
Sr. Matta Thanh Vân, OP
Mùa Phục sinh 2026, nghe râm ran đây đó bàn tán về bộ phim Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trong đó, nổi bật là vai nữ chính Thiên Ân, khi yêu người ngoại đạo không thành, cô xin vào Dòng và trở thành một nữ tu. “Quyết định này của nhân vật mang tính bi kịch vì cô chọn con đường thánh thiêng trong khi trái tim vẫn còn đầy những tổn thương và kỷ niệm về mối tình dang dở”[1]. Tuy nhiên, điện ảnh không phải đời thực và đạo diễn có chủ đích nghệ thuật riêng của họ.
Vai diễn Thiên Ân là vậy. Còn chúng ta, những tu sĩ thánh hiến thực sự, tại sao lại tuyên khấn? Câu hỏi này có thể hiểu về lý do tôi tuyên khấn, và mục đích tôi tuyên khấn để làm gì?
Những bước khởi đầu…
Có lẽ từ bước đầu ơn gọi, không mấy ai hiểu rõ hành trình cụ thể chi tiết trong mỗi Dòng tu. Nhưng tiếng gọi từ trời cao ấy, một cách nào đó được gửi tới tâm hồn và đã được đón nhận. Đó chính là “chiều kích nội tâm của ơn gọi, được hiểu như việc khám phá hồng ân nhưng không của Thiên Chúa nảy nở trong sâu thẳm trái tim mỗi người chúng ta”.[2] Vì vậy, không lạ gì khi đạo diễn cho nhân vật Thiên Ân bước vào đời tu chỉ vì để trốn tránh thực tại: người mẹ không chấp nhận người con rể ngoại đạo, và trong lòng cô cũng còn nhiều vương vấn ngổn ngang, đã gây ra những bình luận trái chiều.
Trái lại, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong Sứ điệp ơn gọi năm 2026 đã xác định cách chắc chắn, con đường ơn gọi thánh hiến bước theo Đức Kitô – Mục tử nhân lành là một Con đường của vẻ đẹp, bởi vì “…ai nhìn vào Người sẽ khám phá rằng cuộc sống thật sự tươi đẹp nếu bước theo Người”. Khám phá ra tiếng gọi của Thiên Chúa mời ta bước theo Người, con tim mỗi người thánh hiến tràn ngập niềm vui sướng, hân hoan, dẫu cũng có đôi chút suy tư, nhưng sẵn sàng để lại mọi sự phía sau, để tiến lên nắm lấy bàn tay nhân từ của Người. Mỗi bước đi là mỗi trải nghiệm cho bản thân, từ giai đoạn đào tạo sơ khởi: Thỉnh viện, Tiền tập viện, Tập viện, Học viện, cho tới khi sẵn sàng tiến tới trao hiến cả cuộc sống cho Thiên Chúa trong Hội dòng. Tôi tuyên khấn với Thiên Chúa, trước mặt thẩm quyền Giáo Hội và cộng đồng Dân Chúa, vì tôi tin Thiên Chúa yêu thương tôi, gọi chọn tôi bước theo Người trên con đường ơn gọi thánh hiến này, dù tôi vẫn là chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ, hay thay đổi và còn nhiều giới hạn. Mọi ngày đời đã được dành sẵn cho tôi trước nhan Người.
… Để làm gì?
Thiên Chúa yêu thương gọi mời tôi ở trong Nhà Người, để làm gì?
Một cách chung nhất: Tôi được kêu gọi sống ơn gọi thánh hiến trước hết để thánh hóa bản thân và sau là cứu rỗi các linh hồn theo linh đạo Dòng. Cha Timothy Radcliffe, O.P., có một mệnh đề ngắn gọn và rõ ràng: Tuyên khấn để thi hành sứ vụ… và anh chị em Đa Minh Việt Nam lại ngân nga sứ vụ của mình: Cho Lời vang xa…
Tuy nhiên, ơn gọi mà tôi tuyên khấn không phải là những công kia việc nọ tôi phải làm, mà cốt yếu nằm ở mối quan hệ của tôi với Đấng kêu gọi tôi. Từ niềm vui và hạnh phúc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa trong nội tâm mình, tôi mới có “khả năng đón nhận và sống hồng ân ơn gọi”. Và dựa trên cơ sở của việc chăm sóc đời sống nội tâm, tôi mới có thể “khôi phục lại sứ vụ truyền giáo và canh tân sự dấn thân của mình đối với công cuộc truyền bá Tin Mừng”.[3] Bởi khi trong tôi tràn đầy Chúa, tình yêu Người sẽ thúc đẩy, một cách hoàn toàn và mạnh mẽ, để tôi đem tình yêu thương của Người chia sẻ cho anh chị em tôi, những người tôi gặp gỡ, những người tôi phục vụ, bằng những gì tôi có: thời giờ, tâm trí, lời cầu nguyện, khả năng, sự kiên nhẫn, chịu đựng, lắng nghe, chăm sóc, và cả vật chất,… Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tôi những sáng kiến bất ngờ và những sự trợ giúp quảng đại.
********
Hành trình theo Chúa của tôi không phải là con đường trải đầy hoa, cũng không nhiều tình huống ly kỳ éo le như điện ảnh, nhưng vẫn sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị, với những nốt thăng trầm, ngắt nghỉ, lặng,… Vì tôi đã tuyên khấn thuộc trọn về Đấng yêu thương tôi và sẵn sàng giao phó cả cuộc đời tôi trong lòng Thương Xót vô biên của Người, để trở thành dụng cụ gieo rắc Tin Mừng tình thương cho mọi người.
[1] https://vietnamnet.vn/hen-em-ngay-nhat-thuc-khong-tao-ra-xung-dot-lon-nhung-khien-nguoi-xem-dau-2503332.html
[2] Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63 năm 2026 – Vatican News (25/3/2026)
[3] Xc. Chú thích trên…