Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022
Friday June 3rd 2022 Do you love me? (John 21,15.16.17) Why did Jesus ask Peter this question three times? Probably because on the night before Jesus’ crucifixion, Peter denied knowing him three times. So each time Jesus asked Peter if he loved him, he was giving Peter a chance to renounce his earlier denials and affirm his devotion to his Lord once again. Peter seemed hurt by the re-peated questions, but it was never Jesus’ intention to shame or berate him. He did it to strengthen Peter’s faith in him so that the disciple could undertake the mission that God had given him—to pastor his flock, the Church. We might feel like Peter in those times when it seems that the Lord is repeatedly asking us the same “question.” For example, as we battle a chronic, serious health issue, he might be asking us, “Do you trust me?” If we are worried and anxious about an elderly parent or our finances, he might be asking, “Will you surrender this to me?” Or if we are experiencing the same temptation again and again, he might be saying, “Do you believe that my grace is enough?” Like his exchange with Peter, Jesus doesn’t do this to shame or test us. Instead, he is encouraging us to put our faith in him, no matter what our challenges. When you face such questions from the Lord, how do you respond? Peter was hurt and probably exasperated by Jesus’ questioning. You might be tempted to feel the same way. But like Peter, the best thing you can do is to just keep saying yes to Jesus: “Yes, I love you. Yes, I trust in you. Yes, I surrender to you.” Believe that through your circumstances, God is at work in you, strengthening your resolve to keep pressing on. If the Lord is inviting you to respond with faith, it’s because he loves you and sees the next step forward in your life with him. Remember, Jesus chose Peter to be the head of the Church; his questioning didn’t mean that Peter wasn’t qualified to lead or that he lacked faith. Just so, God knows that you have faith in him, and he is pleased with you. Yet he is always ready to deepen the faith you already have. “Make me ready to receive what you have for me, Lord!” |
Thứ Sáu tuần tuần VII Phục Sinh ngày 03.6.2022 Suy niệm: Ga 21, 15-19 Anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,15.16.17) Tại sao Chúa Giêsu hỏi Phêrô câu hỏi này ba lần? Có lẽ vì vào đêm trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, Phêrô đã chối Ngài ba lần. Vì vậy, mỗi lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô rằng ông có yêu Ngài không, thì Ngài cho Phêrô một cơ hội để từ bỏ những lời phủ nhận trước đó và khẳng định lòng sùng kính của ông đối với Chúa một lần nữa. Phêrô có vẻ bị tổn thương bởi những câu hỏi lập đi lập lại này, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ có ý định làm xấu hổ hay mắng mỏ ông. Ngài đã làm điều đó để củng cố đức tin của Phêrô nơi Ngài để người môn đệ có thể đảm nhận sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao cho ông là mục tử đoàn chiên của Ngài là Hội thánh. Chúng ta có thể cảm thấy giống như Phêrô vào những lúc đó khi có vẻ như Chúa liên tục hỏi chúng ta cùng một “câu hỏi”. Ví dụ, khi chúng ta đối mặt với một vấn đề sức khỏe kinh niên, nghiêm trọng, Ngài có thể hỏi chúng ta, “Bạn có tin tưởng tôi không?” Nếu chúng ta lo lắng và băn khoăn về cha mẹ già hoặc tài chính của chúng ta, Ngài có thể hỏi, “Bạn sẽ giao việc này cho tôi chứ?” Hoặc nếu chúng ta đang trải qua cùng một cám dỗ lặp đi lặp lại, Ngài có thể nói, “Bạn có tin rằng ân sủng của tôi là đủ không?” Giống như cuộc trao đổi với Phêrô, Chúa Giêsu không làm điều này để thử thách hay làm cho chúng ta xấu hổ. Thay vào đó, Ngài đang khuyến khích chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, bất kể thử thách của chúng ta là gì. Khi đối mặt với những câu hỏi như vậy từ Chúa, bạn trả lời như thế nào? Phêrô bị tổn thương và có lẽ đã rất bực tức trước sự tra hỏi của Chúa Giêsu. Bạn có thể bị cám dỗ để cảm thấy như vậy. Nhưng giống như Phêrô, điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục nói lời xin vâng với Chúa Giêsu: “Vâng, con yêu Chúa. Vâng, con tin cậy nơi Chúa. Vâng, con suy phục Chúa”. Hãy tin rằng thông qua hoàn cảnh của bạn, Chúa đang làm việc trong bạn, củng cố quyết tâm tiếp tục chiến đấu của bạn. Nếu Chúa đang mời gọi bạn đáp lại bằng đức tin, thì đó là bởi vì Ngài yêu thương bạn và cùng Ngài nhìn thấy bước tiếp theo trong cuộc đời của bạn. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã chọn Phêrô làm người đứng đầu Hội Thánh; câu hỏi của Ngài không có nghĩa là Phêrô không đủ tư cách lãnh đạo hoặc ông thiếu đức tin. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rằng bạn có niềm tin nơi Ngài và Ngài hài lòng về bạn. Tuy nhiên, Ngài luôn sẵn sàng củng cố niềm tin mà bạn đã có. Lạy Chúa, xin làm cho con sẵn sàng đón nhận những gì Chúa dành cho con! |