Giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng … – CN 17 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Have you ever watched the sequel to a movie without having seen the original? It could be a great, exciting story. But if you haven’t seen the original movie, you probably won’t understand everything that’s going on because you don’t know what came before.

Understanding the kingdom of God is a little like that. We can’t fully understand who Jesus is and what he came to do unless we see “both the new and the old” (Matthew 13:52). To get the full picture, we need to see Jesus’ teachings and his acts of healing and mercy in the light of God’s centuries-long covenant relationship with the people of Israel.

That’s why Matthew so often points out how Jesus has fulfilled promises from the Old Testament. In his infancy narrative, Matthew quotes Micah 5:2 as a prophecy of the Messiah’s birth in Bethlehem (2:6). In chapter eight, when he describes Jesus healing and delivering so many people, he connects it to Isaiah’s suffering servant, who bears our pain (Isaiah 53:4). And when Jesus enters Jerusalem on a donkey, Matthew reminds us that Zechariah 9:9 promises a king and savior coming to us riding on a donkey.

Christianity didn’t come from nowhere. It is a living outgrowth of everything that came before in God’s relationship with mankind, especially with Israel. If you want to see the richness of God’s plan, pay attention to the Old Testament! Matthew’s Gospel is a great resource. Keep your eyes open for the times when Jesus fulfills something that has been promised. Spend time praying with those passages. And become like a “scribe who has been instructed in the kingdom of heaven” by putting together the old and the new (Matthew 13:52).

“Jesus, I want to know the richness of all that you’ve done for me and for all people!”

Bạn đã bao giờ xem phần tiếp theo của một bộ phim mà chưa được xem phần đầu chưa? Đó có thể là một câu chuyện tuyệt vời, hấp dẫn. Nhưng nếu bạn chưa xem phần đầu của bộ phim, có lẽ bạn sẽ không hiểu hết những gì đang diễn ra vì bạn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Việc hiểu nước Thiên Chúa cũng phần nào giống như thế. Chúng ta không thể hiểu trọn vẹn Đức Giêsu là ài và Người đến để làm gì nếu chúng ta không nhìn “cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13,52). Để có được cái nhìn trọn vẹn, chúng ta cần xem những giáo huấn, những hành động chữa lành và thương xót của Đức Giêsu dưới ánh sáng của mối tương quan giao ước mà Thiên Chúa ký kết với dân Ítraen hàng bao thế kỷ.

Đó là lý do vì sao thánh Mátthêu thường xuyên chỉ ra rằng Đức Giêsu đã làm trọn những lời hứa trong Cựu Ước. Trong trình thuật về thời thơ ấu của Đức Giêsu, thánh sử trích dẫn ngôn sứ Mikha 5,2 như một lời tiên báo về việc Đấng Mêsia sẽ sinh ra tại Bêlem (x. Mt 2,6). Đến chương tám, khi mô tả việc Đức Giêsu chữa lành và giải thoát biết bao người, ngài nối kết những việc ấy với hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ trong sách ngôn sứ Isaia, Đấng mang lấy những đau khổ của chúng ta (x. Is 53,4). Và khi Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem trên lưng một con lừa, thánh Mátthêu nhắc chúng ta nhớ đến lời ngôn sứ Dacaria 9,9, hứa về một vị Vua và Đấng Cứu Độ sẽ đến với chúng ta, cưỡi trên lưng một con lừa.

Kitô giáo không xuất hiện từ hư vô. Đó là sự tiếp nối sống động của tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong mối tương quan của Người với nhân loại, đặc biệt là với dân Ítraen. Nếu muốn khám phá sự phong phú trong kế hoạch của Thiên Chúa, hãy chú ý đến Cựu Ước! Tin Mừng theo thánh Mátthêu là một nguồn hướng dẫn tuyệt vời. Hãy để ý những lần Đức Giêsu làm trọn những điều đã được hứa từ trước. Hãy dành thời gian cầu nguyện với những đoạn Kinh Thánh ấy. Và hãy trở nên như “một kinh sư đã được huấn luyện về Nước Trời”, biết kết hợp điều mới lẫn điều cũ (Mt 13,52).

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn biết sự phong phú của tất cả những gì Chúa đã thực hiện cho con và cho tất cả mọi người”.

Comments are closed.

phone-icon