
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và chúc tụng Cha. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con cảm thấy mình thật diễm phúc và hạnh phúc khôn tả khi được quỳ gối hiện diện trước Thánh Nhan Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, mang lấy thân phận yếu hèn của chúng con, và nay còn ở lại với chúng con cách khiêm hạ nhất trong tấm Bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa muôn vàn, vì tình yêu vô bờ bến, vì lòng thương xót vô cùng đã thôi thúc Chúa ở lại mãi mãi với chúng con, để chúng con không bao giờ cô đơn, không bao giờ lạc hướng trong cuộc đời đầy thử thách và bóng tối.
Hôm nay, khi chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể linh thánh này, tâm hồn chúng con mang theo bao nỗi niềm, bao gánh nặng, bao vết thương và bao bóng tối của cuộc sống. Mỗi người chúng con, giống như các môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trong Tin Mừng hôm nay, đều đang cần được Chúa dẫn đi riêng ra một ngọn núi cao của cầu nguyện, để được chiêm ngắm Chúa Hiển Dung. Chúng con bị bao phủ bởi bóng tối của lo toan hàng ngày, của những thất bại, của tội lỗi, của nỗi sợ hãi trước tương lai, của sự mệt mỏi trong đức tin, và đôi khi là sự nguội lạnh trong tình yêu. Chúng con cảm thấy mình đang lội trong bóng tối, không thấy ánh sáng, không biết đường đi, không đủ sức để bước tiếp. Có người đang bị “tê liệt” bởi nỗi đau gia đình, người khác bởi áp lực công việc, kẻ khác bởi những cám dỗ và tội lỗi lặp lại, hay bởi những mất mát khiến lòng tan nát. Chúng con đã chờ đợi, đã hy vọng, nhưng nhiều lúc dường như mọi sự chỉ là vô vọng, chỉ là bóng tối bao trùm.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin chắc chắn rằng Chúa đang hiện diện thật sự và sống động ngay đây, trong Bí tích Thánh Thể cao cả này. Chúa chính là Ánh Sáng Chói Lọi, là Đấng Biến Đổi mọi sự, là Đấng không bao giờ để chúng con chìm đắm trong bóng tối. Chúa không chỉ nhìn thấy những yếu đuối, những nỗi sợ hãi và những bóng tối của chúng con, mà còn chủ động dẫn chúng con lên núi cao của ân sủng, để mặc khải vinh quang của Ngài. Giống như Chúa đã đưa ba môn đệ lên núi và biến đổi dung nhan trước mặt các ông, Chúa cũng đang mời gọi chúng con trong giờ chầu này: hãy lên núi với Thầy, hãy để Thầy biến đổi con, hãy để ánh sáng của Thầy xua tan mọi bóng tối. Chúa không chờ chúng con hoàn hảo mới đến, mà Chúa đến trước, chạm vào chúng con và nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, ngọn lửa cậy trông vững vàng và ngọn lửa mến yêu nồng cháy. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi bóng tối để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để lắng nghe tiếng Chúa từ đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta, các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Xin mở mắt chúng con để chiêm ngắm ánh sáng chói lọi của Chúa, và mở rộng lòng chúng con để đón nhận ơn biến đổi sâu xa từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, can đảm và tin tưởng tuyệt đối, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân vĩ đại mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu đặc biệt này – giờ chầu của ánh sáng hiển dung và ơn biến đổi. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con là, với lòng yêu mến và phó thác trọn vẹn. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu tuyệt vời này. Mỗi khi chiêm ngắm tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm tin yêu nồng nàn và niềm hy vọng vững vàng. Thật là diễm phúc vô cùng khi chúng con được ở đây, được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, tràn đầy vinh quang và tình thương của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ đầy ánh sáng, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín nhất, đang ôm ấp chúng con vào lòng và đang mời gọi chúng con lên núi cao với Ngài.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi bóng tối u ám để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước Thánh Nhan Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, đầy sợ hãi của chúng con thành trái tim mềm mại, tràn đầy ánh sáng và biết yêu thương. Xin phá tan mọi rào cản, mọi bóng tối ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, hoàn toàn được biến đổi trong ánh sáng của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như các môn đệ trên núi, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện và vinh quang của Chúa, nhất là trong những lúc bóng tối bao trùm, thử thách dồn dập. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa cách tuyệt đối, phó dâng mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mọi bóng tối trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng chính ánh sáng mà Chúa ban cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy ánh sáng đức tin và lòng yêu thương. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ánh sáng cứu độ cho muôn dân. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng hiển dung, biết lên núi cầu nguyện với Chúa và trở nên chứng nhân của ánh sáng Chúa giữa thế gian tối tăm. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong ánh sáng của hòa bình, an lạc, công bằng và chân lý. Xin cho các nhà lãnh đạo có trái tim sáng ngời, khôn ngoan và nhân hậu để phục vụ dân Chúa.
Xin Chúa thương đến những người đang chìm trong bóng tối đau khổ: những người bệnh tật thể xác và tinh thần, những người đang chiến đấu với trầm cảm, tuyệt vọng, những người cô đơn, bị bỏ rơi, những người đang sợ hãi trước tương lai. Xin Chúa dẫn họ lên núi cao của ân sủng, cho họ chiêm ngắm ánh sáng hiển dung của Chúa, để họ được biến đổi, được nghe tiếng Chúa: “Đừng sợ!”, và được trỗi dậy trong hy vọng. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ánh sáng bình an cho họ, giúp họ biết sống thánh thiện, yêu thương và cùng nhau lên núi cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được chiêm ngắm ánh sáng vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng tuyệt đối và phó thác trọn vẹn vào ánh sáng và tình yêu của Chúa. Amen.
III. LỜI CHÚA
Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng lễ Chúa Hiển Dung hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa, mà chính là tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này. Câu chuyện các môn đệ được đưa lên núi cao không phải chỉ là biến cố của ba ngàn năm trước, mà là câu chuyện của chính cuộc đời chúng con, là lời mời gọi chúng con cũng “lên núi” với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, để được chiêm ngắm ánh sáng chói lọi, được biến đổi và được nghe tiếng Chúa: “Hãy vâng nghe lời Người!” Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm tâm hồn, để ánh sáng hiển dung của Chúa xua tan mọi bóng tối trong chúng con.
Câu chuyện bắt đầu bằng hành động chủ động của Chúa: “Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.” Ngọn núi cao ở đây không chỉ là núi Tabor, mà còn là biểu tượng của đời sống cầu nguyện, của sự gặp gỡ riêng tư với Chúa, của việc chúng con phải rời xa sự ồn ào, lo toan để lên cao với Chúa. Chúa không dẫn cả đám đông, mà chỉ chọn ba người thân thiết nhất – những người sẽ chứng kiến vinh quang để sau này làm chứng cho Giáo Hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng được Chúa chọn và dẫn đi riêng trong giờ chầu này. Chúng con đang cần được đưa ra khỏi những ồn ào của cuộc sống, khỏi những lo toan vật chất, khỏi những bóng tối tội lỗi, để chỉ còn lại một mình Chúa và chúng con.
Rồi “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” Đây không phải là ánh sáng thông thường, mà là ánh sáng thần linh, ánh sáng của Thiên Chúa Ba Ngôi, ánh sáng của vinh quang Thiên Quốc. Ánh sáng ấy quá mạnh đến nỗi các môn đệ không thể nhìn nổi. Lạy Chúa, trong Bí tích Thánh Thể này, Chúa cũng đang ẩn mình dưới hình dạng tấm bánh trắng, nhưng đức tin cho chúng con biết rằng Chúa đang hiển dung chói lọi ngay đây. Xin cho chúng con, dù mắt thể xác không thấy, nhưng lòng tin được mở ra để chiêm ngắm dung nhan Chúa sáng ngời như mặt trời, để ánh sáng ấy thấm vào tâm hồn, xua tan mọi bóng tối u ám của cuộc đời.
Bỗng nhiên, “các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.” Mô-sê đại diện cho Luật cũ, Ê-li-a đại diện cho các ngôn sứ. Hai vị đại diện cho toàn bộ Cựu Ước đang đàm đạo với Chúa Giêsu – Đấng là sự hoàn tất của Lề Luật và các Ngôn Sứ. Điều này cho chúng con thấy rằng toàn bộ lịch sử cứu độ quy về Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh, biết để Luật Chúa và lời các Ngôn Sứ dẫn chúng con đến với Chúa Hiển Dung.
Ông Phê-rô, trong niềm vui khôn tả, đã thưa: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều…” Phê-rô muốn giữ mãi khoảnh khắc vinh quang ấy, muốn dựng lều để ở lại mãi trên núi. Nhưng Chúa không để các ông dừng lại ở đó. Vì sứ mạng của Chúa và của chúng con không phải là ở lại trên núi mãi, mà là xuống núi để sống và loan báo. Chúng con cũng thường như Phê-rô: khi được ơn an ủi, được cảm nghiệm ánh sáng Chúa, chúng con muốn giữ mãi, không muốn trở về với đời thường đầy bóng tối và thập giá. Nhưng Chúa dạy chúng con: hãy chiêm ngắm ánh sáng để có sức mạnh xuống núi mà sống.
Rồi “có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!’” Đây là lời tuyên bố của Chúa Cha, khẳng định thần tính của Chúa Giêsu. Tiếng ấy vang lên giữa đám mây – biểu tượng của sự hiện diện Thiên Chúa. Lạy Chúa, trong giờ chầu này, chúng con cũng xin được nghe tiếng Chúa Cha nói với chúng con: “Đây là Con yêu dấu của Ta… Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa Giêsu trên hết mọi sự, vì chỉ trong Lời Người chúng con mới tìm thấy ánh sáng và sự sống.
Nghe tiếng ấy, “các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.” Sự kinh hoàng trước vinh quang Thiên Chúa là phản ứng tự nhiên của con người yếu đuối. Chúng con cũng vậy, khi nhận ra vinh quang Chúa, chúng con thường sợ hãi vì thấy mình nhỏ bé, tội lỗi. Nhưng Chúa không để chúng con nằm mãi trong sợ hãi. “Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: ‘Trỗi dậy đi, đừng sợ!’” Lời chạm và lời nói ấy mang quyền năng vô song. Chúa Giêsu – Đấng hiển dung – cũng là Đấng chạm đến và nâng chúng con dậy. Trong Thánh Thể, Chúa đang chạm đến chúng con, đang nói với từng người: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Dù bóng tối cuộc đời có bao trùm, dù thập giá đang chờ đợi (như Chúa nhắc “cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”), chúng con vẫn có thể đứng dậy vì đã thấy ánh sáng hiển dung.
Khi ngước mắt lên, “các ông không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.” Moses và Ê-li-a biến mất, chỉ còn Chúa Giêsu. Điều này dạy chúng con: mọi sự quy về Chúa Giêsu, chỉ Chúa mới là trung tâm, là tất cả. Trong giờ chầu, xin cho chúng con chỉ thấy một mình Chúa mà thôi.
Đang khi xuống núi, Chúa truyền: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” Vinh quang phải được giữ kín cho đến khi hoàn tất qua thập giá và phục sinh. Chúng con cũng vậy: sau giờ chầu, chúng con xuống núi đời thường, mang ánh sáng ấy trong lòng, nhưng phải sống khiêm tốn, phải vác thập giá trước khi được hiển dung vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được lên núi với Chúa mỗi ngày trong Thánh Thể. Xin ánh sáng hiển dung của Chúa biến đổi chúng con, xua tan bóng tối tội lỗi, sợ hãi, lo toan. Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa, biết trỗi dậy và đừng sợ, để cuộc đời chúng con trở nên chứng nhân sống động của ánh sáng Chúa giữa thế gian. Giống như các môn đệ xuống núi với sức mạnh mới, xin cho chúng con cũng xuống núi đời thường với trái tim đã được biến đổi, sẵn sàng sống và làm chứng cho Chúa. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về ánh sáng hiển dung và ơn biến đổi của Chúa. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng rằng Chúa không chỉ hiển dung một lần trên núi cao ngày xưa, mà Chúa vẫn đang hiển dung cách sống động trong Bí tích Thánh Thể này, vẫn đang mời gọi chúng con lên núi, vẫn đang chạm vào chúng con và nói “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”
Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều đang cần ánh sáng hiển dung ấy. Chúng con đang chìm trong bao bóng tối: bóng tối của tội lỗi, của lo âu, của thất vọng, của sợ hãi trước thập giá đời thường. Nhưng Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng con thấy rằng Chúa luôn chủ động dẫn chúng con lên núi, luôn mặc khải vinh quang để chúng con có sức mạnh sống đức tin giữa đời. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, ơn biến đổi triệt để. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi bóng tối, mọi thói hư tật xấu, mọi cám dỗ đang giữ chúng con lại trong sợ hãi. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, tràn đầy ánh sáng, tình yêu thương, sự tha thứ và lòng bác ái. Xin cho chúng con được ơn can đảm để “trỗi dậy”, vác lấy thập giá đời mình và bước xuống núi theo Chúa, trở thành ánh sáng cho thế gian. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng và tình yêu nồng cháy. Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa từng giây phút, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng hiển dung giữa thế giới hôm nay. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang chìm trong bóng tối đau khổ. Xin Chúa dẫn họ lên núi cao của ân sủng, cho họ chiêm ngắm ánh sáng chói lọi của Chúa, để họ được nghe tiếng Chúa: “Đây là Con yêu dấu của Ta… Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Và xin ban cho họ ơn can đảm để trả lời “Lạy Chúa, con muốn trỗi dậy!”, để Chúa chạm vào họ và nói “Đừng sợ!” Xin cho họ được biến đổi, được đứng dậy khỏi những gánh nặng, những nỗi sợ hãi, những thất vọng, và bước đi trong ánh sáng hy vọng mới mẻ, tràn đầy niềm vui và sức mạnh từ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong bóng tối tội lỗi. Giống như Chúa đã chạm vào các môn đệ đang kinh hoàng và nói “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”, xin Chúa cũng chạm đến tâm hồn họ, xua tan bóng tối tội lỗi, để họ nhận ra rằng chỉ trong Chúa mới có ánh sáng thật và sự sống đời đời. Xin cho họ biết vâng nghe Lời Chúa, biết từ bỏ mọi bóng tối, để tâm hồn được biến đổi và được hưởng ánh sáng vinh quang muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử đầy ánh sáng đức tin, nhiệt thành và thánh thiện. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ánh sáng cứu độ, là nơi mọi người tội lỗi và đau khổ được lên núi với Chúa, được chiêm ngắm vinh quang và được trỗi dậy. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng hiển dung, biết vâng nghe Lời Chúa và trở thành ánh sáng soi đường cho thế gian. Xin Chúa thương đến những người còn sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nhận biết và bước vào ánh sáng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Hiển Dung, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con, với mọi vui buồn, sướng khổ, thành công và thất bại. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết tìm kiếm và chiêm ngắm Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết mang ánh sáng hiển dung vào đời thường. Xin cho chúng con trở thành những người mang ánh sáng và ơn biến đổi của Chúa đến cho anh chị em, để cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về vinh quang và tình yêu của Chúa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu linh thánh của chúng con nay đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút diễm phúc, tràn đầy ánh sáng và ơn biến đổi mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lầm lỗi, mọi bóng tối còn sót lại trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và lòng yêu mến của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang ánh sáng hiển dung của Chúa về với cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống Tin Mừng, để sống một cuộc đời đã được biến đổi, một cuộc đời tràn đầy ánh sáng và không còn sợ hãi trước thập giá. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về ánh sáng và lòng thương xót của Chúa cho mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Chúa mỗi ngày, biết “trỗi dậy và đừng sợ”, biết vác thập giá và bước đi trung tín cho đến khi được hưởng vinh quang phục sinh với Chúa.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, thánh hóa và ban ơn bình an, ánh sáng và sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ được biến đổi mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ sáng ngời hơn, và ánh sáng hiển dung sẽ chiếu tỏa trong cuộc sống chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.