Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC:
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một tuần lễ nữa trôi qua, chúng con lại được gặp gỡ nhau trong khung cảnh ấm cúng thân tình bên Thánh Thể Chúa. Lạy Giêsu tình yêu, trước tôn nhan Chúa chúng con xin khiêm cung sấp mình thờ lạy, tôn thờ và yêu mến hết lòng. Trong tấm bánh đơn hèn, Đức Kitô đang hiện diện, Ngài có đó, ân cần, gần gũi và thân thương với chúng con biết bao. Ngài hiện diện như một sẻ chia âm thầm với những lao nhọc, suy tư của kiếp người trần thế chúng con, Ngài vẫn có đó như đang nhẹ tay nâng chúng con thoát khỏi u mê tội đời, khỏi những ràng vướng của bản ngã yếu hèn, và chắp cho chúng con đôi cánh để vút bay khỏi muôn chán chường phiền lụy. Ôi ân thương vô bờ của lòng Cha bao dung. Xin cảm tạ và tri ân Cha, dẫu chúng con còn muôn vàn bất xứng, dẫu bao phen chúng con đã thờ ơ lạnh nhạt trước những lời giáo huấn đầy thân tình của Cha, để mải mê lo toan kiếm tìm những vật chất hư ảo. Thế nhưng tình yêu cao cả của Thánh Thể vẫn muôn đời bất diệt, vẫn hằng ôm ẵm chúng con hằng ngày qua bàn tiệc lời Chúa, qua hy tế bàn thờ, để rồi tình yêu nhiệm mầu liên kết chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài. Đáp đền tình Chúa, chúng con nguyện sống xứng đáng tâm tình con thảo. Nguyện xin Thánh Thể tình yêu đổ tràn trên chúng con mọi hồng ân hồn xác, để trong ơn Chúa thánh hóa đỡ nâng, chúng con biến đổi con người và cách sống sao cho phù hợp với tiếng Chúa gọi mời. Xin lời Chúa khơi dậy trong chúng con lửa tin yêu đã bap phen tàn lụi. Xin ánh sáng lời Ngài soi dẫn để chúng con tìm ra ý Chúa, để chúng con biết sống đúng chức năng và ơn gọi của người Kitô hữu hôm nay.
Hát: Lời Ngài
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Lc 10, 38-42)
SUY NIỆM
Sau khi tác thành vạn vật, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Yêu thương, Ngài trao cho họ quyền thống trị muôn loài, và thể hiện tình yêu đó bằng những cuộc thăm viếng. Chiều chiều Ngài lại đến trò chuyện thân mật với họ, nhưng do lòng kiêu ngạo, sự tội đã xâm nhập vào thế gian, con người đã dựng bức hàng rào ngăn cách Thiên Chúa với họ. Nhưng bản chất muôn đời của Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài tìm cách để gần gũi với con người. Ngài đã đến thăm viếng Abraham, ông đã ân cần niềm nở tiếp đón. Để bù đắp Thiên Chúa đã chúc bình an sức khỏe, và giải thoát ông bà khỏi nỗi bất hạnh son sẻ. Khi xuống trần thực hiện sứ mạng cứu rỗi, Chúa đã biểu lộ tình yêu qua nhiều hình thức, chữa lành các bệnh tật, mời gọi sám hối. Và bằng những cuộc thăm viếng, Ngài đã đến thăm viếng cư ngụ tại nhà Giakêu, và đem cho ông ơn cứu rỗi. Hôm nay trên đường đi Giêrusalem Ngài lại ghé vào Bêthania để thăm viếng gia đình Matta. Có lẽ Chúa thường ghé lại nghỉ ngơi ở đây nhiều lần, vì Chúa tìm gặp nơi Lagiarô sự trung thành, chân thật; nơi Mattha lòng quảng đại, tận tụy, hy sinh; nơi Maria là lòng khiêm nhường, lòng mến, hối lỗi. Những tâm hồn này đã đem lại cho Chúa niềm vui, niềm an ủi. Trong bầu khí thân mật này, Chúa thấy được xoa dịu những hiểu lầm, hất hủi, những thái độ khinh khi vô ơn của dân Do Thái. Thấy Chúa đến, niềm hân hoan hiện ra trên khuôn mặt hai chị em. Mỗi người đều mang tâm tình yêu mến theo sắc thái riêng. Matta đón Chúa vào nhà. Bà thấu hiểu những thiếu thốn, lao nhọc mệt mỏi của Thầy sau một cuộc hành trình giảng dạy. Bà hiểu Chúa cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng chu đáo để lấy lại khí thế, tinh thần cho cuộc hành trình sắp tới. Tình yêu được thể hiện qua lòng tận tụy. Với Matta đó là việc cần và tốt nhất, bà chuẩn bị bữa ăn để thiết đãi Chúa và các tông đồ. Riêng Maria lòng yêu mến mãnh liệt giúp Maria khám phá ra rằng: Chúa Giêsu không chỉ muốn được tiếp đón niềm nở ân cần bằng những bận rộn lo lắng bên ngoài. Hơn thế, Ngài còn muốn sự gần gũi, trò chuyện, trao đổi với Ngài, kề cận Ngài, để cùng chia sẻ những vui buồn trong quá trình loan báo Tin Mừng cứu độ. Lòng yêu mến thiết tha giúp Maria cảm nghiệm: Chúa không chỉ muốn được nuôi dưỡng, nhưng trên hết và hơn hết, điều Chúa mong muốn chờ đợi đó là sự tự hạ, khiêm tốn để được Chúa dưỡng nuôi bằng chính lời Ngài, lời hằng sống. Khám phá ra điều đó Maria say sưa cung kính và tôn vinh, Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Hài lòng về suy nghĩ và việc làm của Maria nên Chúa xác định: “Chỉ có một việc cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất”. Với Chúa, sự tận tụy, hy sinh, quan tâm lo lắng của Matta là tốt. Nhờ đó, mà Chúa và các tông đồ được chăm sóc chu đáo và bước chân Chúa thêm hăng say nhiệt thành. Song trước hết và trên hết, không nên bận rộn quá nhiều với những hoạt động bên ngoài, mà cần noi gương Maria chọn tìm cái tốt nhất: đó là lắng nghe tiếng Chúa, gắn bó thiết tha và kết hợp mọi hành động đời sống với cầu nguyện, chăm chú nghe lời Chúa, tôn trọng và thực hiện đó là việc cần nhất, tốt nhất. Maria đã trung tín tuân giữ. Lời Chúa đã soi dẫn mọi hành động, tư tưởng của bà. Lời Chúa vang vọng trong tâm hồn Maria, và biến cải Maria thành một con chiên ngoan hiền, quấn quít bên chủ, nhận ra tiếng chủ và bước đi theo chủ. Mới ngày nào tâm hồn Đức Giêsu tràn ngập niềm vui, khi đòn nhận bước chân lầm lạc của Maria quay về, thì giờ đây, trước thái độ thành tâm, nhìn Maria say sưa cung kính nghe Ngài bảo ban và quyết sống theo giáo huấn của Ngài, thì lòng Ngài càng hân hoan tột đỉnh. Thử hỏi còn ai để Chúa yêu quý như Mẹ Ngài. Nhưng ai nghe và làm theo lời Ngài còn được coi trọng như là Mẹ, là anh em. Chỉ có một việc cần là lắng nghe tiếng Chúa, suy gẫm và thực hành lời Ngài. Maria đã chọn được phần tốt nhất đó, bà đã tích lũy cho mình kho tàng trên trời, bà đã được sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay đang mời gọi chúng con hãy gạt bỏ mọi vấn vương, bận lòng, đừng quan tâm với những công việc có tính cách trần thế, cũng đừng quá say sưa các công việc từ thiện bác ái, và tưởng đó là những việc cần nhất và tốt nhất. Đó chỉ là những hoạt động tốt và cần thôi. Nhưng trên hết cần thiết hơn cả, là lắng nghe tiếng Chúa trong liên kết gắn bó và cầu nguyện, tìm và thực thi ý Ngài. Ngài đã đến và Ngài còn đang đến. Đặc biệt là qua thánh lễ tạ ơn, chúng con được chứng kiến tấn tuồng hy tế núi sọ. Qua đây chúng con sẽ gặp Ngài, chúng con sẽ nghe tiếng Ngài trong chính lời Ngài, qua những lời giáo huấn của Giáo Hội, chúng con sẽ được chính Chúa ngự đến trong tâm hồn của mỗi chúng con. (mời CĐ đứng)
Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô
IV. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, với những phút giây lắng sâu bên Thánh Thể chúng con đã được Chúa yêu thương dạy dỗ nhiều điều. Từ sứ điệp Lời Chúa chúng con rút ra những bài học thiết thực: Đó là tinh thần hết lòng phục vụ của Matta, giúp chúng con biết dành thời giờ tận tâm trong mọi việc chung của giáo xứ. Với mẫu gương của Maria giúp chúng con sống hiệp thông trọn vẹn với Chúa, qua mỗi trang Thánh Kinh, qua thánh lễ, qua giáo huấn của Giáo Hội, chúng con đã được đón nhận Lời Chúa. Nhưng Chúa ơi ! đã bao năm qua chúng con đã sống lạc xa Lời Chúa. Do chưa cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Chúa nên chúng con chưa quan tâm học hỏi Lời Chúa. Chúng con chưa biết lắng nghe tiếng Chúa gọi mời, chúng con chưa tìm và thực thi ý Chúa. Biết bao lần tâm hồn chúng con bận rộn những lo toan công việc trần thế, và cho đó là chính yếu. Những buổi cầu nguyện và thờ phượng chúng con đã thực hiện còn chiếu lệ, thiếu tâm tình.
Giờ đây lời Chúa soi sáng cho chúng con thấy: những công việc trần thế, những biến cố cuộc sống, nếu chúng con kết hợp với lòng yêu mến là tốt. Nhưng cần nhất đó là biết lắng nghe tiếng Chúa, biết tôn trọng và thực thi ý Ngài, sống giáo huấn Ngài. Mẫu gương tốt lành của Maria đã lưu truyền cho hậu thế, thái độ cung kính tôn vinh, say sưa lắng nghe lời Chúa của bà, đã được Chúa khẳng định đó là việc tốt nhất, cần nhất. Giờ đây chúng con đã thấu hiểu điều đó, xin Chúa tha thứ những thiếu xót của chúng con trong cuộc sống đã qua. Amen
Hát: Hãy sám hối và canh tân
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ