
Nguồn: exaudi
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN
Vào trưa Chúa nhật này, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài tại Điện Tông tòa Vatican để cùng đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu và khách hành hương đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh kính Đức Maria, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu tái khám phá lời hứa mà Chúa Giêsu đã nói trong bữa Tiệc Ly: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” Ngài kết luận bằng lời mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu trở thành dấu chỉ hữu hình của nhà Cha ngay từ bây giờ.
Sau đây là huấn từ của Đức Thánh cha trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
Trong mùa Phục sinh, cũng như Giáo hội thời sơ khai, chúng ta trở lại với những lời của Chúa Giêsu, những lời đã mạc khải trọn vẹn ý nghĩa dưới ánh sáng của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Những gì trước đây vượt quá sự hiểu biết của các môn đệ hoặc khiến họ xao xuyến, nay trở lại trong tâm trí họ, sưởi ấm tâm hồn và làm họ tràn đầy hy vọng.
Bài Tin Mừng được công bố trong Chúa Nhật này trình bày cuộc đối thoại của Thầy với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Đặc biệt, chúng ta được nghe một lời hứa liên quan đến chúng ta từ giây phút này trong mầu nhiệm Phục sinh của Người. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:3). Như thế, các Tông đồ khám phá ra rằng Thiên Chúa có một chỗ dành cho tất cả mọi người. Hai người trong số họ đã từng trải nghiệm điều này trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu bên bờ sông Giođan. Chúa Giêsu thấy họ đi theo Người và đã mời họ chiều hôm ấy đến xem nơi Người đang ở (x. Ga 1:39). Ngay cả lúc này, khi đối diện với cái chết, Chúa Giêsu vẫn nói về một ngôi nhà, nhưng lần này là một ngôi nhà rất rộng lớn. Đó là nhà của Cha Người và cũng là Cha của chúng ta, nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Chúa Con tự mô tả mình như người tôi tớ dọn sẵn các phòng, để mỗi người anh chị em khi đến nơi đều thấy phòng của mình đã sẵn sàng và cảm thấy họ luôn được mong đợi và cuối cùng đã được tìm thấy.
Các bạn thân mến, trong thế giới cũ mà chúng ta vẫn đang lữ hành, điều thu hút sự chú ý là những nơi chốn độc quyền, những trải nghiệm chỉ dành cho một số ít người, và đặc quyền được bước vào nơi mà người khác không thể. Tuy nhiên, trong thế giới mới mà Đấng Phục Sinh dẫn chúng ta đến, điều quý giá nhất lại nằm trong tầm tay của mọi người. Nhưng điều đó không làm cho nó kém hấp dẫn đi. Trái lại, những gì mở ra cho tất cả mọi người giờ đây lại mang đến niềm vui. Lòng biết ơn thay thế cho sự cạnh tranh; sự chào đón vượt thắng sự loại trừ; và sự sung túc không còn kéo theo những bất bình đẳng. Trên hết, không ai bị nhầm lẫn với người khác, và không ai bị lãng quên. Cái chết đe dọa xóa nhòa tên tuổi và ký ức của một người, nhưng nơi Thiên Chúa, mỗi người hoàn toàn là chính mình. Thật vậy, đây chính là điều chúng ta dành cả cuộc đời để tìm kiếm, đôi khi sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để có được một chút chú ý và công nhận.
Chúa Giêsu nói với chúng ta, “Hãy tin”. Đó chính là bí quyết! “Hãy tin vào Thiên Chúa; và tin vào Thầy” (Ga 14:1). Chính đức tin này giải thoát tâm hồn chúng ta thoát khỏi nỗi lo âu phải chiếm hữu và đạt được, và thoát khỏi ảo tưởng rằng chúng ta phải theo đuổi một địa vị danh giá thì mới có giá trị. Mỗi người vốn đã có một giá trị vô hạn trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, đó là thực tại đích thực. Khi yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chúng ta truyền đạt cho nhau nhận thức này. Đây là điều răn mới; bằng cách này, chúng ta nếm trải trước thiên đàng ngay trên mặt đất này, và thể hiện cho mọi người thấy rằng tình huynh đệ và hòa bình là ơn gọi của chúng ta. Thật vậy, nhờ tình yêu, giữa muôn vàn anh chị em, mỗi người khám phá rằng mình được tạo dựng cách duy nhất.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Maria Rất Thánh, Mẹ của Giáo hội, để mỗi cộng đoàn Kitô hữu có thể là một ngôi nhà mở ra cho tất cả mọi người và quan tâm đến từng người.
____________________
Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng:
Anh chị em thân mến,
Tháng Năm đã bắt đầu: trong toàn thể Giáo hội, niềm vui quy tụ nhân danh Đức Maria, Mẹ chúng ta, được đổi mới, đặc biệt là qua việc cùng nhau lần hạt Mân côi. Chúng ta sống lại trải nghiệm của những ngày giữa biến cố Chúa Giêsu Lên trời và Lễ Hiện xuống, khi các môn đệ họp nhau trong phòng tiệc ly để cầu xin Chúa Thánh Thần. Đức Maria Rất Thánh ở giữa họ, trái tim Mẹ canh giữ ngọn lửa hun đúc lời cầu nguyện của mọi người. Tôi phó thác các ý chỉ cầu nguyện của tôi cho anh chị em, đặc biệt cho sự hiệp thông trong Giáo hội và cho hòa bình trên thế giới.
Hôm nay là Ngày Tự do Báo chí Thế giới, do UNESCO cổ võ. Đáng tiếc là quyền này thường xuyên bị vi phạm — đôi khi một cách công khai, có khi theo những cách thức tinh vi hơn. Chúng ta hãy nhớ đến nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em — các tín hữu của Rôma và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia!
Tôi chào mừng các thầy cô giáo — tu sĩ và giáo dân — đến từ các trường thuộc Hội dòng Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, cũng như các tín hữu đến từ Madrid, Granada, Minneapolis và Malaysia; và các tín hữu Peru thuộc Hiệp hội Virgen de Chapi de Arequipa tại Rôma.
Tôi chào mừng Hiệp hội Meter, một tổ chức trong suốt ba mươi năm qua đã dấn thân bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi tệ nạn lạm dụng, đồng thời gắn kết các cộng đồng Giáo hội và dân sự, và thúc đẩy giáo dục nhằm hỗ trợ các nạn nhân cũng như tăng cường việc phòng ngừa. Cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ này!
Tôi vui mừng chào mừng các tín hữu đến từ Padua, nhóm Gruppo Giovani Valdaso và Punto Giovani của Cộng đoàn Camillian tại Piossasco, Phong trào Công giáo Tiến hành của Hạt Noale, các bạn trẻ từ Verolanuova và Cadignano, ca đoàn thiếu nhi Coredo-Predaia và các học sinh của Trường Trung học Liceo Fardella – Ximenes tại Trapani.
Chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!