
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (8,19-21)
Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Gia đình của Đức Giê-su được nối kết bằng Lời Chúa
Qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mở rộng ý nghĩa của gia đình, để cho thấy đâu là mối dây sâu xa nhất nối kết con người với Thiên Chúa, Đức Giê-su nói: “Ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Điều này đặc biệt được thấy nơi Đức Ma-ri-a. Mẹ không chỉ là Mẹ Đức Giê-su vì đã cưu mang và sinh hạ Đức Giê-su theo xác thể, nhưng còn là người đã đón nhận Lời Thiên Chúa bằng cả cuộc đời. Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ thưa với sứ thần: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời “xin vâng” ấy là thái độ sống của Mẹ. Mẹ lắng nghe, đón nhận và bước đi theo thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ vừa là Mẹ của Đức Giê-su theo huyết nhục, vừa là mẫu gương tuyệt vời nhất của người môn đệ biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
2. Nghe Lời để trở thành người nhà của Chúa
Đức Giê-su nói: “Ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Ngài mở cánh cửa gia đình của mình cho tất cả mọi người. Chúng ta trở thành người nhà của Đức Giê-su khi biết đón nhận Lời Chúa và để Lời ấy hướng dẫn cuộc sống mình. Người tín hữu không chỉ là người tin vào Đức Giê-su, nhưng được mời gọi bước vào một tương quan thân tình với Ngài. Chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và anh chị em với nhau trong cùng một gia đình đức tin.
Nhưng Lời Chúa không dừng lại ở việc chúng ta nghe bằng đôi tai. Đức Giê-su nói: “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Nghe mà không sống thì Lời Chúa chưa thực sự đi vào cuộc đời. Biết Tin Mừng mà không để Tin Mừng thay đổi cách suy nghĩ, cách nói năng, cách đối xử và cách chọn lựa của mình, thì chúng ta vẫn chưa thực sự trở thành người nhà của Đức Giê-su.
3. Để Lời Chúa trở thành sức sống của đời mình
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều điều phải lo toan. Công việc, bổn phận, trách nhiệm và những mối tương quan dễ khiến chúng ta không còn thời gian dành cho Lời Chúa. Nhiều khi chúng ta vẫn nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, nhưng Lời ấy chưa có đủ không gian để ở lại trong tâm hồn và biến đổi đời sống. Có khi chúng ta còn cảm thấy Lời Chúa đòi hỏi quá nhiều: phải tha thứ khi mình đang bị tổn thương, phải yêu thương khi mình không muốn yêu, phải trung thực khi sự gian dối có vẻ đem lại lợi ích, phải quảng đại khi mình muốn giữ lại cho mình, phải từ bỏ khi lòng mình vẫn còn quyến luyến… Nhưng Lời Chúa là lời dẫn chúng ta vào sự sống. Khi chúng ta ở lại với Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa và để Lời Chúa soi sáng những chọn lựa cụ thể, chúng ta dần dần nhận ra điều Chúa muốn nơi mình. Khi ấy, việc thực hành Lời Chúa không còn chỉ là một bổn phận phải hoàn thành, nhưng trở thành cách thế chúng ta sống tình yêu đối với Chúa.
4. Từ người nhà của Chúa trở thành người đưa người khác vào gia đình Chúa
Khi Lời Chúa được thực thi, thì đời sống người tín hữu tự nhiên trở thành một lời loan báo Tin Mừng. Chúng ta không chỉ nói về Đức Giê-su, nhưng làm cho Người được nhận ra qua cách chúng ta sống. Vì thế, trở thành người nhà của Đức Giê-su là một lời mời gọi mở rộng gia đình ấy. Càng sống Lời Chúa, chúng ta càng được sai đi để đưa người khác đến gần Chúa hơn. Gia đình của Đức Giê-su càng được mở rộng khi mỗi người tín hữu biết trở thành một chứng nhân của Lời Chúa giữa môi trường mình đang sống.
Xin cho chúng con biết quý trọng hồng ân được trở nên người nhà của Chúa. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Chúa bằng đôi tai, nhưng biết đón nhận bằng tâm hồn và thực hành bằng chính cuộc sống. Xin cho chúng con biết dành mỗi ngày những giây phút thinh lặng để ở lại với Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng, nuôi dưỡng và biến đổi chúng con. Xin cho gia đình của Đức Giê-su ngày càng được mở rộng, để mọi người có thể đến, gặp Chúa, đón nhận ơn cứu độ và cùng trở nên những người con của một Cha, những người anh chị em trong một gia đình yêu thương. Amen.