
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, January, 2023
|
DAILY MEDITATION: MATTHEW 4:12-23 They left their nets and followed him. (Matthew 4:20) Can you imagine how exciting it was for Peter and his friends as they followed Jesus from town to town? Hearing him preach so often, seeing him perform so many miracles, watching people’s lives change so dramatically – no wonder they left their nets and became his disciples! But what about those times when there were no crowds – when they were traveling between towns or on those days when Jesus took a break? What were those “in-between” days like? They were probably even more exciting! Those were the days when the disciples had Jesus all to themselves. They could ask him questions about what he had taught the crowds. They could listen to him explain his parables, pray with him, and experience for themselves the new relationship with his heavenly Father that he had proclaimed. It’s possible that these were the days that really changed their lives. Today is Sunday of the Word of God, a day when we celebrate the power and the grace contained in God’s word in Scripture. This is the word that the disciples heard day in and day out, and it can change us just as it changed them. It can comfort us, convict us, and lift our hearts to heaven. It can bring us to our knees in humble repentance, and it can lift us to our feet in joyful worship. Do you want to experience God’s word coming to life in you? Then imitate the apostles. Spend time with Jesus and immerse yourself in his word. Ask him questions about what you read there, and listen prayerfully for his answers. It takes time, patience, and perseverance, but the reward is well worth the effort. Like the apostles, you’ll come to know Jesus personally as the One whose love lasts forever and whose mercy never ends! “Come, Lord, and speak your words of life to me today!” |
SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 4,12-23 “Họ bỏ lưới và đi theo Người” (Mt 4,20). Bạn có thể tưởng tượng Phêrô và các bạn của ông hào hứng thế nào khi họ đi theo Chúa Giêsu từ làng này sang làng khác? Thường xuyên được nghe Người giảng, thấy Người làm nhiều phép lạ, xem/quan sát/ nhìn thấy cuộc sống người ta/những người thay đổi quá ấn tượng – không lạ gì khi họ bỏ lưới của mình và trở thành môn đệ của Người! Nhưng còn những lần khi không có đám đông – khi họ rong ruổi giữa các làng mạc hoặc những ngày khi Chúa Giêsu nghỉ ngơi thì sao? Những ngày “ở giữa” đó như thế nào? Có lẽ thậm chí họ còn hào hứng hơn! Đó là những ngày mà các môn đệ có Chúa Giêsu cách trọn vẹn cho riêng mình. Họ có thể hỏi Người những câu hỏi về những gì Người đã dạy đám đông. Họ có thể lắng nghe Người giải thích các dụ ngôn, cầu nguyện với Người và tự mình cảm nghiệm với mối tương quan mới với Cha trên trời mà Chúa Giêsu đã công bố. Có thể đây là những ngày thực sự biến đổi cuộc sống của họ. Hôm nay là ngày Chúa Nhật của Lời Chúa, ngày mà chúng ta cử hành tôn kính quyền năng và ân sủng chứa đựng Lời Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Đây là lời mà các môn đệ nghe ngày này qua ngày khác và những lời ấy có thể thay đổi chúng ta như đã biến đổi họ. Lời ấy có thể an ủi chúng ta, làm cho chúng ta nhận thức lỗi lầm và nâng tâm hồn chúng ta lên trời. Lời ấy có thể khiến chúng ta quỳ gối để khiêm tốn ăn năn, và lời ấy có thể nâng chúng ta đứng lên để vui sướng tôn thờ. Bạn muốn trải nghiệm Lời Thiên Chúa đi vào đời sống của bạn không? Hãy bắt chước các tông đồ. Hãy dành thời gian với Chúa Giêsu và đắm mình vào trong lời của Người. Hãy hỏi Người về những gì bạn đọc trong đó, và thành tâm lắng nghe câu trả lời của Người. Điều đó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và kiên nghị, nhưng phần thưởng rất xứng đáng với nỗ lực của bạn. Giống như các tông đồ, bạn sẽ biết Chúa Giêsu cách cá vị như là Đấng có tình yêu vững bền mãi mãi và lòng thương xót của Người sẽ không bao giờ cùng! “Lạy Chúa, xin hãy đến và nói lời với con những lời sự sống của Chúa hôm nay”. |