Suy niệm Kinh Mân Côi

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2024 -2025

Kính thưa cộng đoàn,

Kinh Mân Côi, một kinh nguyện giản đơn mà giá trị, quen thuộc mà đầy sức hấp dẫn. Quy tụ nhau nơi ngôi thánh đường thân yêu này chúng ta cùng suy tư và tưởng niệm các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu và Mẹ Maria.

Trong chuỗi Mân Côi Mùa Mừng hôm nay, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng ta luôn được sống trong hạnh phúc, bình an và niềm vui có Chúa.

1. MẦU NHIỆM THỨ I: Chúa Giêsu sống lại

Chúa Giêsu Phục sinh đem lại niềm tin và hy vọng cho con người. Tuy vậy, trước mầu nhiệm cao vời này, con người chúng ta thật không dễ có thể hiểu và chấp nhận được. Ngay cả các tông đồ là những người đã từng sống và theo Chúa, vậy mà khi nghe bà Maria Mađalêna báo tin mừng Chúa Phục Sinh, các ông vẫn không tin. Và Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra để củng cố niềm tin cho các ông.    

Xin Mẹ củng cố niềm tin và giúp chúng con nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh vẫn luôn đồng hành qua Bí Tích Thánh Thể và trong mọi biến cố của chúng con.

2. MẦU NHIỆM THỨ II: Chúa Giêsu lên trời

Chúa Giêsu đã được rước lên trời ngay trước mắt các môn đệ, Người đã bước vào cõi vinh quang của Chúa Cha và hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình về nước Thiên đàng.

Trong hành trình đi theo Chúa, mỗi người chúng con nhiều lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng, và dường như Thiên Chúa đang ở rất xa. Xin Mẹ giúp chúng con biết can đảm bước theo Chúa Kitô, luôn biết yêu mến quê hương Nước Trời bằng chính đời sống thánh thiện, để sau này chúng con được đoàn tụ với Chúa.

3. MẦU NHIỆM THỨ III: Chúa Thánh Thần hiện xuống

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần đã xuống đầy tràn trên các môn đệ và mặc khải cho các ông mầu nhiệm Chúa Phục sinh và ban sức mạnh để các ông can đảm làm chứng cho Tin mừng.

Trong nhà tiệc ly năm xưa, Mẹ đã hiện diện cùng các tông đồ và đón nhận Chúa Thánh Thần trong niềm tin, cậy, mến. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng con luôn sáng suốt, biết can đảm chọn Chúa và nói không với những cám dỗ tinh vi, để sống tốt ơn gọi dâng hiến.

4. MẦU NHIỆM THỨ IV: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Sau khi đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Mẹ đã sống lời xin vâng bằng một đời sống âm thầm, lặng lẽ như một người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, nên Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng trên trời.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường, tin yêu, phó thác, và hy sinh cho nhau để tình chị em luôn chan hòa yêu thương, ngõ hầu chúng con cũng được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng cùng với Mẹ.

5. MẦU NHIỆM THỨ V: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Mẹ Maria đã trung kiên bước theo Thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời. Mẹ đã hiến trọn cho Chúa ngay từ lời “Xin vâng” để thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính cuộc đời của Mẹ nơi dương thế là những nấc thang để Thiên Chúa đưa Mẹ về trời, và chính gương sống khiêm hạ của Mẹ là những công ích để được Chúa ban thưởng cho Mẹ trên thiên đàng.

Xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ, gắn bó cuộc đời với Chúa, luôn biết thực thi Thánh ý Chúa, hầu dẫn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon