Cầu nguyện cho các Linh mục đang gặp khủng hoảng

0

Sr. Thiên Ân, OP

Chúng ta quen nhìn thấy các Linh mục vững chãi nơi Bàn Thánh, nơi bục giảng, dang tay trao ban bình an của Chúa sau Thánh lễ, hoặc an yên ngồi Tòa Giải tội để hòa giải con người với Chúa và với nhau… Nhưng đằng sau những hình ảnh ấy, mấy ai biết được những đêm các ngài thao thức vì đoàn chiên, những lúc cạn kiệt sức lực giữa bao bộn bề mục vụ, sự tĩnh lặng đến nao lòng nơi nhà xứ, hay những nỗi niềm riêng của phận người yếu đuối …

Các ngài cũng là những con người mỏng manh – như những chiếc bình sành mang trong mình kho tàng Chúa trao (x. 2Cr 4,7) – luôn cố gắng hết sức mang đời mình đi băng bó cho tha nhân, nhưng lại âm thầm giấu đi những vết rạn nứt trong chính tâm hồn mình.

Có thể chúng ta không hiểu hết những gì các ngài đang trải qua, cũng không thể trực tiếp giúp đỡ các ngài, nhưng chúng ta có thể đồng hành với các ngài bằng những lời cầu nguyện tha thiết.

Trong tháng này, xin kính mời quý độc giả hiệp ý dâng lên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục, nhất là những vị đang gặp thử thách, khủng hoảng, khổ đau hay cô đơn, theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng Tư, năm 2026 :“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để họ tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng đoàn nâng đỡ họ bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.”

***

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Chúng con xin mang đến trước nhan Ngài tất cả các Linh mục trên khắp thế giới; cách riêng là những vị đang mỏi mệt, chán nản, cô đơn, và chênh vênh trong chính ơn gọi cao quý của mình. Đôi bàn tay hằng ngày trao ban Bánh Hằng Sống, đôi khi lại chơ vơ giữa bão giông cuộc đời. Và đôi môi hằng cất lời ủi an tha nhân, nhiều khi đắng chát không thể thốt một lời an ủi chính mình…

Xin Chúa nâng đỡ các ngài giữa những áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Xin lau khô những giọt nước mắt âm thầm, và xoa dịu những vết thương sâu kín không thể giãi bày.

Xin đừng để các ngài phải đơn độc bước đi trong đêm tối của tâm hồn nhưng xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa sưởi ấm lại những trái tim đang nguội lạnh, và khơi lên trong tâm hồn các ngài niềm vui và hy vọng mới. Để sau những thử thách và chao đảo, các ngài lại tìm thấy niềm hạnh phúc, sự thánh thiện, thanh thoát của thuở ban đầu dâng hiến, và sự bình an sâu thẳm trong từng ngày sống. Amen.

Comments are closed.

phone-icon