Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 20 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC
Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

– Hát: Hãy đến với Ta

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, bởi tin Chúa chính là cửa chuồng chiên đang rộng mở đợi chờ chúng con – là những con chiên đang mỏi mệt, rã rời, đầy thương tích – trở về để an nghỉ, để được chữa lành, nên sau một tuần với những lao đao vất vả, chúng con hân hoan trở về bên Chúa. Ôi! Còn hạnh phúc nào hơn khi được sống bên cạnh vị Mục Tử đầy yêu thương, hằng sẵn lòng lắng nghe mọi tâm tư, ước nguyện của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, lúc này tình yêu mến của chúng con đang trào dâng. Chúng con bồi hồi xúc động vì được Chúa hiến thân cứu chuộc, được Chúa nương thân trong bánh Thánh Thể, để trao ban sự sống của Chúa cho chúng con. Sống nhờ sự sống của Chúa, chúng con được hiệp thông với Chúa mỗi ngày, hứa hẹn một cuộc hiệp thông trọn vẹn đời đời: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời”. Tình yêu là dâng hiến, trao ban, cho đi mà không tính toán. Bởi thế, ân huệ Chúa vẫn dạt dào tuôn đổ trên chúng con. Chúng con xin được cùng Mẹ Maria, thánh Giuse và muôn triều thần thánh để thờ lạy Chúa.

Xin dâng lên Chúa muôn lời ngợi khen, những tâm tình tri ân cảm mến. Xin Giêsu Thánh Thể mãi đồng hành đỡ nâng, để chúng con luôn trung thành giữa mọi gian nan thử thách. Bao yếu hèn tội lỗi, chúng con xin đặt dưới chân Chúa. Xin Chúa tha thứ, ban ơn thánh biến đổi, để cuộc đời chúng con ngày càng trọn niềm tin vào Chúa hơn.

Ôi lạy Chúa Giêsu, này chúng con đang đợi chờ. Xin ban Lời của Chúa cho chúng con.

Hát: Lời Ngài

III – ĐỌC LỜI CHÚA: (Mt 15, 21-28)

IV – SUY NIỆM
Sau những ngày đi khắp xứ Pa-lét-tin và lãnh thổ Do Thái để rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cùng các môn đệ tới miền Ti-rô và Xi-đôn. Đó là vùng đất của dân Phê-ni-xi, vùng đất của dân ngoại. Chúa muốn đến đây để có thời gian yên tĩnh, chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của Ngài, đồng thời có thời gian dạy dỗ các môn đệ, chuẩn bị cho họ trước khi Ngài chịu hiến tế trên thập giá.

Thế nhưng, ngay trong đất ngoại bang này, Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi những tiếng kêu cầu của con người. Có một người đàn bà xứ Ca-na-an, có đứa con bị quỷ ám rất nặng, bà đã nghe đồn về những việc lạ lùng mà Chúa đã làm, nên bà đã đến gặp Chúa để xin Ngài giúp đỡ: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi”. Bà ấy van xin Đức Giêsu với danh hiệu Con vua Đa-vít. Lúc đầu Chúa Giêsu tỏ ra không hề để ý đến bà. Ngài cứ làm thinh không nói một lời, mãi cho đến khi các môn đệ lại gần và thưa: “Xin Thầy thương giúp để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Các môn đệ xin Chúa làm phép lạ cho người đàn bà, kẻo bà cứ đeo đẳng kêu van mãi. Phản ứng của các môn đệ chưa hẳn phát xuất bởi lòng thương, nhưng vì sợ bị quấy rầy. Đây là phản ứng thông thường mà chúng ta hay gặp phải. Còn Chúa Giêsu thì sao, trái tim của Ngài chắc chắn đã rung lên nhịp đập xót thương. Nhưng xem kìa, Ngài vẫn lạnh nhạt, không ban cho người đàn bà như lòng bà đang sở nguyện: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Dẫu thế, người đàn bà không nản lòng nản chí, bà đến bái lạy Ngài mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”.

Thêm một lần nữa, bà bị Đức Giêsu từ chối cách dứt khoát bằng một lời tưởng chừng như khinh miệt: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Đức Giêsu đã thẳng thắn nói: Ngài không thể lấy bánh của con cái là của dân Do Thái, dân của Lời Hứa để ném cho chó, tức là cho dân ngoại. Bị một người gọi là chó, thật là một sự nhục mạ thậm tệ. Có lẽ bà đã quen chấp nhận sự khinh miệt này rồi. Vả lại, với một tấm lòng yêu con mình, bà luôn coi nỗi bất hạnh của con như nỗi bất hạnh của chính mình, tình yêu con là động lực thôi thúc bà nhẫn nhục cam chịu. Bà không phật lòng trước câu nói, trước thái độ lạnh nhạt của Đức Kitô. Bà tin sự kiên nhẫn của bà sẽ có sức lay động trái tim trắc ẩn của Chúa. Bà tin Ngài là Đấng quyền năng, Đấng đầy ân huệ. Thế nên, cho dù có bị coi là chó, bà vẫn chấp nhận lời nói ấy. Bà đã dùng chính lời của Đức Giêsu, tự nhận mình là những chú chó con, để xin được ăn những mảnh vụn bánh từ bàn chủ rơi xuống: “Vâng, thưa Ngài, nhưng chó con cũng được phép ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống”. Bà nhìn nhận dân Ít-ra-en là con của chủ, còn bà là dân ngoại, nên chỉ dám xin một ít mảnh vụn tình thương, đó là phép lạ sẽ cứu chữa con bà đang bị quỷ ám khốn khổ…

Trải qua những thử thách thanh luyện, đức tin mạnh mẽ và kiên trì ấy cuối cùng đã chiến thắng thái độ thinh lặng của Đức Giêsu. Một đức tin mạnh mẽ, một đức tin sâu xa, đức tin ấy gây nên sự ngỡ ngàng nơi Đức Giêsu. Một đức tin đã làm mềm lòng Ngài. Và Chúa đã khen ngợi đức tin ấy của bà: “Này bà, lòng tin của bà thật to lớn. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”. Quả thực, đức tin đã phá đổ hàng rào xem ra ngăn cách hồng ân Thiên Chúa với dân ngoại. Cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với người đàn bà xứ Ca-na-an này còn tiên báo: Tin Mừng sẽ được loan báo mọi nơi. Ơn cứu rỗi là ơn phổ quát. Rồi đây Do Thái và dân ngoại sẽ gặp gỡ nhau trong cùng một Hội Thánh.

***
Lạy Chúa Giêsu, người đàn bà xứ Ca-na-an đã đến với Chúa vì bà tin tưởng Chúa chính là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Bà đã van xin tha thiết, chân thành và cuối cùng bà đã bái lạy Ngài, đó là một cử chỉ tôn thờ, một thái độ tuyên xưng đức tin. Một đức tin sắt son đầy hy vọng, không nản lòng, và cuối cùng lời cầu nguyện của bà đã được Chúa nhậm lời. Xin Chúa cho chúng con có đức tin chân thật, để được lãnh nhận thật nhiều ơn lành của Chúa. Nhất là được Chúa ban ơn cứu độ của Ngài cho chúng con.

(Xin cộng đoàn thinh lặng trong giây lát).

Hát: Gặp Gỡ Đức Giêsu

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng Cứu Độ của mọi dân tộc. Chúa đến là để thắp sáng niềm tin cho toàn thể nhân loại. Những ai thật lòng và vững tin vào Chúa, luôn được Chúa đáp ứng mọi nhu cầu. Đã có một viên đại đội trưởng được Chúa cảm phục vì lòng tin của ông: “Ta bảo thật, trong dân Ít-ra-en, Ta không thấy ai có được đức tin mạnh mẽ như thế”. Và trong bài Phúc Âm hôm nay, người đàn bà ngoại giáo xứ Ca-na-an lại được Chúa khen ngợi: “Hỡi bà, bà đã có một lòng tin mạnh mẽ, bà sẽ được như ý cầu xin”. Chỉ một lần đến với Chúa, đối diện với Chúa cầu xin, và lòng tin của bà đã được đáp trả.

Phần chúng con thì sao? Chúa đã rộng ban hồng ân đức tin cho chúng con, Chúa lại ban cho chúng con nhiều phương thế để kiện toàn niềm tin như các Bí tích, Lời Chúa, các giờ cầu nguyện… nhưng chúng con đã tận dụng các phương thế ấy để củng cố đức tin của mình chưa? Hôm nay, hiện diện trước mặt Chúa, chúng con xin tự kiểm lại đời mình, và mỗi người trong chúng con thử xét lại xem đức tin của mình có xứng đáng với niềm tự hào là con cái Chúa chưa.

Lạy Chúa, hẳn Chúa thấu hiểu lòng chúng con với những yếu đuối mong manh, đức tin của chúng con còn nhiều yếu kém, xin Chúa nâng đỡ niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con tin nhận Chúa một cách chân thật, để trong mọi hoàn cảnh, lời cầu nguyện của chúng con sẽ được Chúa thương chúc lành.

Và Chúa đã đến trần gian để đem Tin Mừng và ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả bằng cách sống đức tin, đức ái, và cộng tác vào công việc truyền giáo của Hội Thánh, để giúp nhiều người có thiện chí tìm kiếm Chúa sẽ được gặp gỡ Ngài, và mai sau tất cả sẽ được quây quần bên Chúa muôn đời. Amen.

Hát kết: Đến muôn đời

Comments are closed.

phone-icon