
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ xuống trước nhan Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen và chúc tụng Cha hằng hữu. Trong mầu nhiệm Tình Yêu vô biên này, Chúa đã chọn ở lại với chúng con dưới hình bánh bé nhỏ, chứ không phải trên ngai vàng cao vời vợi. Chúa đã xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá, và nay vẫn ở đây, sống động, gần gũi, chờ đợi chúng con đến để được an ủi, được chữa lành, được ban sức mạnh. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu ấy quá lớn lao, quá kiên nhẫn, quá bao dung, dù chúng con thường yếu đuối, thường quên Chúa giữa dòng đời hối hả.
Hôm nay, trong giờ chầu linh thánh này, chúng con mang đến trước mặt Chúa tất cả những cơn bão tố của cuộc đời mình. Giống như các môn đệ trên biển Ga-li-lê, chúng con đang lênh đênh giữa những con sóng dữ dội: sóng của lo âu kinh tế, sóng của bệnh tật thể xác và tinh thần, sóng của chia rẽ gia đình, sóng của thất bại trong công việc, sóng của cám dỗ tội lỗi, sóng của sợ hãi tương lai bất định, sóng của cô đơn giữa đám đông, sóng của nghi ngờ đức tin. Có lúc, chúng con cảm thấy thuyền đời mình sắp chìm, nước đã tràn vào, và chúng con hoảng loạn kêu lên: “Lạy Chúa, cứu chúng con, chúng con chết mất!” Chúng con giống hệt các môn đệ xưa: sợ hãi, thiếu tin, quên rằng Chúa đang ở ngay trên thuyền cùng chúng con.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa không bao giờ ngủ quên trước cơn bão của con cái Ngài. Chúa ngủ không phải vì vô tâm, mà vì Chúa hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Cha trên trời, và Chúa muốn dạy chúng con bài học đức tin: ngay cả khi Chúa dường như “im lặng”, Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự. Chúa không để chúng con chìm nghỉm, mà Chúa chờ đợi để chúng con kêu cầu Ngài với lòng tin sâu sắc hơn. Trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa thức tỉnh đức tin nơi chúng con, để chúng con không còn nhát sợ trước gió bão cuộc đời, mà biết phó thác hoàn toàn vào Chúa – Đấng có quyền truyền lệnh cho gió và biển.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt cháy trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, lòng cậy trông vững vàng và tình mến nồng nàn. Xin giúp chúng con trút bỏ mọi lo âu, mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ để hoàn toàn hiện diện trước Chúa. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa quở trách dịu dàng: “Sao nhát sợ thế? Sao yếu lòng tin?” Xin mở mắt chúng con nhìn thấy Chúa đang đứng dậy, đang truyền lệnh cho mọi bão tố trong đời chúng con phải yên lặng. Xin mở lòng chúng con đón nhận ơn chữa lành và bình an từ Chúa. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác. Amen.
II.CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa quyền năng, là Đấng đã tạo dựng trời đất biển cả, và nay hạ mình ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu. Mỗi khi nhìn lên Mình Thánh Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm kính mến sâu xa, vì Chúa đang nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ, đang lắng nghe từng nhịp đập tim, từng nỗi lo âu thầm kín, đang ôm ấp chúng con vào Trái Tim Chúa.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi nghi ngờ, khỏi mọi sợ hãi làm chúng con yếu lòng tin. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim biết tin cậy, biết phó thác. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài. Xin ban ơn đức tin mạnh mẽ, để trong những lúc bão tố cuộc đời – khi công việc khó khăn, gia đình lục đục, sức khỏe suy kiệt, đức tin lung lay – chúng con vẫn tin rằng Chúa đang ở trên thuyền cùng chúng con. Xin cho chúng con lòng cậy trông tuyệt đối, phó dâng mọi sự cho Chúa quan phòng. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, và yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con.
Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa, ban cho Giáo Hội các mục tử nhiệt thành, thánh thiện, biết dẫn dắt đoàn chiên qua mọi bão tố. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể Dân Chúa luôn vững tin vào Chúa giữa những thử thách của thời đại. Xin cho Giáo Hội là dấu chỉ bình an giữa thế giới đầy sóng gió. Xin thương đến đất nước Việt Nam chúng con, ban hòa bình, công bằng, thịnh vượng; cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan phục vụ dân.
Xin thương đến những ai đang chịu bão tố cuộc đời: bệnh nhân nan y, người thất nghiệp, gia đình tan vỡ, người trẻ lạc lối, người già cô đơn, người bị áp bức bất công. Xin Chúa đến dẹp yên mọi cơn bão trong lòng họ, như Chúa đã dẹp yên biển cả. Xin ban bình an cho các gia đình, giúp họ biết yêu thương, tha thứ và cùng nhau vượt qua sóng gió. Xin thương đến các linh hồn trong luyện ngục, sớm cho họ được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện này với lòng tin tưởng phó thác. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mt 8,23-27)
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” Đó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xưa cũ về biển cả Ga-li-lê, mà nghe thấy tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con giữa những bão tố của cuộc sống hiện đại. Câu chuyện các môn đệ trên thuyền không phải là chuyện của riêng họ, cũng không phải chỉ là một kỷ niệm xa xưa được ghi lại trong sách thánh, nhưng là câu chuyện sống động của chính cuộc đời chúng con hôm nay. Chúng con cũng đang ở trên một chiếc thuyền – chiếc thuyền của cuộc đời, chiếc thuyền của gia đình, chiếc thuyền của Giáo Hội, chiếc thuyền của ơn gọi và đức tin – và Chúa đang ở đó với chúng con. Nhưng nhiều khi, khi bão tố ập đến, khi sóng gió nổi lên dữ dội, chúng con lại hoảng loạn, run sợ, và quên rằng Chúa vẫn đang ở ngay trên thuyền với chúng con.
Hình ảnh biển động dữ dội, sóng lớn tràn vào thuyền, các môn đệ hoảng hốt chạy đến đánh thức Chúa, là một hình ảnh quá quen thuộc với đời sống của chúng con. Cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt biển lặng gió. Trái lại, có những lúc bão tố nổi lên bất ngờ, những cơn sóng dữ đập mạnh vào con thuyền cuộc đời, khiến chúng con cảm thấy mình sắp chìm xuống. Có những cơn bão của dịch bệnh lan rộng khiến con người sống trong lo âu và sợ hãi. Có những cơn bão của kinh tế khó khăn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bất an. Có những cơn bão của chiến tranh, bạo lực và chia rẽ đang làm cho thế giới trở nên bất ổn. Có những cơn bão trong đời sống cá nhân: áp lực công việc khiến chúng con kiệt sức, những thất bại làm chúng con chán nản, những hiểu lầm trong gia đình làm chúng con đau lòng, bệnh tật làm thân xác chúng con yếu đuối, và tội lỗi làm tâm hồn chúng con rối loạn.
Lạy Chúa, nhiều khi cơn bão lớn nhất không phải là những biến cố bên ngoài, nhưng là những cơn bão trong chính tâm hồn chúng con. Đó là bão của sự nghi ngờ đức tin, khi chúng con tự hỏi: Chúa có thật sự ở đó không? Chúa có thật sự quan tâm đến đời con không? Đó là bão của sự sợ hãi khi chúng con đối diện với tương lai mù mịt. Đó là bão của sự cô đơn khi chúng con cảm thấy không ai hiểu mình. Đó là bão của sự thất vọng khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lại. Và trong những giây phút ấy, chúng con cũng kêu lên như các môn đệ năm xưa: “Lạy Chúa, cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đó là lời cầu nguyện rất thật, rất người, một lời kêu cứu phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng lạy Chúa, nhiều khi lời cầu ấy lại phát xuất nhiều từ nỗi sợ hãi hơn là từ lòng tin tưởng phó thác.
Điều làm chúng con bối rối nhất trong câu chuyện Tin Mừng này là chi tiết Chúa đang ngủ. Giữa cơn bão dữ dội, giữa tiếng gió gào và sóng đập, giữa sự hoảng loạn của các môn đệ, Chúa lại ngủ yên. Hình ảnh ấy khiến chúng con tự hỏi: tại sao Chúa có thể ngủ khi mọi sự đang nguy hiểm như vậy? Tại sao Chúa dường như không vội vàng hành động khi các môn đệ đang sợ hãi? Và lạy Chúa, câu hỏi ấy cũng là câu hỏi của chúng con trong đời sống hằng ngày. Có những lúc chúng con cảm thấy như Chúa đang “ngủ” trước những đau khổ của chúng con. Chúng con cầu nguyện nhưng dường như không thấy câu trả lời. Chúng con kêu xin nhưng dường như bầu trời vẫn im lặng. Chúng con chờ đợi nhưng dường như Chúa vẫn chưa hành động.
Nhưng lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi suy niệm sâu hơn, chúng con nhận ra rằng Chúa không ngủ vì thờ ơ hay vì bỏ rơi chúng con. Chúa ngủ để dạy chúng con một bài học lớn lao về đức tin. Chúa ngủ vì Chúa hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha. Chúa ngủ vì Chúa biết rằng mọi sự đang nằm trong tay Thiên Chúa. Và Chúa ngủ để chúng con học cách tin tưởng như vậy. Chúa muốn chúng con hiểu rằng sự hiện diện của Chúa trên thuyền đã là bảo đảm cho sự an toàn của con thuyền. Khi Chúa ở đó, con thuyền không thể chìm. Nhưng các môn đệ chưa hiểu điều đó, và nhiều khi chúng con cũng chưa hiểu điều đó.
Khi các môn đệ đánh thức Chúa, Chúa đã nói với họ một câu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Lời nói ấy không phải là một lời trách móc khắc nghiệt, nhưng là một lời đánh thức. Chúa muốn đánh thức các môn đệ khỏi cơn mê của sợ hãi, khỏi sự yếu đuối của lòng tin. Chúa muốn họ hiểu rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là cơn bão bên ngoài, mà là cơn bão bên trong tâm hồn – cơn bão của sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa.
Rồi Chúa chỗi dậy. Chỉ một cử chỉ đơn giản: Chúa đứng lên và truyền lệnh cho gió và biển. Không cần những lời dài dòng, không cần những hành động phức tạp. Chỉ một lời truyền lệnh của Chúa, và gió liền ngừng thổi, sóng liền lặng xuống. Biển trở nên yên tĩnh như tờ. Cơn bão dữ dội vừa rồi bỗng biến mất hoàn toàn. Quyền năng của Chúa được tỏ lộ: Chúa là Chúa tể của trời đất, là Đấng mà cả thiên nhiên cũng phải vâng phục.
Các môn đệ nhìn cảnh tượng ấy và đầy kinh ngạc. Họ tự hỏi với nhau: “Người này là ai mà cả gió lẫn biển cũng vâng lệnh?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, nhưng cũng dành cho chúng con hôm nay. Chúa là ai trong cuộc đời của chúng con? Chúa chỉ là một nhân vật tôn giáo xa xưa, hay là Thiên Chúa hằng sống? Chúa chỉ là một người thầy khôn ngoan, hay là Chúa tể của vũ trụ và của chính cuộc đời chúng con? Nếu Chúa thật sự là Chúa tể, thì mọi bão tố trong cuộc đời chúng con cũng phải vâng phục quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu thánh này, chúng con quỳ trước Chúa và nghe lại câu hỏi của Chúa vang lên trong tâm hồn mình: “Sao con nhát sợ? Sao con yếu lòng tin?” Chúng con phải thú nhận rằng chúng con thường rất sợ hãi. Chúng con sợ thất bại, sợ mất mát, sợ bệnh tật, sợ cô đơn, sợ tương lai, sợ cái chết. Chúng con sợ những thay đổi của cuộc đời, sợ những điều chúng con không thể kiểm soát. Và trong những lúc như vậy, chúng con dễ quên rằng Chúa đang ở trên thuyền với chúng con.
Xin Chúa thức tỉnh đức tin nơi chúng con. Xin cho chúng con biết nhớ rằng Chúa luôn hiện diện, ngay cả khi chúng con không cảm thấy sự hiện diện ấy. Xin cho chúng con biết kêu cầu Chúa không chỉ khi bão tố ập đến, mà cả khi biển đời êm ả. Xin cho chúng con học cách phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa, tin rằng Chúa đang dẫn dắt chúng con qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Lạy Chúa, chúng con cũng xin Chúa dạy chúng con biết sống bình an ngay cả giữa bão tố. Như Chúa đã ngủ yên trên thuyền, xin cho chúng con cũng biết nghỉ ngơi trong sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng bình an thật không phải là một cuộc đời không có bão tố, nhưng là một cuộc đời có Chúa hiện diện giữa bão tố.
Sau khi dẹp yên cơn bão, các môn đệ đầy kinh ngạc trước quyền năng của Chúa. Còn chúng con hôm nay, chúng con cũng đang chiêm ngắm một mầu nhiệm còn lớn lao hơn: Chúa quyền năng của biển cả đang hiện diện trước mặt chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Đấng đã truyền lệnh cho gió và biển yên lặng, nay đang ở đây trong sự khiêm nhường của tấm bánh nhỏ bé. Đấng đã dẹp yên bão tố của thiên nhiên, cũng có thể dẹp yên mọi bão tố trong tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa chỗi dậy trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa truyền lệnh cho mọi nỗi sợ hãi, mọi lo âu, mọi nghi ngờ trong lòng chúng con phải im lặng. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng. Xin cho chúng con biết vác thập giá đời mình mà bước theo Chúa, không còn run sợ trước những thử thách, vì chúng con biết rằng Chúa đã chiến thắng thế gian.
Giờ phút này, trước Thánh Thể Chúa, chúng con cảm thấy như mình đang ở trên con thuyền ấy với Chúa. Có thể bên ngoài vẫn còn sóng gió, có thể cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Chúa đang ở đây. Sự hiện diện của Chúa là niềm hy vọng và là sức mạnh của chúng con. Vì thế, từ tận đáy lòng, chúng con muốn thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy tin tưởng:
Lạy Chúa, con tin. Nhưng đức tin của con còn yếu đuối. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho con. Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đang ở trên thuyền cuộc đời con. Dù sóng gió có lớn đến đâu, con vẫn muốn theo Chúa, vẫn muốn tin tưởng nơi Chúa, vì Chúa chính là bình an của con, là nơi nương tựa vững chắc của đời con.
Xin Chúa làm nên phép lạ trong cuộc đời chúng con: dẹp yên mọi bão tố của tâm hồn, chữa lành những vết thương sâu kín, và ban cho chúng con một sự bình an sâu thẳm mà không cơn bão nào có thể phá vỡ.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu này, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì Chúa đã cho chúng con thấy Chúa là Đấng dẹp yên mọi bão tố. Chúng con nhận ra mình thường yếu lòng tin, thường nhát sợ trước sóng gió cuộc đời, nhưng Chúa không bỏ rơi chúng con.
Chúng con nài xin Chúa ban ơn hoán cải: giúp chúng con từ bỏ sợ hãi, nghi ngờ; giúp chúng con tin tưởng Chúa tuyệt đối. Xin cho chúng con biết sống phó thác, biết ngủ yên trong Chúa giữa bão tố. Xin ban đức tin mạnh mẽ để chúng con trở thành chứng nhân bình an giữa thế giới đầy sóng gió.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con cầu cho những ai đang chịu bão tố cuộc đời: bệnh nhân, người thất nghiệp, gia đình tan vỡ, người trẻ lạc lối. Xin Chúa chỗi dậy, truyền lệnh cho mọi sóng gió trong lòng họ phải yên lặng. Xin ban bình an, sức mạnh để họ đứng dậy, tin tưởng Chúa và bước đi theo Ngài.
Lạy Chúa, xin tha thứ và chữa lành những ai đang sống trong tội lỗi, trong sợ hãi, trong nghi ngờ. Giống như Chúa quở các môn đệ “Sao nhát sợ?”, xin quở trách dịu dàng chúng con để chúng con tỉnh thức, sám hối, trở về với Chúa, sống đời mới trong ơn thánh.
Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội Chúa: ban cho các mục tử đức tin vững vàng để dẫn dắt đoàn chiên qua bão tố. Xin cho Dân Chúa biết tin cậy Chúa, sống Tin Mừng, trở thành dấu chỉ bình an giữa thế giới. Xin cho những ai chưa biết Chúa sớm nhận ra Ngài là Đấng dẹp yên mọi bão tố tâm hồn.
Lạy Chúa, chúng con dâng cuộc đời mình: vui buồn, sướng khổ, thành công thất bại. Xin thánh hóa mọi sự, giúp chúng con tìm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con trở thành những người mang bình an Chúa đến cho người khác, sống đức tin mạnh mẽ, không nhát sợ trước bất kỳ cơn bão nào. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban: Lời Chúa soi sáng, bình an Chúa đổ tràn, đức tin được củng cố. Xin tha thứ mọi thiếu sót, lầm lỗi của chúng con.
Chúng con ra về, nhưng không rời xa Chúa: xin Chúa ở lại trong lòng chúng con, ban sức mạnh để chúng con sống Tin Mừng giữa đời thường. Xin cho chúng con biết mang Chúa đến với mọi người, trở thành chứng nhân bình an giữa bão tố thế gian. Xin cho chúng con vác thập giá đời mình mà theo Chúa, không nhát sợ, vì Chúa đã dẹp yên mọi sóng gió.
Chúng con phó dâng gia đình, công việc, dự định trong tay Chúa. Xin gìn giữ, ban bình an. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết và yêu tha nhân như Chúa yêu. Sau mỗi giờ chầu, chúng con mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn, yêu mến hơn. Chúng con tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.