
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (9,7-9)
Khi tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
Suy niệm và cầu nguyện
1. “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”
Chúng ta biết rằng: Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và đem lại hy vọng cho nhiều người. Nhưng có người cho rằng Đức Giê-su là Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết sống lại; người khác nghĩ Ngài là Ê-li-a; người khác nữa cho rằng Ngài là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hê-rô-đê thì nhớ đến Gio-an Tẩy Giả, người mà chính ông đã ra lệnh chém đầu, và ông tự hỏi Đức Giê-su là ai. Thật ra, câu hỏi của Hê-rô-đê cũng đang đặt ra cho mỗi người chúng ta: Đức Giê-su là ai đối với tôi?
2. Khao khát gặp Chúa cần vượt qua sự tò mò
Sau khi nghe biết về Đức Giê-su, Hê-rô-đê “tìm cách gặp Ngài.” Nhưng việc tìm gặp ấy chưa xuất phát từ một tâm hồn thực sự khao khát chân lý. Cũng vậy, trong đời sống đức tin: người ta có thể quan tâm đến Đức Giê-su mà vẫn chưa thật sự muốn thuộc về Ngài. Có người thích nghe về Chúa, thích tìm hiểu giáo lý, thích biết những điều mới mẻ về Kinh Thánh; nhưng tất cả những điều ấy vẫn có thể dừng lại ở sự hiểu biết bên ngoài nếu không dẫn đến một sự thay đổi trong đời sống.
Đức tin không chỉ là biết Đức Giê-su là ai, mà còn là để cho câu trả lời ấy chạm đến chính cuộc đời mình. Gặp Chúa thật sự là để Chúa soi sáng những gì còn tối tăm, sửa lại những gì lệch lạc, chữa lành những gì tổn thương và đổi mới những gì cần được đổi mới.
3. Đức Giê-su không phải là Đấng Mê-si-a theo những mong đợi của con người
Đằng sau sự bối rối của vua Hê-rô-đê và những lời đồn đoán của dân chúng, dân Ít-ra-en còn mong đợi Đấng Mê-si-a. Dân tộc họ đã trải qua một lịch sử dài với chiến tranh, lưu đày, áp bức và những khủng hoảng của dân tộc. Vì thế, nhiều người mong chờ Đấng Thiên Chúa sai đến sẽ giải phóng họ khỏi ách thống trị và đem lại một tương lai huy hoàng cho dân tộc.
Đức Giê-su không thực hiện một chương trình chính trị hay phục hồi vinh quang quốc gia theo những tiêu chuẩn của con người. Ngài đến để giải phóng con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giê-su kêu gọi con người sám hối, tin vào Tin Mừng, trở về với Thiên Chúa và sống một đời sống mới. Ngài chữa lành bệnh tật, giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ và mở ra con đường dẫn đến sự sống. Đức Giê-su quả thật là vị Ngôn Sứ mà Thiên Chúa sai đến. Nhưng Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại. Những lời Ngài nói và những việc Ngài làm dần dần mặc khải căn tính ấy, và đỉnh cao của mặc khải sẽ được thể hiện nơi cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài.
4. Gặp Đức Giê-su để cuộc đời được biến đổi
Hê-rô-đê muốn gặp Đức Giê-su, nhưng cuộc gặp gỡ ấy, ít nhất trong trình thuật hôm nay, chưa trở thành một cuộc gặp gỡ đức tin. Còn người môn đệ thì được mời gọi không chỉ tìm biết về Đức Giê-su, mà thật sự gặp gỡ Ngài và để Ngài biến đổi cuộc đời mình. Mỗi ngày, chúng ta có nhiều cơ hội để gặp Chúa: khi lắng nghe Lời Chúa, khi tham dự Thánh lễ, khi cầu nguyện, và nhất là khi chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện trong những biến cố rất bình thường của cuộc sống.
Nếu thật sự gặp Đức Giê-su, chúng ta sẽ học biết sống quảng đại hơn, biết tha thứ hơn, biết yêu thương hơn, biết can đảm từ bỏ tội lỗi và biết đem Tin Mừng đến cho những người chung quanh. Một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa luôn để lại dấu vết trong cuộc đời.
Xin cho chúng con gặp Chúa trong Lời Chúa, nơi Thánh Thể, trong cầu nguyện và giữa những biến cố của cuộc đời. Xin cho mỗi lần gặp Chúa là một lần tâm hồn chúng con được đổi mới, để chúng con biết sống Tin Mừng cách trung thành và trở nên chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.