Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 23.09.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và tạ ơn Chúa trong giờ phút linh thiêng này. Chúng con quy tụ trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên của Chúa, nơi Chúa ẩn mình dưới hình bánh đơn sơ để ở lại với chúng con, đồng hành cùng chúng con trong mọi nẻo đường cuộc sống. Chúa không chỉ là Đấng ngự trên trời cao vời vợi, mà còn là Thiên Chúa Emmanuel, Đấng ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu ấy đã thôi thúc Chúa hiến mình trên Thập Giá, và nay tiếp tục ở lại trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng, chữa lành và sai chúng con đi loan báo Tin Mừng. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin thuần túy, mà còn bằng tất cả những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng: những lo toan hàng ngày, những yếu đuối của thân phận con người, những khát khao được biến đổi và được sử dụng cho sứ mệnh của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu này, tâm hồn chúng con tràn đầy những suy tư về sứ mệnh mà Chúa đã trao phó cho các Tông Đồ trong Tin Mừng Thánh Luca. Giống như các ông, chúng con cũng là những con người bình thường, yếu đuối, đầy những hạn chế và thiếu thốn. Chúng con mang trong mình những “bệnh tật” của thời đại: bệnh thờ ơ với tha nhân, bệnh ích kỷ cá nhân, bệnh chán nản trước những thử thách của cuộc sống, bệnh thiếu niềm tin vào quyền năng của Chúa. Chúng con thường cảm thấy bất lực trước sứ mệnh rao giảng Nước Thiên Chúa, trước việc chữa lành những vết thương của anh chị em xung quanh. Đôi khi, chúng con muốn trốn tránh, muốn ở lại trong vùng an toàn của riêng mình, sợ hãi trước những gian nan của hành trình đức tin. Chúng con đã chờ đợi quá lâu để được Chúa chạm đến, đã hy vọng quá nhiều vào sức lực riêng mà quên mất rằng Chúa mới là nguồn sức mạnh thực sự. Chúng con cảm thấy cô đơn trong sứ mệnh, không biết phải bắt đầu từ đâu, không có ai đồng hành, và đôi khi còn bị thế gian đẩy lùi.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện sống động ở đây, ngay trong tấm Bánh Thánh bé nhỏ này. Chúa là nguồn suối hằng sống, là Đấng không bao giờ bỏ rơi những ai được Chúa kêu gọi và sai đi. Chúa không chỉ nhìn thấy những bất lực của chúng con mà còn cảm thông sâu sắc với những nỗi đau thầm kín, những nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng. Giống như Chúa đã gọi các Tông Đồ, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng để rao giảng và chữa lành, Chúa cũng đang gọi mỗi người chúng con hôm nay. Chúa không chờ chúng con phải hoàn hảo mới sai đi, mà Chúa chủ động trao ban ân sủng, biến những con người yếu đuối thành những sứ giả của Nước Trời. Trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của đức tin mãnh liệt, của lòng cậy trông vững vàng và của tình mến nồng nàn. Xin Chúa giúp chúng con trút bỏ mọi gánh nặng thế gian, mọi lo âu cá nhân, để hoàn toàn đắm chìm trong sự hiện diện của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng lên đường.

Lạy Chúa, xin mở tai chúng con để nghe rõ lời Chúa sai phái: “Hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Xin mở mắt chúng con để nhìn thấy nhu cầu của anh chị em xung quanh, những người đang đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, đang khao khát được chữa lành bởi tình yêu Chúa. Xin mở lòng chúng con để đón nhận sức mạnh từ Thánh Thể, biến chúng con thành những môn đệ đích thực, không mang theo hành trang thế gian mà chỉ cậy dựa vào Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân dồi dào mà Chúa muốn tuôn đổ trong giờ chầu này. Chúng con xin dâng giờ chầu hôm nay lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, biết ơn và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúng con xin Chúa biến giờ phút này thành điểm khởi đầu cho sứ mệnh mới, nơi chúng con không còn sống cho riêng mình mà sống để loan báo tình yêu Chúa cho muôn người. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa Tình Yêu vô biên, đã hạ mình xuống thế gian, mặc lấy thân xác con người, chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc chúng con, và nay tiếp tục ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể kỳ diệu này. Mỗi khi chiêm ngưỡng tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến, biết ơn và tin yêu sâu sắc. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, tràn đầy tình thương và quyền năng của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ, đầy lòng thương xót, đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất, những khát vọng sâu xa nhất trong lòng chúng con, và đang ôm ấp chúng con vào trái tim Chúa, nơi tuôn chảy nguồn suối ơn lành vô tận.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, mọi bợn nhơ của thế gian, để chúng con xứng đáng hơn khi hiện diện trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, đầy những lo toan ích kỷ của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương, biết mở ra với tha nhân và với sứ mệnh Chúa trao. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa và với anh em, những rào cản do sự kiêu ngạo, ghen tị, hay thiếu lòng tin gây nên, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, trở thành những khí cụ của bình an và chữa lành. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, vững chắc, để chúng con không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách, khi sứ mệnh rao giảng dường như quá sức với chúng con. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa, không dựa vào sức lực riêng hay những phương tiện thế gian. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng mọi hành động, lời nói và tư tưởng, để tình yêu ấy lan tỏa ra với anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội những vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng yêu thương và can đảm, giống như các Tông Đồ xưa được Chúa sai đi. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của Nước Thiên Chúa, là nơi mọi người tìm thấy ơn chữa lành và hy vọng. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, ban cho họ sức mạnh để rao giảng Tin Mừng không mệt mỏi, chữa lành những vết thương của thế giới bằng tình yêu Chúa. Xin cho mọi người trong Giáo Hội biết sống Tin Mừng một cách chân thực, loan báo Nước Trời qua đời sống hàng ngày, không mang theo hành trang thừa thãi mà chỉ cậy dựa vào Chúa. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và thịnh vượng, xóa bỏ mọi chia rẽ, hận thù và bất công. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo trái tim nhân hậu, khôn ngoan và công chính, để họ phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm, giống như các sứ giả của Chúa mang lại chữa lành cho xã hội.

Xin Chúa thương đến những người đang chịu đựng đau khổ về thể xác và tinh thần, những người đang chiến đấu với bệnh tật nan y, những người đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, bị đẩy ra bên lề xã hội. Xin Chúa đến an ủi và chữa lành cho họ, giống như Chúa đã ban quyền năng cho các Tông Đồ để chữa lành bệnh nhân khắp nơi. Xin Chúa khơi dậy trong lòng chúng con lòng thương xót, để chúng con trở thành những khí cụ chữa lành cho anh em, mang Tin Mừng đến với họ qua lời nói và việc làm. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an cho họ, giúp họ biết sống thánh thiện, yêu thương nhau, và trở thành những cộng đoàn nhỏ loan báo Nước Thiên Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, nhờ lời cầu bầu của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng sâu sắc, phó thác hoàn toàn vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 9,1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện lịch sử về các Tông Đồ xưa, mà còn nghe thấy tiếng Chúa đang vang vọng trực tiếp vào tâm hồn mỗi người chúng con. Câu chuyện về việc Chúa gọi các Tông Đồ, ban quyền năng và sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa cùng chữa lành bệnh nhân không phải là một sự kiện xa xôi cách đây hai ngàn năm, mà là lời mời gọi sống động dành cho chúng con hôm nay. Đây là câu chuyện về sứ mệnh của mỗi Kitô hữu, câu chuyện về một cộng đoàn được Chúa biến đổi từ những con người yếu đuối thành những sứ giả mạnh mẽ, một hành trình đức tin nơi chúng con được kêu gọi lên đường mà không dựa vào sức riêng. Chúng con xin mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa, để Lời ấy thấm sâu vào mọi ngóc ngách của cuộc đời chúng con, biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Câu chuyện bắt đầu bằng hành động của Chúa Giêsu: “Người gọi mười hai Tông đồ lại”. Đây là một lời kêu gọi cá vị, đầy tình yêu và tin tưởng. Các Tông Đồ không phải là những người hoàn hảo; họ là những ngư phủ bình thường, những người thu thuế bị xã hội khinh miệt, những con người đầy yếu đuối và thiếu sót. Thế nhưng, Chúa đã chọn gọi họ, tập hợp họ lại thành một cộng đoàn. Lạy Chúa, trong giờ chầu này, chúng con nhận ra rằng Chúa cũng đang gọi mỗi người chúng con như vậy. Chúng con không phải là những anh hùng, không phải là những người có tài năng xuất chúng, mà chỉ là những con người bình thường với bao hạn chế. Chúng con có những “ma quỷ” nội tại như sự nghi ngờ, lười biếng, sợ hãi; chúng con có những “bệnh tật” tinh thần như ích kỷ, ghen tị, thiếu lòng thương xót. Thế nhưng, Chúa vẫn gọi chúng con, vẫn muốn tập hợp chúng con trước Thánh Thể này để biến chúng con thành cộng đoàn sứ mệnh. Chúng con xin Chúa giúp chúng con đáp lại lời gọi ấy, không do dự, không viện cớ, mà với lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ ban sức mạnh cần thiết.

Tiếp theo, Chúa “ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật”. Đây là một món quà kỳ diệu, một ân sủng vượt quá khả năng con người. Các Tông Đồ không tự mình có quyền năng ấy; tất cả đều đến từ Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thấy rõ rằng Thánh Thể chính là nguồn sức mạnh ấy cho chúng con hôm nay. Trong tấm Bánh Thánh, Chúa ban cho chúng con quyền năng để chiến thắng ma quỷ cám dỗ, để chữa lành những vết thương của chính mình và của anh em. Chúng con thường cảm thấy bất lực trước sứ mệnh: làm sao chúng con có thể rao giảng Tin Mừng trong một thế giới đầy hoài nghi? Làm sao chúng con có thể chữa lành những đau khổ xung quanh khi chính chúng con còn đầy vết thương? Nhưng Lời Chúa nhắc nhở rằng sức mạnh không phải từ chúng con, mà từ Chúa. Chúng con xin Chúa tuôn đổ ân sủng ấy dồi dào hơn, để chúng con có thể đối diện với mọi thử thách, xua tan bóng tối tội lỗi và mang ánh sáng chữa lành đến cho muôn người.

Rồi Chúa “sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Sứ mệnh kép này – rao giảng và chữa lành – là cốt lõi của Tin Mừng. Rao giảng không chỉ bằng lời nói mà bằng đời sống; chữa lành không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Lạy Chúa, chúng con suy niệm rằng sứ mệnh ấy cũng dành cho chúng con. Trong xã hội hôm nay, có biết bao người cần được nghe về Nước Thiên Chúa: những người lạc lối trong vật chất, những người tuyệt vọng vì bất công, những người cô đơn giữa đám đông. Và có biết bao bệnh tật cần chữa lành: bệnh nghèo đói, bệnh phân biệt đối xử, bệnh hận thù, bệnh thờ ơ. Chúng con xin Chúa giúp chúng con trở thành những sứ giả như các Tông Đồ, không ngồi yên mà lên đường, mang Tin Mừng đến mọi ngõ ngách cuộc sống – từ gia đình, nơi làm việc, đến cộng đồng xã hội. Xin Chúa dạy chúng con biết rao giảng bằng hành động yêu thương, chữa lành bằng sự lắng nghe và chia sẻ.

Chúa còn dặn dò: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”. Đây là lời mời gọi sống nghèo khó, cậy dựa hoàn toàn vào Chúa. Các Tông Đồ phải từ bỏ sự an toàn thế gian, không dựa vào vật chất mà chỉ vào Chúa quan phòng. Lạy Chúa, lời dặn này thách đố chúng con sâu sắc. Chúng con thường mang theo quá nhiều “hành trang”: tiền bạc, danh vọng, kế hoạch cá nhân, khiến sứ mệnh trở nên nặng nề và thiếu tự do. Chúng con sợ hãi khi phải lên đường mà không có gì bảo đảm. Nhưng Lời Chúa dạy chúng con rằng chính sự nghèo khó ấy mở ra cho ân sủng Chúa hoạt động. Trong giờ chầu, chúng con xin Chúa giúp chúng con “giũ sạch bụi chân” khỏi những ràng buộc thế gian, để chúng con có thể tự do lên đường, ở lại nơi Chúa muốn và rời đi khi cần, luôn làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống đơn sơ.

Cuối cùng, “Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi”. Kết quả là sự vâng lời mang lại hoa trái dồi dào. Lạy Chúa, chúng con xin noi gương các Tông Đồ, không chần chừ mà “liền đi”. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “hành trang thừa” của đời mình: sự lo lắng về tương lai, sự bám víu vào tiện nghi, sự sợ hãi thất bại. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những sứ giả nhiệt thành, mang Tin Mừng đến mọi nơi, chữa lành bằng tình yêu từ Thánh Thể. Trong Bí Tích này, Chúa đang hiện diện để củng cố chúng con, để chúng con không còn sống cho riêng mình mà cho sứ mệnh Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ơn can đảm để đáp lại lời sai phái, ơn khiêm tốn để cậy dựa vào Chúa, và ơn bác ái để rao giảng và chữa lành. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thiêng này, nơi chúng con được lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về sứ mệnh rao giảng và chữa lành mà Chúa đã trao cho các Tông Đồ. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa không chỉ kể lại câu chuyện xưa mà còn áp dụng nó vào cuộc đời chúng con hôm nay, khơi dậy trong lòng chúng con khát khao được sai đi và trở thành sứ giả của Nước Trời.

Chúng con nhận ra rằng, mỗi người chúng con đều được Chúa gọi và sai phái, dù chúng con đầy yếu đuối và hạn chế. Chúng con thường cảm thấy bất lực trước sứ mệnh: sợ hãi lên đường, bám víu vào những an toàn thế gian, và thiếu lòng tin vào quyền năng Chúa ban. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng cho chúng con thấy rằng Chúa luôn chủ động gọi, ban sức mạnh và sai đi, không đòi hỏi chúng con phải hoàn hảo mà chỉ cần vâng lời và cậy dựa vào Ngài.

Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, để chúng con từ bỏ những “hành trang thừa” của đời mình: sự ích kỷ, lo lắng vật chất, và thiếu lòng thương xót. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, tràn đầy tình yêu thương, sự tha thứ và bác ái, trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để rao giảng mà không sợ hãi, lòng cậy trông vững vàng để chữa lành mà không nản lòng, và tình mến nồng cháy để lên đường mà không do dự. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những sứ giả nhiệt thành trong thế giới hôm nay. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang chịu đau khổ về thể xác và tinh thần, những người đang chiến đấu với bệnh tật, cô đơn, tuyệt vọng và bị đẩy ra bên lề xã hội. Giống như Chúa đã ban quyền năng cho các Tông Đồ để chữa lành bệnh nhân, xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn trở thành khí cụ chữa lành cho anh em. Xin Chúa chạm đến họ qua lời nói và việc làm của chúng con, khơi dậy hy vọng, mang lại bình an và sức mạnh để họ đứng dậy khỏi những gánh nặng cuộc đời. Xin cho chúng con lòng thương xót để lắng nghe, chia sẻ và rao giảng Tin Mừng chữa lành cho họ, biến những vết thương thành lời chứng về tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi, lạc lối khỏi đường Chúa. Giống như Chúa đã sai các Tông Đồ rao giảng Nước Thiên Chúa, xin Chúa khơi dậy trong lòng chúng con khát khao loan báo Tin Mừng sám hối và ơn cứu độ. Xin cho chúng con nhận ra rằng tội lỗi làm chúng con xa cách Chúa, nguồn mạch sự sống, và xin ban ơn sám hối để chúng con trở về, từ bỏ thói hư tật xấu, sống đời sống mới trong ân sủng. Xin Chúa giúp chúng con trở thành những sứ giả mang Tin Mừng tha thứ đến cho anh em, không phán xét mà chỉ yêu thương và mời gọi họ quay về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội những vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng yêu thương và can đảm, giống như các Tông Đồ xưa. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, nơi mọi người tìm thấy ơn chữa lành và hy vọng. Xin Chúa ban cho mọi thành phần Dân Chúa sức mạnh để rao giảng Tin Mừng, chữa lành vết thương thế giới, và sống đời sống đơn sơ, cậy dựa vào Chúa. Xin Chúa thương đến những người chưa biết Chúa, xin cho họ sớm được nhận biết và tin theo Ngài qua chứng tá của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, với mọi vui buồn, thành công và thất bại, công việc và dự định. Xin Chúa thánh hóa mọi sự, giúp chúng con sống theo Thánh Ý Chúa, tìm kiếm Ngài trong mọi hoàn cảnh, và yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con trở thành những sứ giả mang tình yêu và ơn chữa lành đến cho anh em, biến cuộc đời thành lời chứng sống động về quyền năng Chúa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, giờ chầu của chúng con đã kết thúc, nhưng sự hiện diện của Chúa vẫn tiếp tục đồng hành với chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về sứ mệnh rao giảng và chữa lành. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, lầm lỗi, những lúc phân tâm hay thiếu lòng tin trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, cầu nguyện, suy niệm và thinh lặng của chúng con như một hy lễ đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa vào đời sống, trở thành những sứ giả của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con sống Tin Mừng một cách chân thực, rao giảng Nước Thiên Chúa bằng đời sống đơn sơ và chữa lành anh em bằng tình yêu thương xót. Xin cho chúng con biết từ bỏ những “hành trang thừa” thế gian, cậy dựa hoàn toàn vào Chúa, và can đảm lên đường mà không sợ hãi. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động về tình yêu và quyền năng của Ngài cho mọi người xung quanh.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc, đất nước và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an, sức khỏe và hy vọng cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ được củng cố, đức tin sẽ mạnh mẽ hơn, và sứ mệnh sẽ được thực hiện với lòng nhiệt thành lớn lao. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon