We want you to do for us … Chúa Nhật 29 Thường Niên B

0

Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Sunday Meditation: Mark 10:35-45

Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. (Mark 10:35)

What a bold demand! James and John seem to have forgotten what Jesus had taught them about greatness. He had just rebuked them: “Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it” (Mark 10:15). Jesus’ model of greatness confounded them because in his kingdom, “[the]last will be first” (10:31).

James and John should have known that Jesus valued humility, not prominence. They should have remembered, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all” (Mark 9:35). But all they could think about was their position in his kingdom. They wanted to be great, to be important, to be right up front with Jesus. But he insisted that “the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many” (10:45).

Jesus’ model of greatness challenges our expectations, too. We all want to be great in some way. We might want to be admired at work or seen as a good parent. We might even want to do great things for God: to live a holy life, to make a difference in the world, or to raise a family that loves Jesus and serves the Church. These are all good desires. Even James and John’s willingness to drink the cup with Jesus was a good one. Their desires just needed to be purified -and so do ours. Rather than demanding that God bend to our will and do for us whatever we ask, we need to yield to his will.

Like James and John, we need a servant’s heart. We need the kind of heart that Jesus showed when he taught and healed and fed the hungry, when he washed his disciples’ feet, and when he offered his body and blood. We need to imitate Jesus when he didn’t make demands but yielded to his Father, saying, “Not my will but yours be done” (Luke 22:42). May we all embrace the heart of our Savior!

“Jesus, I let go of my demands. Make me a servant like you.”

Suy niệm Chúa Nhật: Mc 10,35-45

Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con xin” (Mc 10,35).

Thật là một đòi hỏi táo bạo! Giacôbê và Gioan dường như đã quên những gì Chúa Giêsu đã dạy họ về sự cao cả. Người vừa mới khiển trách họ: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15). Mô hình về sự vĩ đại của Chúa Giêsu làm cho họ bối rối vì trong vương quốc của Người “[những] kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mc 10,31).

Giacôbê và Gioan lẽ ra nên biết rằng Chúa Giêsu đề cao sự khiêm nhường, chứ không phải sự nổi bật. Lẽ ra họ nên nhớ là “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35). Nhưng tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là vị trí của họ trong vương quốc của Người. Họ muốn trở nên vĩ đại, trở nên quan trọng, được ở ngay hàng đầu với Chúa Giêsu. Nhưng Người khẳng định rằng: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Mô hình về sự vĩ đại của Chúa Giêsu cũng thách đố kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả chúng ta muốn trở nên vĩ đại cách nào đó. Chúng ta có thể muốn được thán phục về công việc hoặc được nhìn nhận là một cha mẹ tốt. Chúng ta có thể thậm chí muốn làm những điều vĩ đại cho Thiên Chúa: sống một cuộc sống thánh thiện, tạo nên một sự khác biệt trong thế giới, nuôi dưỡng một gia đình yêu mến Chúa Giêsu và phục vụ Giáo Hội. Tất cả những điều này đều là những mong muốn tốt lành. Ngay cả việc sẵn lòng uống chén đắng với Chúa Giêsu của Giacôbê và Gioan cũng là một điều tốt. Mong muốn của họ chỉ cần được thanh tẩy – và mong muốn của chúng ta cũng thế. Thay vì đòi hỏi Thiên Chúa phải uốn theo ý muốn của chúng ta và làm cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta cần quy phục ý muốn của Người.

Giống như Giacôbê và Gioan, chúng ta cần một trái tim của người tôi tớ. Chúng ta cần loại trái tim mà Chúa Giêsu đã biểu lộ khi Người dạy dỗ, chữa lành và nuôi nấng người đói khát, khi Người rửa chân cho các môn đệ và khi Người trao ban mình và máu Người. Chúng ta cần bắt chước Chúa Giêsu khi Người không đòi hỏi nhưng quy phục thánh ý Chúa Cha, khi nói: “Xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Ước mong tất cả chúng ta đều đón nhận trái tim của Đấng Cứu Độ chúng ta!

“Lạy Chúa Giêsu, con đã buông bỏ những đòi hỏi của mình. Xin hãy biến con thành một người tôi tớ giống như Chúa”.

 

 

Comments are closed.

phone-icon