Nguồn: WAU
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Sunday, Septemper 11, 2022 “He ran to his son” Luke 15:1-32 What an image! You can picture Jesus’ listeners gasping at his description of a respected, wealthy landowner, advanced in age, hiking up his robes and running to greet his wayward son! In the patriarchal culture of ancient Israel, it would have been humiliating for a father to do such a thing. The child should be the one coming to the father – humble and repentant – while the father stands firm, arms folded, waiting to see what his son has to say for himself. Any father acting as the father in the parable did would have brought scandal to himself and his family. But “scandal” is a good way to describe Jesus’ parable of the prodigal son. Jesus told this story in response to a group of Pharisees who were scandalized by his practice of openly welcoming “sinners” (Luke 15:2). It’s as if Jesus were saying, You think I’m a cause for scandal? Let me tell you a parable about my heavenly Father and the depths of his mercy! God’s mercy defies our fallen human logic. Whoever heard of a God who runs to welcome sinners before they have a chance to repent? Or a God who forgives sins that we think are unforgivable? Or a God who rejoices over us even when we give him very little reason to rejoice? But this is your God. His love is unfathomable and free-flowing. In a world powered by pride and selfishness, a world that urges retaliation for every single slight, it’s downright scandalous. And it’s for you. Your heavenly Father loves you completely, and there’s nothing you can do to make him stop loving you. There’s nothing you can do to make him give up on you – or any of your loved ones. So let God love you today. Let him run to you and embrace you and shower you with his mercy. Even if it scandalizes you, let that mercy fill your heart and flow out to the people around you. “Father, thank you for your wondrous, scandalous love!” |
Chúa Nhật, ngày 11.9.2022 “Người cha chạy đến với con mình” Lc 15,1-32 Thật là ấn tượng! Bạn có thể hình dung những người lắng nghe Chúa Giêsu đang há hốc miệng khi nghe Người mô tả về một ông địa chủ giàu có, được kính trọng, tuổi đã cao, khoác áo choàng và chạy đến chào đón đứa con trai ngỗ nghịch của mình! Trong nền văn hóa tộc trưởng của dân Ítraen cổ đại, thật là nhục nhã đối với một người cha làm một việc như thế. Đứa con phải là người đến cùng người cha – khiêm nhường và thống hối ăn năn – trong khi người cha đứng yên, khoanh tay, chờ đợi xem con trai ông phải nói điều gì với chính ông. Bất cứ người cha nào hành động như người cha trong dụ ngôn đã làm sẽ gây tai tiếng cho chính ông và gia đình ông. Nhưng “tai tiếng” là một cách tốt để mô tả dụ ngôn về người con hoang đàng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này để trả lời cho nhóm người Pharisêu, những người đã bị tai tiếng bởi việc Chúa Giêsu công khai đón chào “những người tội lỗi” (Lc 15,2). Điều đó như thể Chúa Giêsu đang nói: Các ông nghĩ tôi là lý do cho sự tai tiếng sao? Hãy để tôi kể cho các ông một dụ ngôn về Người Cha trên trời và những chiều sâu thẳm về lòng thương xót của Người! Lòng thương xót của Thiên Chúa thách thức sự hợp lý của con người đã sa ngã của chúng ta. Có ai đã nghe nói về một vị Thiên Chúa chạy đến đón chào những người tội lỗi trước khi họ có cơ hội hoán cải? Hoặc một Thiên Chúa tha thứ tội lỗi mà chúng ta nghĩ không thể tha thứ được? Hay một Thiên Chúa vui mừng về chúng ta ngay cả khi chúng ta cho Người rất ít lý do để vui mừng? Nhưng đây là chính Thiên Chúa của bạn. Tình yêu của Người không thể hiểu thấu được và tình yêu ấy tuôn tràn cách vô điều kiện. Trong một thế giới được bao bọc bởi sự kiêu ngạo và ích kỷ, một thế giới thúc đẩy sự trả thù về từng chuyện nhỏ nhặt, điều đó thật hết sức tai tiếng. Và điều đó dành cho bạn. Cha trên trời của bạn hoàn toàn yêu thương bạn và không có gì bạn có thể làm để khiến Người thôi yêu thương bạn. Không có gì bạn có thể làm để khiến Người từ bỏ bạn – hoặc bất cứ ai trong những người bạn yêu thương. Vậy hãy để Thiên Chúa yêu thương bạn hôm nay. Hãy để Người chạy đến với bạn và ôm lấy bạn rồi chỉ cho bạn thấy lòng thương xót của Người. Ngay cả nếu điều đó làm bạn ngạc nhiên, hãy để cho lòng thương xót đó đổ đầy tâm hồn bạn và tuôn trào ra cho những người xung quanh bạn. “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tình yêu kỳ diệu và tai tiếng của Cha!” |