The Fruit of the Spirit

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Chuẩn Bị cho Lễ Ngũ Tuần (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Khi gần đến lễ Ngũ Tuần (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), chúng ta hãy suy xét xem thế nào là một cuộc sống quy phục Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần có thể mang lại loại hoa trái nào cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta? Và làm thế nào một cuộc sống được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần có thể trở thành ánh sáng chiếu soi cho thế giới? Thiên Chúa đã hứa rằng không một nỗ lực nào của chúng ta ra vô ích. Không một cố gắng phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa nào mà không được phần thưởng.

Hoa Trái của Thánh Thần. Bạn có thể cảm thấy rằng hoa trái mà bạn đang thu hoạch được cho nước Thiên Chúa thì quá bé nhỏ. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa Thánh Thần muốn sinh hoa trái qua bạn. Chúa Giêsu nói với các môn đệ – và với tất cả chúng ta – Tôi (Thầy) đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái (Ga 15,16). “Hoa trái” này trông giống như thế nào, và chúng ta có thể mong đợi điều gì, khi chúng ta tận hiến chính mình cách trọn vẹn hơn cho Chúa Thánh Thần?

Trước hết, hãy nhìn vào trong chính tâm hồn và tâm trí bạn. Bạn có nhận ra rằng Chúa Thánh Thần đang biến đổi bạn từ bên trong không? Bạn có bình an hơn không? Bạn có tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa không? Bạn có sẵn sàng hơn để trở về với Người trong sự thống hối ăn năn không? Đây là tất cả những dấu hiệu của đời sống mới. Tất cả đều hướng đến việc Chúa Thánh Thần biến đổi bạn nên giống Chúa Giêsu hơn và chuẩn bị cho bạn để phục vụ Người cách nhiệt thành hơn.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, các tông đồ đã được biến đổi tận căn và bắt đầu biểu lộ những hoa trái nội tâm của Thánh Thần. Như kết quả của sự biến đổi này, họ được ban cho khả năng để chữa lành những người đau ốm, rao giảng Tin Mừng và xây dựng Giáo Hội. Trước khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, Phêrô đã khóc lóc về đức tin yếu kém và việc chối Chúa Giêsu của mình. Nhưng sau kinh nghiệm ở phòng trên lầu, người môn đệ sợ hãi và bất an này đã trở thành chứng nhân can đảm cho Chúa Kitô và là khí cụ mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần.

Điều tương tự có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta mở lòng mình ra trước sự biến đổi của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhìn thấy những dấu hiệu về sự hiện diện của Người trong chúng ta. Chúng ta sẽ không chỉ có được sự bình an nội tâm, mà chúng ta còn có sức mạnh để yêu thương những người khác biệt với chúng ta – thậm chí những người có thể đã làm tổn thương chúng ta trong quá khứ. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của Chúa Kitô giữa những đau khổ và có thể thông truyền niềm vui đó cho những người cũng đang đau khổ.

Từ hôm nay đến Lễ Ngũ Tuần, bạn hãy dành chút thời gian để khám phá ra hoa trái của Chúa Thánh Thần (nơi bạn). Hãy bắt đầu với đoạn thư Galat 5,22-23, và hãy cầu xin Chúa Thánh Thần xem Người muốn sản sinh hoa trái này như thế nào trong cuộc sống của bạn. Dưới đây, chúng tôi gợi ý một số dẫn giải về ba từ đầu tiên để bạn bắt đầu. Hãy để Thánh Thần làm cho những từ này và những từ khác nữa trở nên sống động cho bạn!

Yêu thương. Rất thường, chúng ta nghĩ rằng yêu kẻ thù là khác thường, điều mà chỉ những vị thánh vĩ đại mới có thể làm được. Nhưng Chúa Giêsu truyền cho tất cả chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Bất cứ khi nào bạn thấy trái tim bạn thiếu tình yêu, hãy kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim tinh tuyền của Chúa. Xin cho con biết yêu như Chúa yêu”. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi một trái tim từ tình yêu ích kỷ thành tình yêu của Chúa Giêsu – một tình yêu chịu đau đớn và đau khổ với Chúa (x. Gr 8,22-9,2). Mỗi lần chúng ta cố gắng yêu thương theo cách này, ân sủng từ trời, như dầu thơm, tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta. Ân sủng này làm cho chúng ta càng ngày càng có thêm khả năng yêu thương mọi người cách trọn vẹn như Chúa Giêsu yêu.

Hoan Lạc. Bạn có để ý thấy có rất nhiều người đang khao khát hạnh phúc không? Nhưng niềm vui trọn vẹn và bền vững chỉ được tìm thấy khi chúng ta ở gần Chúa Giêsu (x. Ga 15,9-11). Niềm vui của Thần Khí không giống như bất cứ niềm vui nào khác mà chúng ta có thể biết (x. Lc 10,21). Nó bền vững bởi vì nó được đặt nền trên những lời hứa của Thiên Chúa (x. Tv 32,10-11). Nó không thoáng qua như niềm hạnh phúc mà chúng ta có được khi mua một chiếc xe hơi mới hay hoàn thành một dự án thách đố. Điều gì mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày? Hãy để cho niềm vui đó là việc Chúa Giêsu chết vì bạn, sự tha thứ tội lỗi vô hạn của Người dành cho bạn, sự hiện diện của Thánh Thần nơi bạn, sự thật bạn là con cái của Thiên Chúa, lời hứa rằng Thiên Chúa gìn giữ bạn trong lòng đôi tay Người, lời hứa rằng Người sẽ đến gặp bạn bất cứ khi nào bạn cầu nguyện và khi nào bạn đến với Người trong Thánh Lễ. Đây là niềm vui mà không ai có thể lấy mất được (x. Ga 16,22).

Bình An. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn mình, tôi được bình an với Thiên Chúa! (Rm 5,1). Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng nên nhìn vào tâm hồn mình và xem liệu mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa có tốt không. “Tôi có đang bình an với Thiên Chúa không hay tôi cần hoán cải điều gì đó để mối tương quan của tôi với Thiên Chúa được phục hồi?” Đơn giản hãy nhìn vào bên trong lòng bạn, xin Chúa Thánh Thần đang ở trong bạn chiếu soi ánh sáng của Chúa Kitô vào tâm hồn bạn, hãy hoán cải nếu cần thiết và nhận biết rằng Thiên Chúa của sự bình an đang sống trong bạn (x. Pl 4,9)! Chỉ mình Thiên Chúa là tác giả của sự bình an (x. Tv 147,14; Is 45,7), trong khi Satan là nguồn gốc của sự bất hoà, thù oán và kết tội (x. Dcr 3,1; Kh 12,9-10).

Thiên Chúa cũng muốn bạn sinh hoa trái – trước hết trong cuộc sống của bạn và trong vương quốc của Người. Người muốn ban cho bạn những ân ban. Người muốn sản sinh hoa trái trong cuộc sống của bạn để bạn có thể chia sẻ với những người khác. Hãy xin Người dạy bạn về những hoa trái của Người và hãy thưa với Người rằng bạn muốn thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn để Người có thể sinh hoa trái trong và qua bạn.

Comments are closed.

phone-icon