
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (12,8-12)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Can đảm tuyên xưng và sống đức tin nhờ Chúa Thánh Thần
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa đã đến trần gian để loan báo Tin Mừng, kêu gọi con người sám hối, canh tân đời sống và đón nhận ơn cứu độ. Nhưng Người bị chống đối và bị đóng đinh trên thập giá. Người môn đệ tiếp nối sứ vụ của Người giữa một thế giới không phải lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận Tin Mừng, thậm chí có khi còn bách hại những người làm chứng cho Đức Giê-su. Chính khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” Ngài mời gọi các môn đệ hãy can đảm tuyên xưng đức tin, đừng vì sợ hãi mà chối bỏ Thầy mình.
2. Tuyên xưng Đức Ki-tô bằng cả cuộc sống
Lời cảnh báo của Đức Giê-su về việc chối Người vẫn rất gần gũi với chúng ta hôm nay. Có những người không công khai nói rằng mình từ bỏ Đức Ki-tô, nhưng lại sống như thể Tin Mừng không còn liên quan đến cuộc đời mình. Khi chúng ta biết điều gì là đúng mà vẫn cố tình làm điều sai; khi vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua sự công bằng; khi không để Lời Chúa biến đổi tâm hồn; khi không còn tha thiết với việc cầu nguyện, với Thánh Thể và với sứ vụ loan báo Tin Mừng, thì đức tin của chúng ta đang đứng trước một nguy cơ rất đáng lưu tâm.
3. Đừng sợ khi phải làm chứng cho Tin Mừng
Đức Giê-su biết các môn đệ sẽ gặp những hoàn cảnh khó khăn. Người nói: “Khi anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì.” Người không hứa rằng các môn đệ sẽ không gặp chống đối, nhưng Người bảo đảm rằng các ông sẽ không phải đối diện với thử thách một mình. Hằng ngày, có những lúc chúng ta biết mình phải bảo vệ sự thật nhưng lại sợ người khác hiểu lầm. Có những lúc cần lên tiếng cho điều đúng nhưng lại sợ mất lòng. Đức Giê-su không đòi chúng ta dựa vào sức riêng, nhưng mời gọi chúng ta tín thác vào Chúa Thánh Thần.
4. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để trung thành
Đức Giê-su nói: “Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy anh em biết những điều phải nói.” Chúa Thánh Thần ở với người môn đệ trong giờ thử thách, soi sáng tâm trí, củng cố lòng can đảm và giúp người tín hữu trung thành với Đức Ki-tô. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong đời sống người tín hữu. Người giúp chúng ta nhận ra điều gì phù hợp với Tin Mừng và điều gì cần phải từ bỏ. Người giúp chúng ta có sức mạnh để nói “không” với tội lỗi, với những quyến rũ đi ngược lại phẩm giá của người Kitô hữu; đồng thời giúp chúng ta quảng đại nói “xin vâng” với Thiên Chúa trong những bổn phận và chọn lựa mỗi ngày. Đồng thời, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta không ngoan cố trong sai lỗi. Khi lương tâm nhắc nhở, hãy biết lắng nghe. Khi Lời Chúa soi sáng, hãy biết đón nhận. Khi nhận ra mình sai, hãy biết khiêm tốn trở về. Khi Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta thay đổi, hãy can đảm bước theo.
Xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại trong tâm hồn chúng con. Xin soi sáng để chúng con biết điều phải làm, ban sức mạnh để chúng con can đảm thực hiện, và ban lòng trung thành để chúng con luôn thuộc trọn về Đức Giê-su. Xin đừng để chúng con vì sợ hãi mà chối bỏ Chúa, cũng đừng để chúng con vì yếu đuối mà sống ngược với Tin Mừng. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, mau mắn hoán cải và quảng đại làm chứng cho Đức Ki-tô, để đời sống chúng con trở thành một lời tuyên xưng đức tin sống động và một chứng từ về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Amen.