Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa.
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, đã sinh ra trong phận người là chúng con phải đương đầu với muôn vàn thử thách cam go. Có những khó khăn về mặt tâm linh. Có những khó khăn về mặt thể xác. Tất cả những cơn lốc xoáy cuốn làm chúng con luôn quay cuồng chao đảo. Mỗi ngày vẫn trôi qua với những nỗi khổ riêng. Cứ thế, đời chúng con là một chuỗi ngày dài nối tiếp chồng chất những ưu tư và lo lắng… Thêm vào đó, nhu cầu vật chất cũng là những đòi hỏi cấp bách cần đáp ứng thoả mãn, khiến chúng con bôn ba miệt mài chạy theo những lợi nhuận, ham kiếm tìm tiền của, và bao phen quên cả tôn thờ Chúa, quên cả cầu nguyện, có khi chúng con còn đạp đổ công bằng bác ái để giành quyền sống và hưởng thụ. Rồi một khoảnh khắc nào đó thật lắng sâu và yên tĩnh, để suy tư và cảm nhận, chúng con đều nghiệm ra rằng: những gì chúng con ra sức thu tích vun quén, cũng chỉ đem lại cho chúng con sự thoả mãn, niềm vui và hạnh phúc nhất thời, chóng qua. Tự đáy tâm tư, chúng con vẫn nghe sôi sục một nỗi khát khao mãnh liệt: đó là kiềm tìm lại thiên đường vĩnh cửu đã bị đánh mất. Chúng con khao khát đạt nguồn hạnh phúc tuyệt đối, nguồn hạnh phúc vô cùng, vô tận là chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, càng chạy theo tiếng gọi của tạo vật, càng chạy theo tính hư nết xấu và tội lỗi, tâm hồn chúng con càng cô đơn, buồn thảm, càng trống vắng khắc khoải, càng rạn nứt, chết cằn và bất an. Chỉ trong Chúa, bên Chúa lòng chúng con mới thư thái bình an. Chúa ơi, chúng con cảm nhận mình quá khốn cùng, lại quá bất lực trước thực trạng tội lỗi của mình, nhưng Chúa đã cho chúng con 40 ngày của mùa Chay thánh là cơ hội thuận tiện để trở về.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đang giang rộng cách tay chờ đón những đứa con phụ bạc quay về để ôm ấp, thứ tha, xoa dịu mọi sầu đau. Xin vì sự chết của Chúa mà cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Xin vì lương thực Mình Máu Thần Linh làm cho chúng con được liên kết bền chặt cùng Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Giờ đây trước Tôn nhan thánh thiện Chúa, chúng con cùng bái kính tôn thờ, chúc khen, tán tụng, cảm mến và tạ ơn. Xin Chúa tiếp tục chúc phúc và thi ân cho chúng con. Nhân vì sự chết và sống lại của Chúa, xin giải cứu chúng con khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, khỏi quyền lực tử thần.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ánh sáng Lời Chúa soi dẫn đời chúng con.
Hát: Xin Chỉ Cho Con.
III – ĐỌC LỜI CHÚA (Ga 11, 1 – 45).
IV – SUY NIỆM (Ngồi)
Với trái tim yêu thương nồng nàn thì từ đời đời, trước khi tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa luôn muốn nâng nhắc con người lên đồng hàng cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa đã mặc cho con người hình ảnh Ngài, Ngài muốn con người sống thân mật với Ngài, Ngài muốn con người được dự phần vào sự phong phú, những kho tàng khôn ngoan, tình yêu và hạnh phúc viên mãn. Nhưng nguyên tổ đã lạm dụng tự do để bất trung, cắt đi mối hiệp thông cùng Thiên Chúa. Từ đó, tương quan với Thiên Chúa bị đứt đoạn, tương quan với vũ trụ cũng bị đổ vỡ theo. Quyền lực tội lỗi lên ngôi thống trị, và cuộc sống lại càng đầy dẫy những tranh chấp, chia rẽ, hận thù, chiến tranh, và bi thảm nhất là cái chết đã nhập vào lịch sử loài người. Dù con người có khao khát kéo dài sự sống mãi mãi, dù có bao người đã nỗ lực nghiên cứu để cải tử hoàn sinh con người, thì mọi chuyện vẫn chỉ là giấc mơ. Cái chết không loại trừ một ai, cái chết thể lý đã đáng sợ. Còn nói về mặt tâm linh thì làm thế nào, để con người có thể nối lại mối hiệp thông cùng Thiên Chúa, hầu được sống an bình, thịnh vượng hạnh phúc ở đời này, và ngày sau được sống lại để hiệp thông trọn vẹn trong nước Chúa hầu đạt hạnh phúc thật?
Là Cha giàu lòng thương xót, thay vì bỏ mặc con người trong tội lỗi và tuyệt vọng với án chết đời đời, thì Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để mặc khải cho con người về cuộc sống trường sinh mai hậu. Qua Đức Kitô, con người được giải thoát khỏi tội lỗi, được phúc vượt qua sự chết để sống lại và sống thật.
Khi đến trần gian mặc lấy thân phận người là Chúa Giêsu đã muốn liên kết, chia sẻ với thân phận con người cách trọn vẹn, ngoại trừ tội lỗi. Nơi Đức Giêsu có hai bản tính không lẫn lộn, không thay đổi, không chia sẻ, không tách rời. Ngài cũng biết buồn vui, giận dữ, thương, cảm, mến. Con tim Ngài luôn rung lên những nhịp đập yêu thương, Ngài đã chữa lành bao người tê bại, đui mù, phong hủi… Ngài cũng khắc phục sự chết cho con trai bà goá thành Naim, cho con gái ông Giarô. Ngài hiện diện chỉ nhằm gieo an vui hạnh phúc. Ai cũng có chỗ đứng trong trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, mà chiếm một vị trí đặc biệt là chị em Matta. Chúa Giêsu thường ghé lại nghỉ ngơi trong nhà này. Thánh Gioan ghi lại: “Chúa thương Matta, Maria và Lazarô”. Và chị em Matta cũng đáp lại tình yêu ấy, kẻ thì tận tình phục vụ Chúa, kẻ thì hăng say nghe Chúa giáo huấn. Khi Lazarô lâm bệnh nặng chị em Matta vội vã nhờ người đến báo tin cho Đức Giêsu, Chúa nơi lưu lại hai ngày tại nơi đang ở, sau đó Ngài nói: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê”. Các môn đệ thưa: “Thưa Thầy, mới đây có người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy còn đến đó sao?”. Biết rằng, giờ của Ngài chưa tới thì không ai có thể làm gì được, nên Chúa Giêsu nói: “Lazarô bạn chúng ta đang yên giấc, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”. Chúa Giêsu gọi cái chết là giấc ngủ, sự chết thể lý chẳng qua là một giấc ngủ tạm thời, đợi chờ được chỗi dậy hưởng sự sống mới. Thầy trò cùng lên đường, Chúa Giêsu không ân hận về sự chậm trễ nầy. Chúa biết đây là chuyến đi có tính cách quyết định. Qua việc phục sinh cho Lazarô, Chúa bày tỏ quyền năng vinh quang của Thiên Chúa giúp nhiều người tin Ngài, nhưng việc trả lại sự sống cho Lazarô, cũng là nguyên cớ gây nên cái chết cho Ngài: “Một người chết, thay vì cả dân”. Khi Chúa đến, xác Lazarô đã chôn được bốn ngày rất nặc mùi, còn gì để Matta và Maria hy vọng nữa đây? Hay chỉ còn mong chờ ở sự sống lại trong ngày sau hết? Mattta và phần đông người Do Thái đều tin: loài người sẽ sống lại ngày sau hết. Trong nỗi đau mất mát chị Matta khóc, nhiều người đến chia buồn cũng khóc, Chúa Giêsu cũng xao xuyến, Ngài cũng khóc. Là chủ sự sống, Đức Giêsu không muốn bạn mình bị trầm luân mãi trong bóng tối sự chết. Ngài quyết định sẽ mở rộng cửa mồ cho Lazarô, và đem Lazarô ra khỏi mồ. Chúa tuyên bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ngài dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ chết”. Và trước khi thực hiện phép lạ phi thường, Chúa Giêsu dâng lời cảm tạ Cha, bởi vì Chúa Giêsu biết Cha luôn nhận lời Ngài, Cha luôn tuôn đổ thần khí Cha trên Ngài, giúp Ngài hoạt động có hiệu quả. Như xưa Ezêkien đã thị kiến: các tử thi có thể đứng dậy sau khi được thần khí cho sống. Thì nhờ Thần Khí của Chúa Cha, Đức Giêsu cũng sẽ trả lại sự sống cho Lazarô. Sau khi tạ ơn, Đức Giêsu đã lớn tiếng: “Anh Lazarô, hãy ra khỏi mồ, lập tức Lazarô bước ra và khi được cởi bộ khăn liệm anh bước đi. Đức Giêsu đã tái sinh Lazarô nhằm bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, và qua việc tái sinh, trả lại sự sống cho Lazarô Chúa còn nhằm báo trước sự sống lại của Chúa và của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, theo các Tin Mừng tường thuật thì đã có ba lần Chúa làm cho sự chết rút lui. Đó là trường hợp cậu thành niên thành Naim, đứa con gái ông trưởng hội đường, và Lazarô bạn thân của Chúa. Cả khi sự chết xâm nhập mình Ngài, Ngài cũng đánh bại, không ai có thể lấy mạng sống của Chúa, nhưng Chúa đã tự nguyện hiến dâng, để xin Cha ơn giao hoà và tha thứ cho thế gian. Rồi Chúa lại phục sinh, Chúa toàn thắng sự chết, cho chúng con được sống lại với Ngài trong đời sống mới.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, Chúa là sự sống lại và sự phục sinh. Cảm tạ Chúa đã chết và phục sinh để phục hồi cho chúng con hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nỗ lực chết cho tội, để được nên giống Chúa trong cuộc sống hiện tại, và như thế, chúng con sẽ được đồng trị cùng Chúa trong vương quốc vĩnh hằng.
Hát: Chúa giàu lòng xót thương
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Cha giàu lòng thương xót, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha. Cha muốn con người được sống vĩnh viễn. Dẫu nguyên tổ, dẫu từng người chúng con có muôn muôn triệu lần bất trung phản trắc, tự đào mồ chôn mình trong cõi chết đời đời, thì Cha – Thiên Chúa của kẻ sống, cũng tìm diệu kế để cứu sống chúng con khỏi án tử thần trầm luân. Chính Cha đã tiền định cho chúng con nên nghĩa tử của Cha nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần. Ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, nước đã được hoà với máu Con Cha mà rửa sạch tâm hồn chúng con. Nguồn sáng, sự sống của Chúa Ba Ngôi tràn ngập trên chúng con. Chúng con được hạnh phúc thưa lên ABBA – lạy Cha. Được thánh tẩy trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô, chúng con được niềm hy vọng sẽ sống lại vinh hiển làm một với Ngài. Rồi để cho chúng con hội đủ điều kiện để phục sinh thật, Cha còn ngang qua các Bí tích – đặc biệt Bí tích Thánh tẩy, Thêm sức, Hoà giải, Thánh Thể để tuôn đổ thần khí của Cha cho chúng con. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng con được công chính hoá, chúng con được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và án tử đời đời. Chúng con được lưu lại trong tình yêu Cha, luôn sống bằng sự sống của Con Cha, chúng con trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lạy Cha, xin Chúc tụng cảm tạ Cha đã tái sinh chúng con, để chúng con được hiệp thông cùng Thiên Chúa. Nhưng cũng có bao phen chúng con phạm tội và cố chấp ở lì trong vũng lầy tội lỗi. Nhân mùa Chay thánh này, niềm khát khao sống lại cùng Chúa lại bừng cháy trong con. Chúng con xin quyết tâm từ bỏ tội lỗi và lối sống nô lệ cho tội. Chúng con sẽ từ bỏ sự chết để bước vào sự sống mới của ân sủng. Xin Chúa thương chôn sâu tội lỗi chúng con trong tình yêu Chúa, để linh hồn chúng con được tái tạo sáng ngời. Cho đời này chúng con sống thân mật với Chúa, sống trọn đạo làm con Chúa, để đời sau chúng con được vĩnh viễn, sống hạnh phúc với Chúa phục sinh. Amen.