Cuộc đời là một chuyến đi – CN 5 Phục Sinh, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Anh chị em thân mến,

Nếu nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta dễ nhận ra rằng: cuộc đời giống như một chuyến đi.
– Sinh ra là khởi hành
– Lớn lên là lên đường
– Mỗi quyết định là một ngã rẽ
– Và cái chết… là điểm đến tạm thời mở ra hành trình vĩnh cửu

Nhưng câu hỏi quan trọng là: Ta đang đi đâu? Ta có biết đường không?

Giống như các tông đồ trong Tin Mừng hôm nay, họ cũng bối rối: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?”
Đó cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta.

Thực tế, rất nhiều lần chúng ta đang sống mà không biết mình đang đi về đâu:
– Có khi chạy theo tiền bạc
– Có khi tìm danh vọng
– Có khi chỉ sống chiều theo tính mê xác thịt

Nhưng rồi một lúc nào đó, chúng ta nhận ra:
Mình đã đi rất xa… và chơi vơi giữa dòng đời, nhưng không biết đích đến là gì. Nếu cuộc đời mà không có hướng đi rõ ràng thì giống như: con thuyền không bánh lái, mãi loay hoay giữa dòng xoáy cuộc đời.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi con đường Giê-su. Vì chính Ngài từng nói:“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”

Vâng, Cuộc đời không thiếu con đường, chỉ thiếu con đường đúng. Không thiếu câu trả lời, chỉ thiếu sự thật để tin. Không thiếu sự tồn tại, chỉ thiếu sự sống có ý nghĩa.

Và Chúa Giêsu không cho ta từng điều, Ngài cho bản thân Ngài để dẫn dắt, để soi trí, và quan trọng là ban cho chúng ta sự sống. “Sự sống” mà Chúa nói đến không chỉ là hơi thở, mà là một đời sống có ý nghĩa, có hướng đi, có hy vọng.

Và nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì đích đến là gì? Chúa Giêsu nói rõ: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho các con.”

Như vậy, đích đến không phải là:
– Thành công
– Tiền bạc
– Danh vọng

Nhưng là: “Nhà Cha”, nơi con người được sống đời đời trong hạnh phúc trường sinh với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, đây không phải là hành trình dễ dàng được trải thảm. Đây là hành trình đòi phải hy sinh, hành trình đi vào con đường hẹp, con đường yêu thương và phục vụ, con đường hiến tế trong vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Đây là con đường đầy khó khăn giăng lối, nhưng Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến… hãy tin.”

Vì Chúa đã đi trước. Ngài dọn đường và chờ ta ở đích đến hành trình là nhà Cha trên trời.

Anh chị em thân mến,

Cuộc đời chắc chắn là một chuyến đi. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn và cám dỗ:
– Cám dỗ chọn con đường dễ dãi thay vì con đường đúng
– Cám dỗ sống cho mình thay vì sống cho Chúa và tha nhân
– Cám dỗ bỏ cuộc khi gặp thử thách, đau khổ
– Và đôi khi là cám dỗ nghi ngờ chính hướng đi của mình

Nhưng giữa tất cả những điều đó, chúng ta được mời gọi nhớ rằng: chúng ta không đi một mình. Chúa Giêsu – Đường, Sự Thật và Sự Sống – luôn đồng hành với chúng ta.

Và vì thế,   hãy tin tưởng rằng: đi trên “xa lộ của Chúa” dù có những đoạn gập ghềnh,
nhưng luôn an toàn, bình an và chắc chắn đến đích. Amen.

Comments are closed.

phone-icon