
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Mùa Phục Sinh lại trở về với mỗi người Kitô hữu chúng con. Mùa Phục Sinh nối tiếp và qua đi, như một điệp khúc phụng vụ luôn nhắc nhở và làm sống lại trong tâm hồn chúng con tình yêu tuyệt đỉnh của Chúa Cứu Thế, cùng niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài, sau khi đã trung thành bước theo Ngài trên con đường thập giá.
Dưới chân Thập Giá và trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con trở về đây, được phúc sum vầy bên Chúa để tâm sự, cảm nếm sự bình an và tình yêu của Ngài đang chan hòa, sâu lắng. Mỗi chúng con xin được tỏ bày những thao thức trong tâm hồn, để được Ngài ủi an và nâng đỡ.
Kính lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Trong tình yêu, Ngài đã quy tụ mọi lao nhọc, thành công, thất bại, vui mừng cũng như đau khổ của chúng con vào mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh của Ngài, để biến đổi tất cả thành lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Giờ đây, chúng con xin hiến dâng tâm tình thờ lạy, mến yêu và cậy trông.
Lạy Nữ Trinh Rất Thánh, trong niềm hân hoan Phục Sinh khải hoàn của Con yêu dấu Mẹ, chúng con ước ao được chiêm ngắm, suy niệm và thấm nhuần ơn đổi mới của mầu nhiệm Phục Sinh. Trong niềm tin còn non yếu, xin Mẹ dẫn dắt chúng con bước sâu vào chân lý tình yêu.
Hát: Xin cho con biết lắng nghe
III. ĐỌC LỜI CHÚA: 1 Cr 15, 1–19
IV. SUY NIỆM
(Mời ngồi)
“Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em là hão huyền.” Lời xác quyết mạnh mẽ của thánh Phaolô đưa chúng ta về trung tâm của mầu nhiệm: Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thật vậy, nếu Đức Kitô không sống lại, thì chắc chắn Giáo Hội đã không thể xuất hiện và tồn tại cho đến hôm nay. Đối với nhân loại, việc Chúa sống lại không thể kiểm chứng như biến cố Ngài chịu khổ nạn và chịu chết.
Tuy nhiên, các sách Tin Mừng đã diễn tả mầu nhiệm Phục Sinh qua những dấu chỉ cụ thể: Chúa cho các môn đệ chạm đến thân mình Ngài, cho xem dấu đinh, cùng ăn uống với họ, và hiện ra ngay cả khi cửa vẫn đóng kín. Maria Mađalêna tưởng Ngài là người làm vườn, các môn đệ trên đường Emmau nghĩ Ngài là khách lạ. Tất cả những chi tiết ấy cho thấy: chính Đức Kitô đã sống lại thật, sống động và hiện diện.
Từ xưa đến nay, cái chết thường là dấu chấm hết cho mọi tương quan. Nhưng với Chúa Giêsu, sau khi chết, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện và hoạt động. Chính Ngài đã tắt thở trên thập giá, nhưng cũng chính Ngài làm chủ sự sống: vượt lên trên không gian và thời gian, đến và đi theo ý Ngài, không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn của thân phận con người nữa.
Khi được gặp lại Thầy mình từ cõi chết sống lại, các môn đệ bắt đầu nhìn lại toàn bộ cuộc đời Chúa dưới một ánh sáng mới: lời nói, việc làm, phép lạ, đau khổ và thập giá – tất cả đều dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Qua đau khổ, con người bước vào vinh quang.
Từ niềm tin bừng sáng ấy, các môn đệ, vốn yếu đuối và sợ hãi, đã trở nên những chứng nhân can đảm, sẵn sàng hy sinh để loan báo Đức Kitô Phục Sinh. Và từ đó, Giáo Hội được khai sinh. Trải qua bao thế kỷ, lịch sử Giáo Hội đã có những trang đẫm máu. Bởi vì Giáo Hội cũng chia sẻ chính số phận của Thầy mình. Nhưng giữa những bách hại, Giáo Hội vẫn trường tồn. Bao chứng nhân đã hiến dâng mạng sống, vì tin vào Đức Kitô Phục Sinh và khát khao Tin Mừng được lan tỏa.
Vâng, lạy Chúa, đức tin là một hồng ân. Đức tin không chỉ là kiến thức hay truyền thống, nhưng trước hết là lòng khao khát chân lý và tình yêu.
Từ nền tảng đức tin ấy, chúng con xác tín rằng: Đức Kitô Phục Sinh không chỉ được minh chứng qua lịch sử, qua lời chứng của các Tông đồ hay các nhà thần học, nhưng còn được chứng thực nơi chính đời sống của mỗi Kitô hữu hôm nay – những con người sống và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh.
(Mời đứng)
Hát: Chúa nay thực đã Phục Sinh
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Kính lạy Chúa Phục Sinh, chúng con hiểu rằng vinh quang của Chúa được thực hiện qua giá máu và sự khổ nhục của thập giá. Chỉ khi đi qua ngày Thứ Sáu tử nạn, Chúa mới có thể bước vào Chúa Nhật vinh quang. Nhờ đó, chúng con cảm nghiệm sâu xa rằng: không có hy sinh nào vì tình yêu lại trở nên vô ích.
Lạy Chúa, cuộc đời của mỗi Kitô hữu là một hành trình vượt biển trần gian, luôn đối diện với những sóng gió và thử thách. Trong những đêm tối ấy, chúng con dễ nản lòng và chìm trong thất vọng. Xin giải thoát chúng con khỏi những yếu đuối tầm thường, và giúp chúng con hiểu rằng: chỉ trong Chúa Phục Sinh, chúng con mới tìm thấy bình an và hy vọng đích thực. Đó không phải là sự trốn tránh, nhưng là sức mạnh để kiên trì bước đi, dám hy sinh, và sống trong niềm tin cậy vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con biết dấn thân làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh trong từng giây phút của cuộc sống.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin giúp chúng con luôn trung thành, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Phục Sinh giữa thế giới hôm nay. Amen.
Hát kết: Vì Chúa đã Phục Sinh