Bàn tiệc hôm nay và lời đáp của đời sống – CN 28 TN, năm A

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (22,1-10)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục: “Nước Trời giống như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách…, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn..!” Nhưng kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết… Bấy giờ, nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đầy thực khách. “Bấy giờ nhà vua thấy có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?” Người ấy không nói được gì. Nhà vua bảo người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!”

Suy niệm và cầu nguyện

1. Một Thiên Chúa mở tiệc cho con người

Đức Giê-su kể chuyện nhà vua mở tiệc cưới cho con mình: “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn.” (Mt 22,4). Thiên Chúa là vị Vua nhân hậu, tiệc cưới là hình ảnh của Nước Trời, con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài chuẩn bị mọi sự: Bữa tiệc đã sẵn sàng; lời mời đã được gửi đi. Như thế, ơn cứu độ là một ân ban phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Trong Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại một bàn tiệc cứu độ, mà đỉnh cao được thể hiện nơi Lời Chúa và Thánh Thể.

Nhưng người được mời lại không đến: “Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn.” Bữa tiệc đã sẵn, mà lòng người lại không sẵn sàng. Trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều dự định phải lo, quá nhiều mối bận tâm phải giải quyết. Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta đến với Người qua Lời Chúa, Thánh Thể, các Bí tích, và đời sống cầu nguyện.

2. Được mời nhưng cũng phải để ân sủng biến đổi

Thiên Chúa mở rộng lời mời đến tất cả mọi người: “bất luận xấu tốt”. Do vậy, việc chúng ta hiện diện trong Hội Thánh là vì mình được Thiên Chúa thương xót và mời gọi. Đức Giê-su kể tiếp: “Bấy giờ nhà vua thấy có một người không mặc y phục lễ cưới” (Mt 22,11). Hình ảnh “y phục lễ cưới” diễn tả một đời sống đã được biến đổi bởi ân sủng. Thánh Phao-lô nói: “Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô” (Gl 3,27). Mặc lấy Đức Ki-tô nghĩa là để Đức Ki-tô trở thành cách sống của mình, đó là: sống bằng đức tin, bằng tình yêu, bằng lòng thương xót, bằng sự khiêm nhường và bằng một tâm hồn luôn biết hoán cải.

3. Bàn tiệc hôm nay và lời đáp của đời sống

Thiên Chúa vẫn đang mời chúng ta đến bàn tiệc của Người. Mỗi Thánh Lễ là một lời mời. Mỗi lần nghe Lời Chúa là một lời mời. Mỗi Bí tích là một lời mời. Mỗi cơ hội yêu thương và phục vụ cũng là một lời mời để chúng ta bước sâu hơn vào sự sống của Thiên Chúa. Thế nhưng, điều Chúa mong muốn là chúng ta phải biến đổi cuộc đời mình.

Nếu mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng ta trở về mà vẫn không biết yêu thương hơn, khiêm tốn hơn và quảng đại hơn, thì có lẽ chúng ta mới chỉ đến gần bàn tiệc bằng đôi chân, chứ chưa thật sự bước vào bằng trái tim; Nếu chúng ta nghe Lời Chúa nhưng không để Lời Chúa sửa dạy; rước Thánh Thể nhưng không để Đức Ki-tô trở thành sức sống của mình; nhận lòng thương xót nhưng không biết thương xót người khác, thì chiếc áo lễ cưới của chúng ta vẫn còn thiếu một điều rất căn bản, đó là: một đời sống phải được biến đổi bởi tình yêu. Vì thế, lời mời “hãy đến dự tiệc cưới” là lời mời gọi liên lỉ. Mỗi ngày, Chúa lại mời chúng ta bước sâu hơn vào tình yêu của Người và sống tình yêu ấy giữa lòng thế giới.

Xin đừng để con vì những bận tâm của cuộc sống mà quên mất lời mời của Chúa; đừng vì những lợi ích chóng qua mà đánh mất niềm vui của bàn tiệc đời đời. Xin cho con biết quý trọng Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể và trung tín với đời sống cầu nguyện.

Xin cho con biết mặc lấy Đức Ki-tô mỗi ngày, đó là: mặc lấy sự khiêm nhường để biết cúi xuống, mặc lấy lòng thương xót để biết tha thứ, mặc lấy tình yêu để biết phục vụ, và mặc lấy đức tin để luôn tín thác vào Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon