Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Jesus always seemed to draw crowds. Sure, some people hungered for his teaching and wanted to please God, but others came for less noble reasons. So when Jesus cleansed the Temple, some found it exciting to hear animals bleating and merchants swearing as their coins rolled all over the floor (Luke 19:45-46). They might not initially have understood what this had to do with Jesus’ concern for worship that would please God. They simply crowded around to get a closer look at this troublemaker.
But Jesus didn’t discourage anyone who came to him. He knew that their motives may not have been the most pure, but he wanted his word to penetrate their hearts, so he welcomed them. As a result, “all the people were hanging on” to all he said (Luke 19:48). There was something about Jesus that made his words memorable. He spoke from an intimacy with God that drew them to desire a closer relationship with the Lord. Not only did Jesus call people to turn away from sins like hypocrisy, pride, or unbelief, but he also stirred a sense of hope that they could be delivered from those sins. Jesus’ words can stir our hearts the same way they did for those people so long ago. We might come to him for a variety of reasons: maybe we’re curious or maybe we’re skeptical. Maybe we’re looking for a deeper relationship with him, or maybe it’s just something we do because of the way we were raised. But whatever our motive, Jesus can still work in us. As we listen to his words, we’ll find something stirring in our hearts. Our hope might surge as we begin to understand that God is a heavenly Father who loves us and wants a relationship with us. As his unmerited love inspires us, we might start to long for a holier life. Maybe we’ll even feel led to tell other people about the ways Jesus’ words are changing our lives. Like those people in the Temple, let’s come to Jesus and hang onto his words. Let’s listen to him and linger with him. Because Jesus’ words are meant to well up in our hearts and change us “Lord, you have the words of everlasting life. Touch my heart today.” |
Chúa Giêsu dường như luôn thu hút đám đông. Chắc chắn, một số người khao khát sự dạy dỗ của Ngài và muốn làm vui lòng Chúa, nhưng những người khác đến vì những lý do kém cao quý hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ, một số người cảm thấy phấn khích khi nghe tiếng thú vật kêu be be và những người buôn bán chửi thề khi đồng tiền của họ lăn khắp sàn (Lc 19,45-46). Ban đầu họ có thể không hiểu điều này có liên quan gì đến việc Chúa Giêsu quan tâm đến việc thờ phượng để làm hài lòng Thiên Chúa. Họ chỉ đơn giản là tụ tập xung quanh để có cái nhìn cận cảnh hơn về kẻ gây rối này.
Nhưng Chúa Giêsu đã không làm nản lòng bất cứ ai đến với Ngài. Ngài biết rằng động cơ của họ có thể không trong sáng nhất, nhưng Ngài muốn lời nói của mình đi sâu vào trái tim họ nên Ngài đã chào đón họ. Kết quả là “mọi người đều tin theo” tất cả những gì Ngài nói (Lc 19,48). Có điều gì đó về Chúa Giêsu khiến cho lời nói của Ngài trở nên đáng nhớ. Ngài nói từ sự thân mật với Thiên Chúa đã thu hút họ khao khát một mối liên hệ gần gũi hơn với Chúa. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi mọi người tránh xa những tội lỗi như đạo đức giả, kiêu ngạo hoặc vô tín, mà Ngài còn khơi dậy niềm hy vọng rằng họ có thể được giải thoát khỏi những tội lỗi đó. Những lời của Chúa Giêsu có thể khuấy động tâm hồn chúng ta giống như cách chúng đã làm với những người đó cách đây rất lâu. Chúng ta có thể đến gặp Ngài vì nhiều lý do: có thể chúng ta tò mò hoặc có thể chúng ta hoài nghi. Có thể chúng ta đang tìm kiếm một mối liên hệ sâu sắc hơn với Ngài, hoặc có thể đó chỉ là điều chúng ta làm vì cách chúng ta được nuôi dạy. Nhưng bất kể động cơ của chúng ta là gì, Chúa Giêsu vẫn có thể hành động trong chúng ta. Khi lắng nghe những lời của Ngài, chúng ta sẽ thấy có điều gì đó khuấy động trong lòng mình. Niềm hy vọng của chúng ta có thể dâng trào khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng yêu thương chúng ta và muốn có mối liên hệ với chúng ta. Khi tình yêu vô bờ bến của Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu khao khát một cuộc sống thánh thiện hơn. Có lẽ chúng ta thậm chí sẽ cảm thấy muốn nói với người khác về những lời Chúa Giêsu đang thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào. Giống như những người trong Đền Thờ, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và tin vào lời Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe Ngài và nán lại với anh ấy. Bởi vì những lời của Chúa Giêsu nhằm mục đích khơi dậy trong lòng chúng ta và thay đổi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Xin hãy chạm vào trái tim con ngày hôm nay. |