại, Chúa Giêsu dạy chúng con con đường hy sinh, con đường “chết đi” cho chính mình để tha nhân được sống. Trong Thánh Thể, Chúa tiếp tục “chết đi” dưới hình bánh để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con học được tinh thần ấy: biết hy sinh thời gian, tiện nghi, danh dự để phục vụ Giáo Hội, gia đình và xã hội.
Chúa lui về Ép-ra-im – một nơi gần hoang địa – dạy chúng con rằng có lúc phải biết lùi bước, sống thầm lặng để hoàn tất sứ mệnh. Không phải lúc nào cũng phải “công khai” hay phô trương. Sự khiêm nhường và lặng lẽ của Chúa trong Bí tích Thánh Thể chính là mẫu gương cho chúng con. Khi dân chúng tìm Chúa mà không thấy, họ bàn tán; còn Chúa thì đang chuẩn bị cho cuộc Vượt Qua vĩ đại. Hôm nay, trong giờ chầu, chúng con cũng đang “tìm Chúa”. Xin cho chúng con không chỉ tìm bằng lời nói suông, mà bằng đời sống hy sinh, bác ái và trung tín.
Lạy Chúa Thánh Thể, mầu nhiệm “một người chết thay cho dân” vẫn đang diễn ra nơi đây. Chúa là Đấng Hy Sinh duy nhất và vĩnh viễn. Xin cho đức tin chúng con vững vàng trước mọi thử thách, biết nhận ra Chúa đang quy tụ chúng con về một mối trong Bí tích Tình Yêu này. Xin dạy chúng con biết hy sinh vì nhau, biết tha thứ, biết sống hiệp nhất, để Giáo Hội trở thành cộng đoàn con cái Thiên Chúa được quy tụ. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra tình yêu hy sinh vô biên và kế hoạch cứu độ kỳ diệu của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình sau:
Lạy Chúa, Chúa đã gieo hạt giống đức tin vào lòng nhiều người qua các phép lạ. Xin đừng để lòng chúng con chai cứng, ghen tị như các thượng tế và biệt phái. Xin thanh tẩy chúng con khỏi mọi ích kỷ, tham lam, ghen ghét, để Lời Chúa được lớn lên và trổ sinh hoa trái.
Lạy Chúa, lời tiên tri của Cai-pha nhắc nhở chúng con rằng Chúa đã tự nguyện chết thay cho dân. Xin cho chúng con biết sống tinh thần hy sinh: hy sinh thời gian để cầu nguyện, hy sinh tiện nghi để giúp đỡ người nghèo, hy sinh ý riêng để vâng theo ý Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã lui về Ép-ra-im để chuẩn bị cho Giờ của Chúa. Xin dạy chúng con biết lặng lẽ, khiêm nhường, biết rút lui đúng lúc để hoàn tất sứ mệnh Chúa trao, thay vì chạy theo danh vọng phù phiếm.
Lạy Chúa, gần Lễ Vượt Qua, dân chúng tìm kiếm Chúa. Xin cho chúng con luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong anh em. Xin đừng để chúng con thờ ơ, chỉ bàn tán mà không hành động.
Lạy Chúa, Chúa chết để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát. Xin cho Giáo Hội chúng con được hiệp nhất, xin chấm dứt chia rẽ, hận thù. Xin quy tụ những người còn xa Chúa, những người đang lạc lối trở về với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Hạt Giống đã chết đi để sinh nhiều hoa trái. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân hy sinh, mang tình yêu Chúa đến cho muôn người. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm hy sinh này. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ phút thiêng liêng Chúa cho chúng con được ở bên Chúa, được tham dự vào mầu nhiệm hy sinh của Chúa. Xin ban bình an, sức mạnh và lòng can đảm cho chúng con khi trở về với cuộc sống thường nhật, để chúng con vẫn mang theo hơi ấm tình yêu hy sinh của Chúa, biết sống “chết đi” vì tha nhân mỗi ngày.
Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ và sống Lời Chúa hôm nay: biết chống lại ghen tị, biết hy sinh thay cho anh em, biết tin tưởng vào kế hoạch quan phòng của Chúa, biết kiên trì tìm kiếm Chúa. Xin cho chúng con trở thành những người góp phần quy tụ con cái Thiên Chúa về một mối trong Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, xin Mẹ Maria cầu bầu, xin các Thánh đồng hành cùng chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, gia đình chúng con và toàn thể Giáo Hội. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Vua vinh quang, Đấng Hy Sinh và là Chúa chúng con đến muôn đời. Amen.