Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai,OP
Lời Chúa: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục “ (Mt 22,12)
Ý chính:
- Trang phục giúp biểu hiện sự công chính của con người.
- Cách lựa chọn trang phục xứng hợp.
- Cách giữ gìn trang phục xứng hợp.
Tâm tình: Tạ ơn và biết ăn mặc đúng quy định cho mỗi sinh hoạt.
I. ỔN ĐỊNH
II. EM NGHE LỜI CHÚA
A. Dẫn nhập:
Ở Bắc Âu, có một loại chồn có một bộ lông thật đặc biệt. Đầu và đuôi nó có màu đen, phần còn lại thay đổi màu theo mùa. Mùa hè lông nó trở nên trắng tinh, nhìn vào người ta có cảm giác mát dịu giữa cái nắng oi bức. Khi mùa đông tới, bộ lông nó lại chuyển sang màu cho ta cảm giác nóng ấm giữa mùa lạnh giá. Do có bộ lông quý hiếm như vậy, nó thường bị thợ săn lùng bắt. Để bắt chúng, các thợ săn đợi lúc chúng đi kiếm ăn để đến gần nơi ở của chúng và rải quanh đó một loại nhựa vừa đen vừa bẩn. Sau đó, họ dùng chó đuổi bắt, thấy nguy hiểm những con vật này chạy vội về tổ, song khi phát hiện phải chạy băng qua chỗ có nhựa bẩn, chúng liền quay lại chạy theo hướng khác. Vì không có chỗ trú an toàn, hầu hết chúng đều bị bắt.
Dù biết nguy hiểm, loài chồn này vẫn cố gắng không để làm bẩn bộ lông đẹp của mình. Bộ lông của con vật cũng giống như y phục của mỗi người chúng ta. Để không thua kém chúng, chúng ta cũng cần biết cách lựa chọn và sử dụng cho xứng hợp.
B. Công bố Lời Chúa: Mt 22,11-14
C. Diễn giải:
Lời Chúa |
Diễn giải |
Bài học |
Mt 22,11- 14 |
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe trích từ “Dụ ngôn Tiệc Cưới”. Chúa Giêsu giảng dạy dụ ngôn này sau khi Ngài đuổi những kẻ mua bán ra khỏi Đền thờ Giêrusalem. Dụ ngôn nói về chuyện Nước Thiên Chúa giống như một ông vua mở tiệc mời hết mọi người. Ở phần kết luận, người không mang y phục xứng hợp đã bị phạt như thế nào? (GLV bổ sung: ngoài chiếc áo trắng tâm hồn mỗi người được nhận lãnh cùng BTRT, mỗi người cũng cần chăm lo cho chính thân thể của mình có những trang phục sạch sẽ, xứng hợp). Mỗi người cần có những trang phục nào? (quần áo, mũ nón, giày, dép … ) Trang phục giúp gì cho chúng ta? (các em lần lượt trả lời, GLV bổ sung và đúc kết )
|
1/ Trang phục giúp gì cho chúng ta? – Trang phục giúp mỗi người chúng ta: |
GLV có thể kể câu chuyện vị vua vì ham thích mang quần áo lạ, đẹp đã bị hai kẻ gian tham lừa rằng có một bộ quần áo sang trọng chỉ ai biết cách ăn mặc mới thấy được loại vải này, kết quả nhà vua phải trần truồng trước mặt mọi người. Câu chuyện cho thấy những người chạy theo mốt này, mốt nọ sẽ trở nên kỳ cục trước mắt mọi người. Theo các em cần phải làm gì để có thể có được trang phục xứng hợp? (các em lần lượt trả lời, GLV bổ sung và đúc kết; chú ý giúp các em biết phân trang phục theo các nhóm đi học & đi lễ; ở nhà, nằm ngủ – không mặc lẫn lộn)
|
2/ Cần lưu ý gì khi chọn trang phục hằng ngày? – Ta cần phải: |
|
Trang phục mặc trên người nếu không giữ gìn cẩn thận sẽ sớm bị vấy bẩn, giặt giũ rất vất vả. Vì vậy, chúng ta cần phải biết sử dụng cẩn thận. Nếu lỡ làm bẩn, cần phải biết giặt chúng cho sạch sẽ. Vậy chúng ta cần phải làm gì sau khi sử dụng trang phục? (gợi ý cho các em về áo quần, giày dép, mũ nón …) |
3/ Cần phải làm gì để giữ gìn trang phục của mình? |
D. Cầu nguyện
III. EM NHỚ LỜI CHÚA
Chép Lời Chúa, câu 1,2,3 và phần thực hành:
“Trang phục sạch sẽ
Giản dị hợp thời
Lịch sự trang nhã
Mọi người mến thương.”
IV. EM SỐNG LỜI CHÚA
Bài hát: “Tôi chỉ thật sự là người” (Bài hát sinh hoạt)
V. KẾT THÚC
– Dặn dò những điều cần thiết.
– Cám ơn kết thúc.