
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (x.11,47-54)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật: Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.
Suy niệm và cầu nguyện
1. Khi con người tôn kính ngôn sứ nhưng lại từ chối lời ngôn sứ
Ngôn sứ là người nói lời của Thiên Chúa. Khi dân đi sai đường, ngôn sứ nhắc họ nhớ đến Thiên Chúa; khi vua quan bất công, ngôn sứ lên tiếng bảo vệ sự thật; khi đời sống tôn giáo trở nên hình thức, ngôn sứ kêu gọi con người trở về với lòng trung tín và tình yêu. Nhưng các ngôn sứ thường bị chống đối, bách hại, tù đày và sát hại, vì họ dám nói điều Thiên Chúa muốn nói, thay vì nói điều con người muốn nghe. Những người đương thời Đức Giê-su xây những ngôi mộ rất đẹp để tưởng nhớ các ngôn sứ, nhưng họ không lắng nghe sứ điệp mà các ngôn sứ đã loan báo. Họ tôn kính các ngôn sứ của quá khứ, nhưng lại khước từ những người đang nói lời Thiên Chúa trong hiện tại.
2. Một hình thức tôn kính có thể che giấu sự từ chối
Chúng ta thường trách người xưa đã không nghe các ngôn sứ, đã bách hại người công chính. Thế nhưng, hôm nay tôi có sẵn sàng lắng nghe lời góp ý giúp mình sửa sai không? Tôi có dám đón nhận sự thật khi sự thật ấy làm tôi khó chịu không? Có khi chúng ta rất yêu mến các vị thánh, kính trọng các ngôn sứ và ngưỡng mộ những chứng nhân đức tin trong lịch sử, nhưng không muốn nghe một lời sửa dạy ngay trong gia đình. Vì vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy biết lắng nghe tiếng Chúa đang vang lên trong hiện tại.
3. “Chìa khóa của sự hiểu biết” và trách nhiệm của người hướng dẫn
Đức Giê-su nói nhà thông luật: “Các người cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”. “Chìa khóa của sự hiểu biết” diễn tả trách nhiệm của người được trao nhiệm vụ giải thích Lời Chúa và hướng dẫn dân chúng. Thay vì dùng sự hiểu biết để mở cửa cho người khác đến với Thiên Chúa, các nhà thông luật biến nó thành một thứ quyền lực để kiểm soát và chất gánh nặng lên người khác. Vì thế, người hướng dẫn đức tin phải là người mở cửa, chứ không phải đóng cửa; nâng đỡ, chứ không đè nặng; dẫn người khác đến với Đức Ki-tô, chứ không kéo họ về với chính mình.
4. Đừng để những hiểu biết về Chúa trở thành bức tường ngăn người khác đến với Chúa
Chúng ta không phải là những nhà thông luật, nhưng cách sống của chúng ta vẫn có thể trở thành một “chìa khóa” mở cửa hoặc một “ổ khóa” đóng cửa. Nếu người Kitô hữu biết tha thứ có thể giúp người khác tin rằng lòng thương xót của Chúa là có thật. Nếu chúng ta xét đoán và kết án người khác có thể khiến người ta khó nhận ra khuôn mặt nhân hậu của Đức Ki-tô. Nếu một cộng đoàn đầy chia rẽ, và phe nhóm có thể trở thành bức tường ngăn người khác đến với Tin Mừng.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở về với điều căn bản: biết lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn khiêm tốn và để Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Chúng ta không được trở thành những người chỉ biết nói về Thiên Chúa, nhưng phải là những người thực sự sống với Thiên Chúa.
Xin cho con một tâm hồn khiêm tốn để biết lắng nghe Lời Chúa, nhất là khi Lời Chúa sửa dạy và mời gọi con thay đổi. Xin cho con biết nhận ra tiếng Chúa qua Lời Chúa, qua những người Chúa gửi đến và qua những biến cố của cuộc đời.
Xin cho đời sống của con trở thành một cánh cửa mở ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết sống điều con tin, làm điều con nói và để Tin Mừng trước hết biến đổi chính con, để rồi qua con, nhiều người có thể gặp được Đức Ki-tô và đón nhận ơn cứu độ của Người. Amen.