Tâm tình và thao thức của người con Đa Minh Tam Hiệp

0

Sr. Maria Nguyễn Thị Phương Hà, OP

1. Lời tạ ơn

“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn nơi anh em.” (1Tx 5,18).

Trong niềm hân hoan và tâm tình tri ân sâu xa, chúng con – những người con của Hội dòng – dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là khởi đầu và cùng đích của mọi hành trình. Chính tình yêu và sự quan phòng của Ngài đã dẫn dắt Hội dòng từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến hôm nay, để Hội dòng tồn tại, lớn lên và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Chúng con cảm tạ Mẹ Maria và Cha Thánh Đa Minh – những Đấng Bảo Trợ – luôn đồng hành và che chở Hội dòng trên con đường chiêm niệm và sứ vụ rao giảng.

Chúng con tri ân các Đấng Sáng Lập, quý Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân và các thế hệ chị em đã quảng đại hiến dâng cuộc đời, âm thầm vun trồng và xây dựng Hội dòng ngày càng lớn mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Trải qua 75 năm, Hội dòng không ngừng trưởng thành trong đời sống cầu nguyện, đào tạo và dấn thân phục vụ. Những bước chân lặng lẽ gieo vãi Tin Mừng nơi nhiều miền đất đã trở thành nguồn phúc lành cho Giáo Hội và xã hội.

2. Nhìn về Hội dòng

Lật lại những trang sử khởi đầu, giữa hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn của đất nước và Giáo Hội, Hội dòng đã được Chúa gìn giữ và dẫn dắt qua bàn tay quan phòng của Ngài và sự nâng đỡ của các bậc tiền nhân. Từ sự bé nhỏ và đơn sơ, hạt giống đoàn sủng Đa Minh được gieo xuống mảnh đất Tam Hiệp, từng bước bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái cho đến hôm nay.

Trong dòng chảy thời gian, Hội dòng đã trải qua không ít thử thách, nhưng chính những thử thách ấy lại giúp chị em thêm vững vàng trong niềm tin. Tôi nhận ra rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn Hội dòng canh tân từng ngày và mở ra những sứ vụ phù hợp với nhu cầu của thời đại: giáo dục, y tế, bác ái xã hội, truyền thông và đặc biệt là đồng hành với người nghèo.

Với riêng tôi, được thuộc về gia đình Đa Minh Tam Hiệp là một hồng ân lớn lao. Đây là mái nhà nuôi dưỡng ơn gọi, là nơi tôi được huấn luyện để trở nên khí cụ tình yêu của Chúa và được sai đi phục vụ giữa lòng đời.

Nhìn về tương lai, tôi ước mong Hội dòng luôn trung thành với căn tính Đa Minh: chiêm niệm và loan báo Tin Mừng, hiệp thông và phục vụ; đồng thời không ngừng mở rộng con tim để trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng hôm nay.

3. Thao thức truyền giáo và ước mơ cho tương lai của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

Những thao thức

  • Làm chứng bằng đời sống thánh hiến qua đời sống đơn sơ, vui tươi, huynh đệ và trung thành với đoàn sủng Đa Minh.
  • Đồng hành và phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi, người di dân, trẻ em mồ côi, người già neo đơn bằng sự hiện diện và cảm thông.
  • Dấn thân rao giảng Tin Mừng trong môi trường truyền thông và không gian mạng.
  • Quan tâm bảo vệ môi trường, sống tinh thần “hoán cải sinh thái” theo Laudato Si’.

Ước mơ

  • Một Hội dòng hiệp thông, nơi chị em yêu thương và nâng đỡ nhau.
  • Một Hội dòng chú trọng đào tạo toàn diện và hội nhập văn hóa.
  • Một Hội dòng hiện diện mạnh mẽ giữa người nghèo và những vùng ngoại biên.
  • Một Hội dòng trẻ trung, đầy sức sống, thu hút nhiều ơn gọi mới.
  • Một Hội dòng sẵn sàng mở rộng sứ vụ truyền giáo, mang chiều kích quốc tế.

LỜI KẾT:

Nhìn lại hành trình 75 năm của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, lòng tôi trào dâng niềm biết ơn và niềm hy vọng. Nếu chặng đường đã qua là bản trường ca của hồng ân, thì những năm tháng sắp tới chính là trang sử mới mà mỗi chị em được mời gọi viết tiếp bằng đời sống trung tín và quảng đại.

Lạy Chúa, xin phó dâng Hội dòng trong tay Mẹ Maria và Cha Thánh Đa Minh. Xin cho chúng con luôn hăng say trên hành trình sứ vụ, để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục tỏa lan từ mái nhà Đa Minh Tam Hiệp cho đến tận cùng trái đất.

Comments are closed.

phone-icon