Suy niệm Đàng Thánh Giá – Tháng 04/2025

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2024 – 2025

Kính thưa cộng đoàn.

Đường thập giá chính là con đường đau thương mà Chúa Giêsu đã trải qua, đồng thời cũng là con đường của sự sống, tràn đầy hy vọng và niềm vui bởi tình yêu mà Ngài dành cho Chúa Cha và cho nhân loại.

Là những người được hưởng nhờ ơn cứu độ từ Thánh Giá Chúa, chúng ta được mời gọi  bước theo Đức Kitô. Vì thế, sáng hôm nay, ngày thứ Sáu đầu tháng trong Mùa Chay thánh, với tâm tình của “những người hành hương của hy vọng”, chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi lại những chặng đường khổ nạn mà Ngài đã đi qua với cây thập giá nặng nề. Với niềm hy vọng không bao giờ thất vọng nơi tình yêu của Chúa, chúng ta xin cho được ơn trung  tín với Chúa, với ơn gọi làm con Chúa của người Công Giáo. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa Kitô đưa chúng ta bước vào đời sống mới trong Chúa, hầu được sống lại vinh quang vớiNgười.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đ: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ I: CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Tổng trấn Philatô hỏi: “Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây ?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (x.Mt 27,22-23.26)

Dân chúng dễ thay lòng đổi dạ, họ muốn Chúa chiều theo thị hiếu và sở thích của họ, nhưng khi không được thì kết án và loại trừ Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã chịu án tử cách bất công để đền tội cho nhân loại. Trong đời sống của người Kitô hữu, xin Chúa giúp chúng con biết tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa, đồng thời biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời chúng con.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ II: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ.

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha (Ga 19,17).”

Sau khi bị hành hạ dã man, Chúa Giêsu đã nhận lấy thập giá và vác đi mà không một lời than trách, phản kháng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đón nhận thập giá như kho tàng quý giá, chứ không phải như một gánh nặng. Vì chỉ khi bước theo con đường thập giá, chúng con mới trở nên giống Chúa nhiều hơn.           

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ III: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

“Chính Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã mang thương tích cho ta được chữa lành” (Is 53,4-6).

Chúa ngã xuống đất không chỉ vì sức nặng cây thập giá nhưng còn vì tội lỗi nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đứng dậy sau những lần vấp ngã và xin đừng để tính ích kỷ, sự chai lì, biếng nhác và vô kỷ luật khiến chúng con thành gánh nặng nề cho tha nhân.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ IV: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

“Ông Simêon nói với bà Maria: Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (x.Lc 2,34-35; 51b).

Trên đường khổ nạn, Mẹ Maria đau đớn xót xa khi thấy Người Con yêu dấu của mình bị quân dữ hành hạ. Nỗi đau của Mẹ hòa làm một cùng nỗi đau của Chúa.

Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, không quay lưng chạy trốn trước những thách đố, khó khăn trong cuộc đời, nhưng biết liên kết đau khổ của chúng con với khổ đau của Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ V: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU.

“Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu” (Lc 23,26).

Chúa không muốn cứu chuộc nhân loại một mình, mà cần sự cộng tác của con người, dù nhỏ bé nhưng chân thành và với lòng mến yêu.

Lạy Chúa, qua việc ông Si-mon vác đỡ thập giá cho Chúa, Chúa muốn dạy chúng con luôn sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, sống quảng đại với mọi người. Đó chính là tình yêu đích thực của người môn đệ Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ VI: BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

“Người Tôi Trung ấy chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì đáng chúng ta ưa thích” (Is 53, 2).

Ngày nay, dung mạo đau khổ của Chúa vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt những người đau khổ, bất hạnh, nhưng có lẽ không ít lần chúng ta đã làm ngơ, hững hờ hoặc tránh qua một bên mà đi để không nhìn thấy và giúp đỡ họ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con bắt chước bà Vêrônica, biết lau những đau thương trên khuôn mặt của tha nhân, để khuôn mặt họ lại sáng lên hình ảnh đích thật và tươi vui của Con Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ VII: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

“Lạy Chúa, xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm” (Tv 68,14-15).

Vì Chúa đã mang vào thân tất cả tội lỗi của con người nên đã quỵ ngã. Chúa ngã xuống đất để cảm thông với sự yếu hèn, tội lụy của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thông với sự yếu đuối của người khác, đồng thời biết chuyển thông sức mạnh của Chúa, để cùng nhau chỗi dậy tiếp tục vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ VIII: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em” (Lc 23, 28).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra ý nghĩa của đau khổ trong chương trình cứu độ của Chúa, để chúng con cũng biết cảm thông khi anh chị em gặp cảnh sầu thương, khốn khó và tận tình nâng đỡ, để họ kiên vững phó thác mọi sự trong tay Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ IX: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Gần tới đỉnh đồi Canvê, sức lực của Chúa đã cạn kiệt, nhưng lý hình không xót thương, cứ mạnh tay đánh đập, khiến Chúa lại bị ngã xuống đất lần nữa.

Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng: nếu không có ơn Chúa, chúng con sẽ ngã quỵ trong sự yếu hèn của bản thân. Xin cho chúng con luôn cậy trông vào ơn Chúa giúp và biết nâng đỡ mỗi khi những người thân cận của chúng con vấp ngã vì yếu đuối.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ X: QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

“Chúng đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, sau đó chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau” (Mt 27,33-36).

Cả cuộc đời, Chúa đã sống nghèo. Đến phút cuối, Chúa lại để cho người ta bóc lột hết, từ áo che thân đến mạng sống, thanh danh lẫn phẩm giá.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết buông bỏ những gì đang ràng buộc, để thanh thoát bước theo Chúa, nhờ vậy chúng con mới có thể dễ dàng sống phó thác cho tình yêu Chúa và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ Chúa trao.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ XI: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH

Đức Giêsu bị giương cao trên thập giá,  thập tự giá không còn là dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân, nhưng là lúc Chúa tỏ hiện vinh quang: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).

Lạy Chúa, xin cho chúng con chấp nhận đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa, để được nên một với Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ XII: CHÚA GIÊSU TẮT THỞ TRÊN THẬP GIÁ

“Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: ‘Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-ta-ni’… Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi trút linh hồn” (x.Mt 27, 45-50).

Mọi sự đã hoàn tất. Nhân loại đã được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa. Từ nay họ không còn làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết nữa nhưng được lại ơn nghĩa làm con Chúa.

Xin cho chúng con cũng biết chết cho con người cũ, để mặc lấy con người mới trong Chúa.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ XIII: HẠ XÁC CHÚA KHỎI THÁNH GIÁ

“Sau đó, ông Giô-xếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38).

Khi vào đời, Chúa đã được Mẹ Maria đón chào với niềm vui. Khi lìa đời, Chúa cũng được Mẹ giang tay ôm vào lòng trong nỗi buồn sâu thẳm.

Mẹ cũng luôn yêu thương chúng con. Xin Mẹ đồng hành với chúng con, để trogn lúc vui cũng như khi buồn sầu đau khổ, chúng con luôn tin tưởng và hy vọng vì có Mẹ ở bên để nâng đỡ và chuyển cầu cho chúng con.

X: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con…
X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô… 

Nơi thứ XIV: TÁNG XÁC CHÚA

“Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ rồi ra về” (Mt 27, 57-61).

Xác Chúa được mai táng trong mồ như hạt lúa vùi trong lòng đất, mục nát để trổ sinh cây lúa mới. Cái chết của Chúa mở ra sự phục sinh khải hoàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết chết đi như hạt lúa mì, dám dứt bỏ những đam mê trần tục, biết hy sinh quên mình để Chúa được lớn lên trong chúng con và nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa chúng con can đảm trỗi dậy, sống một đời sống mới trong Chúa.

X: Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con…

Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh hoặc hát một bài về Thánh giá để kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon