Làm giàu trước mặt Thiên Chúa – Suy niệm ngày 19.10.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (12,13-21)

Khi ấy, có người thưa với Đức Giê-su: “Xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Người nói với họ: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. Của cải không thể bảo đảm sự sống con người

Trong cuộc sống, tiền bạc có thể đáp ứng những nhu cầu chính đáng, giúp con người chăm lo cho gia đình và chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, chúng không thể bảo đảm sự sống, kéo dài tuổi thọ hay đem lại hạnh phúc đích thực. Con người có thể tích lũy tài sản, và tận hưởng nhiều tiện nghi, nhưng không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời. Sức khỏe có thể suy yếu, tài sản có thể mất đi và sự chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đức Giê-su cảnh báo: Lòng tham khiến con người không còn xem của cải là phương tiện phục vụ sự sống, nhưng biến chúng thành mục đích tối hậu. Khi ấy, người ta mải mê thu gom vun vén mà quên yêu thương, lo tích lũy mà quên chia sẻ.

2. Từ sự khôn ngoan trần thế đến sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa

Đức Giê-su kể dụ ngôn về nhà phú hộ có ruộng nương sinh nhiều hoa lợi. Ông biết tính toán, biết xây dựng những kho lẫm lớn hơn để tích trữ thành quả lao động và nghĩ mình có thể an tâm hưởng thụ trong nhiều năm. Nhưng Thiên Chúa gọi ông là “đồ ngốc”. Cái ngốc của nhà phú hộ không phải ông có nhiều của cải, nhưng ông tưởng rằng của cải có thể bảo đảm tương lai của mình. Ông nghĩ đến những kho lẫm lớn hơn nhưng không nghĩ đến việc mở rộng tâm hồn; ông dự tính những năm tháng hưởng thụ nhưng không nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Lời Thiên Chúa cảnh tỉnh ông: “Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20). Câu hỏi ấy nhắc nhở chúng ta vẫn cứ chăm lo cho cuộc sống, nhưng không để của cải thống trị tâm hồn; vẫn cứ hoạch định tương lai, nhưng luôn ý thức về thân phận hữu hạn của mình; vẫn biết quý trọng những gì đang có, nhưng không quên chia sẻ với những người kém may mắn hơn.

3. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng tình yêu và sự sẻ chia

Chúng ta biết rằng: Tiền bạc có thể mua được nhiều tiện nghi nhưng không mua được tình yêu chân thành; quyền lực có thể khiến người khác vâng phục nhưng không bảo đảm bình an nội tâm; danh vọng có thể đem lại sự ngưỡng mộ nhưng không thay thế được niềm hạnh phúc của một tâm hồn sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Hằng ngày, chúng ta vẫn có thể xây dựng một cuộc sống ổn định nhưng không khép lòng trước người nghèo; vẫn có thể tích lũy cho tương lai nhưng không quên sống quảng đại hôm nay; vẫn có thể tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc đời nhưng luôn nhớ rằng mọi sự đều là hồng ân Thiên Chúa ban.

Vì thế, chúng ta cần trở về với Thiên Chúa qua Lời Chúa và Thánh Thể. Lời Chúa soi sáng tâm trí, và giúp chúng ta nhận ra những giá trị đích thực. Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Đức Ki-tô, Đấng đã hiến mình vì yêu thương nhân loại. Khi kết hợp với Người, chúng ta học biết sống quảng đại, trao ban và phục vụ, thay vì chỉ tìm cách thu góp cho bản thân.

Ước gì mỗi người chúng ta biết tích lũy kho tàng không hư nát bằng một đời sống yêu thương, quảng đại và trung thành với Chúa. Xin cho Lời Chúa soi sáng tâm trí, Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn, để chúng ta biết sử dụng của cải đời này theo thánh ý Người, luôn sẵn lòng chia sẻ với tha nhân và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Nhờ đó, chúng ta không chỉ giàu có trước mắt người đời, nhưng còn trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon