
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
Lược dịch từ Radio Veritas Asia – RVA.
Các tham dự viên của Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã bước vào một giai đoạn mới của tiến trình phân định hiệp hành trong ngày 23 tháng 7, khi lần đầu tiên tham gia “Đối thoại theo bàn” (Table Conversations) – một phương pháp làm việc quan trọng nhằm góp phần định hướng sứ mạng tương lai của Giáo hội tại châu Á.
Sau nhiều ngày thực hành “Đối thoại trong Thần Khí” (Conversations in the Spirit) – một tiến trình đặt nền tảng trên cầu nguyện, lắng nghe sâu và phân định thiêng liêng – các vị hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại biểu đã quy tụ tại phòng Vanda, khách sạn Hotel Mulia Jakarta, để bước sang một hình thức đối thoại mang tính tương tác và cộng tác nhiều hơn.
Phiên làm việc buổi chiều được khai mạc bởi Đức Tổng Giám mục Socrates B. Villegas, Tổng Giám mục Lingayen-Dagupan (Philippines). Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại đón nhận giai đoạn mới của hành trình hiệp hành. Trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận, Đức Tổng Giám mục Socrates đã khuyến khích mọi người làm quen với nhau qua một hoạt động giới thiệu ngắn, nhằm vun đắp tinh thần huynh đệ và tạo bầu khí cởi mở trước khi bước vào các cuộc trao đổi theo từng bàn.
Tiếp đó, Cha Clarence Devadass, Thư ký Điều hành của Ủy ban Hiệp hành FABC (Commission for Synodality – CSyd), đã giới thiệu phương pháp “Đối thoại theo bàn”, đồng thời nhấn mạnh đây là một bước phát triển quan trọng trong tiến trình phân định của Đại hội.
Theo cha Devadass, phương pháp này được xây dựng trên nền tảng tinh thần của “Đối thoại trong Thần Khí”, vẫn duy trì các yếu tố cốt lõi như lắng nghe chăm chú, tôn trọng lẫn nhau và suy tư trong cầu nguyện, nhưng đồng thời mở ra nhiều không gian hơn cho việc trao đổi trực tiếp, cùng nhau phân tích các vấn đề và cộng tác trong việc phân định mục vụ.
Khác với các phiên làm việc trước vốn được tổ chức theo ba vòng chia sẻ thiêng liêng xen kẽ những khoảng thinh lặng, “Đối thoại theo bàn” khuyến khích các đại biểu trao đổi cởi mở hơn để cùng nhận diện những cơ hội, thách đố cũng như các định hướng mục vụ cụ thể dành cho Giáo hội tại châu Á.
Các tham dự viên đã cùng nhau suy tư dựa trên hai câu hỏi trọng tâm được rút ra từ các phiên họp toàn thể vào buổi sáng.
Câu hỏi thứ nhất mời gọi các đại biểu suy nghĩ về những cơ hội và thách đố mà Giáo hội tại châu Á đang đối diện trong nỗ lực trở thành nhịp cầu nối kết giữa những biến chuyển địa chính trị của khu vực, đồng thời đóng góp tích cực vào đời sống của Giáo hội hoàn vũ.
Câu hỏi thứ hai tập trung vào sự hoán cải cần thiết trong các mối tương quan, các tiến trình của Giáo hội cũng như cơ cấu tổ chức, để các Giáo hội địa phương tiếp tục phát triển như những cộng đoàn truyền giáo và hiệp hành.
Mỗi bàn thảo luận đều phân công một điều phối viên để hướng dẫn cuộc trao đổi, một thư ký ghi nhận các ý kiến chính và một báo cáo viên trình bày kết quả thảo luận trước Đại hội.
Theo Cha Devadass, việc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm này phản ánh chính bản chất của tính hiệp hành, trong đó việc lãnh đạo và sự tham gia được thực thi cách tập thể, thay vì tập trung nơi một cá nhân duy nhất.
Những suy tư được thu thập từ các phiên “Đối thoại theo bàn” sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để soạn thảo Vademecum – một trong những thành quả mục vụ trọng tâm mà Đại hội hướng đến. Văn kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp những định hướng thực tiễn cho các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á trong việc tiếp tục triển khai tiến trình hiệp hành.
Sau khi kết thúc phần thảo luận, đại diện từng bàn đã trình bày bản tóm lược những điểm nổi bật trước toàn thể Đại hội, giúp các tham dự viên lắng nghe và tiếp nhận những khám phá cũng như kinh nghiệm phong phú từ các nhóm khác trước khi tiếp tục tiến trình phân định chung.
Việc đưa “Đối thoại theo bàn” vào chương trình làm việc đánh dấu một cột mốc quan trọng của Đại hội kéo dài một tuần lễ này. Nếu “Đối thoại trong Thần Khí” giúp các tham dự viên học biết lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong bầu khí cầu nguyện, thì “Đối thoại theo bàn” lại giúp chuyển hóa sự lắng nghe ấy thành những suy tư chung, những định hướng mục vụ cụ thể và những ưu tiên hành động cho tương lai.
Bằng việc kết hợp giữa phân định thiêng liêng và đối thoại có phương pháp, Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC tiếp tục thể hiện một mô hình sống động về cách thức tiến hành theo tinh thần hiệp hành, nhằm giúp Giáo hội tại châu Á đáp lại cách hiệu quả hơn những cơ hội cũng như những thách đố đang đặt ra cho khu vực trong bối cảnh hiện nay.

