
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Dù đang giữa tiết trời mùa đông, gió vương chút se lạnh, nhưng quỳ trước Thánh Thể Chúa đây, lòng chúng con lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hạnh phúc biết bao khi chúng con được đón nhận Lời Quyền Năng cũng là Lời Tình Yêu đã hóa thành nhục thể, trở nên Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chính nơi thân phận con người ấy, Chúa đã thực hiện ơn cứu độ đời đời cho nhân loại. Cao cả hơn nữa, Chúa còn biến chính thân mình thành lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng chúng con trên hành trình lữ thứ trần gian, để dẫn đường cho đoàn con đang tiến bước về miền Đất Hứa vĩnh cửu là quê Trời.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng từ Nhà Tạm thân thương, qua Bánh Thánh Thể nhiệm mầu, Chúa luôn ân cần dõi nhìn từng người chúng con. Chúng con dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ánh nhìn ấy lặng thầm mà chan chứa sự dịu hiền và yêu thương sâu xa; tuy không lời, nhưng lại chất chứa biết bao ngôn từ của cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, ủi an, xoa dịu và tiếp sức cho những tâm hồn mệt mỏi. Và trong ánh nhìn yêu thương ấy, chúng con cảm nhận được lời tha thứ âm thầm mà Chúa không ngừng gửi đến mỗi người chúng con. Chúa mãi là dòng suối mát ngọt, để chúng con, như đàn nai khát, biết tìm đến kín múc nguồn sống đích thực. Xin Chúa mãi là nơi nương tựa vững bền cho những ai đang cô đơn, sầu khổ và nghèo khó. Xin Chúa mãi là bóng mát của tình yêu, là nơi trú ẩn an toàn cho hết thảy con cái Chúa giữa những bấp bênh của cuộc đời.
Giờ đây, trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng con xin hiệp cùng Mẹ Maria và thánh Giuse, để thờ lạy, tôn vinh và ngợi khen Chúa; để tri ân cảm tạ vì Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ chúng con, đã ban cho chúng con muôn vàn ơn huệ phần xác phần hồn, và đã nuôi dưỡng chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa.
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu,
Khởi đi từ tình yêu muốn giải thoát toàn thể nhân loại, Chúa đã từ bỏ vinh quang trời cao để trở nên con người, sống trong một gia đình đơn sơ, lành thánh nơi quê nghèo Nadarét. Cuộc sống mẫu mực ấy đã được Giáo Hội dành riêng ngày Chúa Nhật hôm nay để chúng con tưởng nhớ và mừng kính lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.
Họp nhau nơi đây, chúng con không chỉ chiêm ngắm, nhưng còn ước mong noi gương và bắt chước đời sống gương mẫu của Thánh Gia năm xưa. Xin Chúa, bằng Lời Quyền Năng và Lời Chân Lý, thắp sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.
Hát: Lời Ngài
III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 2,13-15, 19-23)
IV – SUY NIỆM
Để nối đất với trời, để liên kết hữu hạn với vô biên, để giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi và cho con người được chia sẻ bản tính Thiên Chúa, thì từ muôn thuở, Chúa Cha đã tiền định cho Con Một của Ngài nhập thể làm người. Như lời Thánh Kinh đã loan báo: “Ngôi Lời đã làm người, để những ai tin vào Người thì được ban quyền trở nên con Thiên Chúa.” (x. Ga 1,12–14)
Cũng như mọi con người nơi trần thế, Con Thiên Chúa khi làm người đã có Mẹ, có Cha, có gia đình và có quê hương. Trong mầu nhiệm tình yêu nhiệm lạ ấy, Thiên Chúa đã đặc tuyển Đức Maria làm Thánh Mẫu Đấng Cứu Thế, và chọn thánh Giuse – người công chính, làm dưỡng phụ của Hài Nhi Giêsu.
Sự tiền định đầy yêu thương ấy của Thiên Chúa không hề là nghịch lý, bởi lẽ không một con trẻ nào có thể lớn lên nếu thiếu vắng tình cha nghĩa mẹ, thì Hài Nhi Giêsu cũng bước đi trong quy luật tự nhiên của phận người. Ngài cần dòng sữa ngọt ngào, cần những lời ru êm ái, cần vòng tay ôm ấp và sự chăm sóc ân cần của người mẹ. Đồng thời, Ngài cũng cần sự bảo vệ chở che, sự hướng dẫn, dạy dỗ, uốn nắn và nuôi dưỡng kiên nhẫn của người cha.
Và quả thật, thánh gia Nadarét chính là chiếc nôi tình yêu lý tưởng và tuyệt vời. Tại nơi ấy, Chúa Giêsu đã được yêu thương, chăm sóc và dưỡng dục; được hun đúc để trở nên một con người hài hòa cả thể xác lẫn tâm hồn, ngày càng lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Chính từ mái ấm thánh thiện ấy, Chúa Giêsu dần lớn khôn trong sự thánh thiện, và được chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào sứ mạng cứu độ muôn dân, với trọn vẹn các nhân đức của Đấng Cứu Thế.
Thánh Gia Nadarét là một gia đình gương mẫu, là vườn ươm của chân lý và tình yêu. Nơi mái ấm thánh thiêng ấy luôn lan tỏa bầu khí hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc, bởi mỗi thành viên đều sống đúng vị trí và ơn gọi của mình trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Nếu xét theo trật tự xã hội, thánh Giuse là gia trưởng, kế đến là Đức Maria, rồi đến Chúa Hài Đồng Giêsu. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, trật tự ấy lại được đảo ngược: Chúa Hài Đồng là Thiên Chúa, tiếp đến là Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, và sau cùng là thánh Giuse. Tuy vậy, cả ba Đấng đều khiêm tốn sống trong địa vị của mình, tôn trọng trật tự gia đình và gắn bó với nhau trong tình yêu và vâng phục thánh ý Chúa.
Trình thuật Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay cho chúng ta thấy một giai đoạn đầy thử thách của Thánh Gia. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống đời thường của Ba Đấng cũng không thiếu những gian nan, nghịch cảnh và đau thương. Thế nhưng, không một khó khăn nào có thể làm lung lay tình nghĩa vợ chồng, cũng không một thử thách nào khiến gia đình ấy chao đảo hay gục ngã.
Trong mọi hoàn cảnh, thánh Giuse, với trách nhiệm của người gia trưởng, luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa. Giữa đêm tối, theo lời sứ thần truyền, ngài quyết định đưa Mẹ và Hài Nhi trốn sang Ai Cập để lánh nạn vua Hêrôđê; rồi khi đến thời điểm thích hợp, lại âm thầm đưa gia đình trở về sống tại làng quê nghèo Nadarét. Đức Maria, người vợ hiền và người mẹ thánh thiện, luôn khiêm tốn lắng nghe, cảm thông và chia sẻ trách nhiệm cùng chồng. Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, vẫn hết mực vâng phục Cha trên trời và hiếu thảo, kính mến cha mẹ trần thế, sống âm thầm, yêu thương và phục vụ trong gia đình.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng gia đình ấy. Ngài là mối dây liên kết, là nguồn sức mạnh và nghị lực. Có Chúa ở trung tâm, đời sống gia đình trở nên an hòa, biết yêu thương, nhẫn nhục và chịu đựng nhau. Chính vì thế, Thánh Gia Nadarét đã vượt qua bao sóng gió và trở nên gia đình Kitô giáo đầu tiên, mẫu mực và lý tưởng mà mỗi gia đình chúng ta được mời gọi noi theo.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con ý thức rằng mỗi người trong chúng con đều có ơn gọi và chức phận riêng: là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái. Chúng con được mời gọi sống đúng vị trí của mình để trật tự gia đình không bị đảo lộn và mái ấm không bị lung lay. Thế nhưng, khi nhìn lại chính mình, chúng con nhận ra còn biết bao thiếu sót trong việc chu toàn bổn phận. Có lúc vì quá bận rộn với những lo toan của cuộc sống, người làm cha mẹ đã lơ là việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái, thiếu cộng tác với Giáo Hội và nhà trường trong việc hướng dẫn con em bước đi trong đường lối Chúa và trở thành người công dân sống đẹp đạo tốt đời. Trong bổn phận làm con, chúng con cũng nhiều lần ương bướng, không cố gắng sống tốt, thiếu vâng phục, chưa biết yêu mến và thảo kính cha mẹ cho trọn đạo làm con.
Hôm nay, chiêm ngắm gương sáng của Thánh Gia, chúng con tha thiết cầu xin:
Xin cho các bậc cha mẹ biết sống thánh thiện, thuận hòa, trung tín, nhẫn nại và bao dung. Xin cho họ biết noi gương thánh Giuse và Đức Maria, hết lòng yêu thương, tận tâm nuôi dưỡng và giáo dục con cái, giúp con cái ngày càng trưởng thành cả về nhân cách lẫn đức tin.
Xin cho những người sống trong phận làm con biết vâng lời, hiếu thảo, chuyên chăm học hỏi Giáo lý, nhân bản và văn hóa; đồng thời không ngừng tiến bước trên con đường nhân đức.
Tắt một lời, chúng con ước mong mỗi gia đình Công giáo của chúng con trở nên một Thánh Gia Nadarét giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Thánh Gia, chúng con nài xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình, để họ biết sống theo mẫu gương Thánh Gia, hầu được hưởng hạnh phúc ngay ở đời này và trong vinh phúc muôn đời mai sau. Amen.
Hát: Lạy thánh Giuse
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, được trở về bên Thánh Thể Chúa trong ngày lễ kính Thánh Gia Thất hôm nay, chúng con cùng nhau dừng lại để suy tư về cuộc sống và ơn gọi của mỗi người trong gia đình chúng con. Dưới ánh sáng của Chúa, chúng con đã cùng nhau khám phá ra bao nét son tươi đẹp và những điều kỳ diệu của Thánh Gia. Một điểm nổi bật mà chúng con được mời gọi họa lại, để kiến tạo hạnh phúc đích thực cho mỗi gia đình, đó là: mỗi người biết sống đúng với địa vị và bổn phận của mình, sống trong trật tự yêu thương, và luôn để Chúa hiện diện ở trung tâm gia đình.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, các Ngài là gương mẫu của gia đình Kitô giáo qua muôn thế hệ, xin cầu bầu cho mọi gia đình trên khắp hoàn cầu biết sống thánh thiện, thuận hòa và tín trung với nhau. Xin cho vợ chồng biết nhẫn nhục yêu thương, hy sinh cho nhau, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Xin cho các người con luôn sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, rèn luyện nhân cách, chuyên cần học hỏi đức tin, để trở nên những con người trưởng thành và toàn diện.
Xin Chúa ban cho gia đình chúng con có đức tin kiên vững và một niềm cậy trông bền bỉ, để dù trong những lúc êm đềm thuận lợi hay khi biển đời dậy sóng, vẫn luôn biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin cho mọi thành phần trong gia đình biết sống yêu thương, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, và không ngừng nỗ lực xây dựng mái ấm của mình theo nhãn giới Tin Mừng, tràn đầy tình Chúa và tình người.
Lạy Thánh Cả Giuse, xin cho các bậc gia trưởng, theo gương Ngài, biết sống cần mẫn, tận tâm trong lao động, kiên trì bền chí, biết thánh hóa mọi công việc hằng ngày, khiêm tốn phục vụ, biết thấu hiểu để cảm thông và dẫn đưa các thành viên trong gia đình đến gần Chúa hơn. Xin cho họ biết hiệp nhất những lao nhọc vất vả của đời sống với lời kinh nguyện, để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa.
Lạy Hiền Mẫu Maria, xin cho các bà mẹ luôn sống đạo hạnh, hiền hòa và chung thủy, hết lòng yêu thương chồng con, biết thánh hóa gia đình và giáo dục con cái trở thành những người con tốt, hữu ích cho gia đình, xã hội và Giáo Hội.
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, Chúa đã sống nghèo khó, khiêm nhường và vâng phục. Xin Chúa trở nên mẫu gương sáng cho giới trẻ hôm nay. Ước chi các thanh thiếu niên và các em thiếu nhi luôn được “càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2,52)
Chúng con ước mong họa lại đời sống Thánh Gia Nadarét trong chính gia đình mình. Xin cho từng người trong gia đình chúng con biết chu toàn bổn phận và ơn gọi riêng của mình, để nhờ đó đạt được hạnh phúc đích thực ngay trong hiện tại và sự viên mãn đời đời mai sau. Amen.
Hát: Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo thủa xưa…