
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc, thật hạnh phúc khôn tả khi được quỳ gối hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, và còn ở lại với chúng con mãi mãi trong tấm bánh bé nhỏ, khiêm hạ này. Cảm tạ Chúa muôn vàn, vì chính tình yêu vô bờ bến, tình yêu điên dại đã thôi thúc Chúa không muốn rời xa chúng con dù chỉ một giây phút. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm thầm kín, những khát vọng sâu thẳm, những gánh nặng cuộc đời, những nỗi thất vọng triền miên và cả những vết thương lòng chưa lành.
Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu thánh thiêng này, tâm hồn chúng con đang mang nặng bao lo toan, bao cám dỗ, bao tham vọng thế gian vẫn còn níu kéo. Mỗi người chúng con, giống như người tìm thấy kho tàng chôn giấu trong ruộng hay người buôn ngọc quý trong Tin Mừng hôm nay, đều đang lặn lội giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, giữa muôn vàn thứ “của cải” tạm bợ: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, khoái lạc, những mối quan hệ chóng vánh, những thành công chóng tàn. Chúng con đã chạy theo bao thứ đó, đã tích góp, đã ôm giữ, đã hy sinh biết bao thời giờ, sức lực, thậm chí cả lương tâm, chỉ để rồi nhận ra rằng tất cả đều trống rỗng, đều không thỏa mãn khát vọng vĩnh cửu của tâm hồn. Có người bị “tê liệt” bởi tham lam, người khác bị “bất động” bởi nỗi sợ mất mát, người thì chìm đắm trong mạng lưới của tội lỗi và thói quen xấu, khiến không thể đứng dậy để nhìn lên cao hơn. Chúng con đã chờ đợi quá lâu một niềm vui thực sự, đã hy vọng quá nhiều vào những thứ mau qua, nhưng lại chẳng thấy một lối thoát nào bền vững. Đôi khi chúng con cảm thấy cô đơn đến cùng cực giữa dòng đời hối hả, không biết mình đang tìm gì, không biết giá trị thật sự của cuộc sống là gì.
Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng rằng Chúa chính là Kho Tàng bị chôn giấu ấy, là Ngọc Quý vô giá mà chúng con đang khao khát tìm kiếm. Chúa không phải là thứ gì đó xa xôi, mơ hồ; Chúa đang hiện diện thật sự, sống động ngay đây, trong Thánh Thể này. Chúa không chờ chúng con phải đào bới mãi mới tìm thấy, mà Chúa chủ động mạc khải chính mình cho những ai thành tâm tìm kiếm. Giống như người tìm thấy kho tàng trong ruộng, chúng con vui mừng khôn xiết khi nhận ra rằng Nước Trời – chính là Chúa – đáng giá hơn tất cả mọi thứ chúng con đang nắm giữ. Chúa không chỉ nhìn thấy những bất toàn, những tham vọng, những yếu đuối của chúng con, mà còn cảm thông, còn mời gọi chúng con: “Hãy bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy!”. Đó không phải là lệnh truyền khắc nghiệt, mà là lời mời gọi tự do, lời mời gọi hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng mỗi người chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, ngọn lửa cậy trông mãnh liệt và lòng mến nồng nàn hơn bao giờ hết. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng thế gian, mọi lo âu phù vân, mọi níu kéo của tội lỗi để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở rộng tâm hồn chúng con để đón nhận ánh sáng của Nước Trời, mở mắt đức tin để chiêm ngắm Ngọc Quý là chính Chúa, và mở tai để nghe tiếng Chúa thì thầm: “Nước Trời ở giữa anh em”. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, dám từ bỏ như người buôn ngọc quý, dám vui mừng như người tìm thấy kho tàng, và dám lựa chọn như người kéo lưới, để chúng con xứng đáng lãnh nhận muôn vàn hồng ân Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu linh thánh này. Chúng con xin dâng trọn giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, phó thác và quyết tâm sống cho Nước Trời. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu dịu dàng này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm vui mừng khôn xiết, vì chúng con được chiêm ngắm Chúa – Kho Tàng bị chôn giấu, Ngọc Quý vô giá của muôn đời. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, tràn đầy quyền năng và tình thương vô hạn của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ sâu thẳm, đang lắng nghe từng nhịp thở, từng nỗi niềm thầm kín nhất, và đang ôm ấp chúng con vào lòng như người cha đón đứa con trở về.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ của tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa – Đấng là tất cả. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương, biết từ bỏ, biết vui mừng khi “bán tất cả” để mua Nước Trời. Xin phá tan mọi rào cản của tội lỗi, của thói quen xấu, của những gắn bó thế gian đang ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, hoàn toàn sống cho Nước Trời. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chúng con không bao giờ nghi ngờ giá trị vô song của Nước Trời, nhất là trong những lúc bị cám dỗ bởi của cải mau qua. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng, vì Chúa mới là Kho Tàng thực sự không bao giờ mất đi. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng chính sự từ bỏ triệt để của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, biết dạy dân Chúa nhận ra Nước Trời là kho tàng quý giá nhất và dám sống chứng tá bằng đời sống từ bỏ. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa trần gian, là lưới thả ra bắt mọi người và giúp lựa chọn những gì tốt đẹp cho Chúa. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng, biết loan báo Tin Mừng về Nước Trời cho thế giới hôm nay. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và biết đặt Nước Trời lên trên hết mọi lợi ích trần thế. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim khôn ngoan, nhân hậu để phục vụ và hướng dẫn dân chúng nhận ra giá trị vĩnh cửu của Nước Trời.
Xin Chúa thương đến những người đang mải mê chạy theo kho tàng thế gian, những người đang lạc lối trong tham vọng, đang đau khổ vì mất mát, đang cảm thấy cuộc đời trống rỗng. Xin Chúa đến soi sáng cho họ, giúp họ tìm thấy Ngọc Quý là chính Chúa, để họ vui mừng bán tất cả và mua Nước Trời. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp mỗi gia đình trở thành “ruộng” nơi Nước Trời được gieo trồng và lớn lên. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa – Kho Tàng vĩnh cửu. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng tuyệt đối và phó thác trọn vẹn. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mt 13, 44-52)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.
Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa, mà chúng con đang nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này, ngay trước Thánh Thể này. Câu chuyện về kho tàng chôn giấu trong ruộng, về viên ngọc quý, về chiếc lưới và người thông giáo khôn ngoan không phải chỉ là dụ ngôn trừu tượng, mà là bức tranh sống động về chính cuộc đời chúng con: một cuộc đời đang lặn lội tìm kiếm, đang khao khát một kho tàng thực sự, một cuộc đời đang được mời gọi dám từ bỏ tất cả để sở hữu Nước Trời. Chúng con xin mở rộng lòng ra, xin để Lời Chúa thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, để Lời Chúa biến đổi chúng con thành những người tìm thấy kho tàng và vui mừng bán tất cả.
Trước hết, lạy Chúa, chúng con chiêm ngắm dụ ngôn kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được kho tàng ấy giữa một thửa ruộng bình thường, không phải nơi nào xa xôi hay lộng lẫy. Anh ta không do dự, không tiếc nuối: “vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy”. Đó là niềm vui lớn lao, niềm vui chân thật đến nỗi anh ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ – nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, thậm chí cả sự an toàn – để sở hữu thửa ruộng chứa kho tàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy chính mình trong người ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con thường đào bới biết bao thứ: công việc, học hành, giải trí, mạng xã hội, tiền bạc… để tìm niềm vui, để tìm ý nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là những thửa ruộng trống rỗng. Chỉ khi chúng con gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể, chúng con mới thực sự “tìm được” Kho Tàng bị chôn giấu. Chúa chính là kho tàng ấy – giàu có vô hạn, đẹp đẽ khôn tả, mang lại bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con đã bao lần chôn vùi Chúa trong lòng mình vì sợ mất mặt, vì sợ từ bỏ, vì sợ người đời chê cười. Giờ đây, trước Thánh Thể, chúng con xin được vui mừng như người tìm thấy kho tàng: xin cho chúng con dám bán tất cả – bán tham lam, bán kiêu ngạo, bán ích kỷ, bán mọi gắn bó tội lỗi – để mua Nước Trời, để mua chính Chúa.
Tiếp theo, dụ ngôn người buôn ngọc quý càng làm chúng con rung động hơn. Người buôn chuyên nghiệp ấy đã đi tìm ngọc khắp nơi, đã kinh nghiệm biết bao viên ngọc đẹp nhưng không đủ. Khi tìm được “một viên ngọc quý”, anh ta không ngần ngại “bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”. Lạy Chúa, viên ngọc quý ấy chính là Nước Trời, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con là những người buôn trong cuộc đời: chúng con mua bán thời gian, mua bán danh vọng, mua bán khoái lạc. Nhưng hôm nay, Chúa mời gọi chúng con nhận ra rằng tất cả những thứ ấy chỉ là hàng giả, chỉ là ngọc vụn. Chỉ có Chúa mới là Ngọc Quý duy nhất đáng giá để chúng con dám bán hết mọi sự. Xin Chúa giúp chúng con có được niềm vui của người buôn ấy: niềm vui khi nhận ra giá trị thật sự, niềm vui khi dám từ bỏ tất cả để sở hữu Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những “của cải” chúng con đang nắm giữ: sự nghiệp, tiền bạc, kế hoạch tương lai, những mối quan hệ không lành mạnh… Xin Chúa giúp chúng con bán chúng đi, không phải với nỗi buồn tiếc nuối, mà với niềm vui mừng khôn tả vì chúng con biết mình đang mua được Ngọc Quý vô giá.
Rồi đến dụ ngôn chiếc lưới thả dưới biển. Nước Trời giống như chiếc lưới lớn bắt mọi thứ cá: tốt có, xấu có, không phân biệt. Nhưng khi kéo lên bãi, người ta ngồi lựa chọn kỹ lưỡng: cá tốt vào giỏ, cá xấu ném ra ngoài. Và Chúa nói rõ: “Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành”. Lạy Chúa, dụ ngôn này nhắc nhở chúng con rằng giờ chầu Thánh Thể chính là thời gian “kéo lưới” trong cuộc đời chúng con. Chúng con đang được mời gọi nhìn lại chính mình: những gì trong lòng chúng con là “cá tốt” – đức tin, bác ái, hy sinh – sẽ được giữ lại; những gì là “cá xấu” – tội lỗi, thói hư, ích kỷ – sẽ bị loại bỏ. Chúng con không thể chờ đến ngày tận thế mới lựa chọn. Ngay bây giờ, trước Thánh Thể, chúng con xin Chúa giúp chúng con dám ngồi xuống, dám xét mình, dám ném ra ngoài mọi thứ xấu xa để chỉ giữ lại những gì thuộc về Nước Trời. Chúng con xin Chúa ban ơn can đảm để sống thánh thiện, để trở thành “cá tốt” được bỏ vào giỏ Nước Trời vĩnh cửu.
Cuối cùng, Chúa nói về người thông giáo am tường về Nước Trời: “giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”. Lạy Chúa, chúng con xin trở nên những người thông giáo khôn ngoan ấy. Chúng con có kho tàng cũ – truyền thống đức tin, Kinh Thánh, giáo huấn Giáo Hội – và chúng con có những cái mới – những ơn soi sáng hôm nay trong giờ chầu, những cách sống mới mẻ trong thế giới hiện đại. Xin Chúa giúp chúng con biết khéo léo kết hợp cũ và mới để làm phong phú Nước Trời trong cuộc đời mình và trong Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thánh này, chúng con cảm thấy mình đang đứng giữa thửa ruộng, đang cầm viên ngọc quý trên tay, đang kéo chiếc lưới lên bãi. Chúng con không còn muốn chôn giấu kho tàng nữa, không còn muốn giữ khư khư những của cải thế gian nữa. Chúng con muốn vui mừng, muốn bán tất cả, muốn trở thành người buôn khôn ngoan, muốn trở thành cá tốt được chọn giữ. Xin Chúa chạm đến lòng chúng con, xin ban ơn để chúng con dám từ bỏ triệt để, dám sống cho Nước Trời với niềm vui tràn đầy. Chỉ khi ấy, giờ chầu Thánh Thể mới thực sự trở thành kho tàng lớn nhất của đời chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “cái chõng” cũ kỹ của đời mình – những gắn bó, những sợ hãi, những tính toán nhỏ nhen – để vác chúng theo Chúa trong niềm vui mới. Xin Chúa làm nên phép lạ trong từng cuộc đời chúng con, giống như Chúa đã làm nên phép lạ cho người tìm thấy kho tàng và người buôn ngọc quý. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về kho tàng và ngọc quý của Nước Trời. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Chúa chính là Kho Tàng bị chôn giấu, là Ngọc Quý vô giá mà chúng con đang được mời gọi tìm kiếm và sở hữu bằng cả cuộc đời.
Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều đang mang trong mình bao “của cải” thế gian đang níu kéo, bao tham vọng khiến chúng con không dám bán tất cả. Nhưng Lời Chúa hôm nay đã soi sáng cho chúng con: chỉ khi dám từ bỏ như người tìm thấy kho tàng, như người buôn ngọc quý, chúng con mới thực sự sở hữu Nước Trời. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê trần tục, những lo toan phù vân đã làm cho tâm hồn chúng con ra nghèo nàn trước Nước Trời. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, một cuộc đời tràn đầy niềm vui khi “bán tất cả” để mua Ngọc Quý là chính Chúa. Xin cho chúng con được ơn can đảm để vui mừng như người tìm thấy kho tàng, để lựa chọn như người kéo lưới, và để khôn ngoan như người thông giáo. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng Nước Trời trong thế giới hôm nay. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang mải mê chạy theo kho tàng thế gian. Xin Chúa soi sáng cho họ nhận ra rằng tiền bạc, danh vọng, khoái lạc chỉ là những thửa ruộng trống rỗng. Giống như người tìm thấy kho tàng trong Tin Mừng, xin Chúa cho họ được một khoảnh khắc “tìm thấy” Chúa trong cuộc đời mình, để họ vui mừng bán tất cả và mua Nước Trời. Xin ban cho họ sức mạnh để từ bỏ tham lam, để dám đánh đổi mọi sự vì Chúa. Chúng con xin Chúa chạm đến từng tâm hồn đang lạc lối, để họ trở thành những người buôn ngọc quý khôn ngoan.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi và ích kỷ. Giống như chiếc lưới bắt mọi thứ cá, xin Chúa giúp chúng con và họ nhận ra rằng ngày tận thế đang đến gần, chúng ta cần lựa chọn ngay bây giờ. Xin Chúa nói với từng người chúng con: “Hãy ném ra ngoài những gì xấu xa!”. Xin ban ơn sám hối để chúng con biết trở về với Chúa, biết bán hết mọi của cải tội lỗi, để tâm hồn chúng con được tự do và tràn đầy Ngọc Quý Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin Chúa ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, biết dạy dân Chúa nhận ra Nước Trời là kho tàng quý giá nhất và dám sống chứng tá bằng đời sống từ bỏ. Xin cho Giáo Hội luôn là chiếc lưới lớn thả ra giữa đời, bắt mọi người và giúp họ trở thành “cá tốt” cho Nước Trời. Xin Chúa thương đến những người còn sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nhận biết và tin theo Chúa – Ngọc Quý duy nhất.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, những vui buồn, sướng khổ, thành công và thất bại. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết tìm kiếm Nước Trời trong mọi hoàn cảnh, biết bán tất cả để mua Ngọc Quý là Chúa. Xin cho chúng con trở thành những người mang kho tàng Nước Trời đến cho những người xung quanh, để cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về niềm vui và giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc, vì chúng con đã được chiêm ngắm Kho Tàng và Ngọc Quý là chính Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những lầm lỗi, những lúc lòng còn phân vân chưa dám bán tất cả. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa – Kho Tàng Nước Trời – về trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống Tin Mừng, để dám từ bỏ mọi ngày, để vui mừng bán tất cả vì Nước Trời. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về kho tàng và ngọc quý của Chúa cho những người xung quanh. Xin cho chúng con biết kéo lưới đời mình mỗi ngày, lựa chọn những gì thuộc về Chúa, và sống khôn ngoan như người thông giáo.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và giúp chúng con luôn đặt Nước Trời lên trên hết. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ trở nên giàu có hơn, đức tin sẽ được củng cố, niềm vui từ bỏ sẽ lớn lên. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.