Chầu Thánh Thể – Ngày 14.01.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Hôm nay, chúng ta quỳ trước Thánh Thể Chúa, chiêm ngắm Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng mang đến sự sống và quyền năng giải thoát. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến quyền năng của Đức Giê-su, Đấng giảng dạy với thẩm quyền, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động mạnh mẽ. Ngài không ngần ngại đối diện với thần ô uế, không sợ hãi trước bóng tối của sự dữ, nhưng với một lời đầy quyền năng, Ngài đã giải thoát người bị giam cầm bởi ách của ma quỷ.

Trước Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng Đấng Thánh ấy vẫn đang hiện diện giữa chúng ta, vẫn tiếp tục giảng dạy và hành động trong cuộc đời mỗi người. Ngài không chỉ là Đấng giảng dạy như một nhà giáo, mà còn là Đấng Cứu Độ, Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự ràng buộc của tội lỗi, yếu đuối, và bóng tối tâm hồn. Trước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta được mời gọi tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào quyền năng của Ngài, để Ngài chạm đến những góc khuất trong tâm hồn, mang lại sự chữa lành và bình an đích thực.

Giống như những người trong hội đường năm xưa, chúng ta được mời gọi để kinh ngạc trước tình yêu và quyền năng của Chúa. Nhưng sự kinh ngạc ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải trở thành lời đáp trả trong đời sống. Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta ngạc nhiên, mà còn muốn chúng ta mở lòng, lắng nghe và để lời Ngài biến đổi cuộc đời mình.

Hãy để giờ chầu này là khoảnh khắc để chúng ta thinh lặng, lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Chúa, và để sức mạnh từ sự hiện diện của Ngài giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sợ hãi. Hãy để Thánh Thể Chúa trở thành nguồn bình an, nơi chúng ta kín múc sức mạnh để sống và làm chứng cho Tin Mừng. Giờ đây, hãy dâng lên Ngài tất cả, để quyền năng của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, như Ngài đã giải thoát và biến đổi những ai tìm đến Ngài trong Tin Mừng hôm nay.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Con quỳ đây, trong sự hiện diện đầy mầu nhiệm của Ngài, để tôn thờ và ngợi khen quyền năng tuyệt đối của Chúa. Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã bước vào hội đường và giảng dạy với một thẩm quyền tuyệt vời, khác hẳn với những kinh sư. Những lời Chúa dạy đã làm sửng sốt lòng người, vì không chỉ là lời giảng, mà là những lời có sức mạnh, có khả năng thay đổi và chữa lành. Chúa đã dùng quyền năng của Ngài để giải thoát con người khỏi sự ám ảnh của thần ô uế, một sự can thiệp đầy uy quyền mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện.

Chúa không chỉ là Đấng dạy dỗ, mà còn là Đấng có quyền lực tuyệt đối, khiến cho mọi sự phải phục tùng. Thần ô uế, biểu tượng của sự ác, phải rút lui ngay khi Chúa quát mắng, và mọi sinh vật phải tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Trong khoảnh khắc ấy, chúng con nhận thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa, quyền năng không chỉ là quyền dạy dỗ mà còn là quyền giải thoát, quyền cứu độ, quyền làm chủ mọi thế lực.

Lạy Chúa Giêsu, chính quyền năng Thánh Thể này làm cho chúng con cảm nhận được sự vĩ đại của Ngài, Đấng có thể xua tan mọi bóng tối, mọi ám ảnh trong tâm hồn con. Con tôn thờ Chúa trong Bí tích Thánh Thể này, nơi Ngài hiện diện với quyền năng vô biên, nơi Ngài tiếp tục ban ơn cứu độ cho mọi người. Chính Ngài, Đấng Thánh của Thiên Chúa, không chỉ đến để dạy dỗ, mà còn đến để giải thoát, để mang lại sự bình an cho tâm hồn con.

Lạy Chúa, trong sự tôn thờ này, xin Chúa ban cho con sự kiên vững trong đức tin, giúp con nhận ra quyền năng của Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Xin cho con luôn tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa, để mỗi ngày, con biết sống trong sự tự do và bình an mà Ngài mang lại. Con tôn thờ Chúa, Đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự, và con nguyện sống xứng đáng với tình yêu và quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp tục giải thoát chúng con khỏi mọi điều xấu xa, mọi ám ảnh trong tâm hồn và trong cuộc sống. Xin cho mọi thế lực của sự ác phải khuất phục trước quyền năng của Ngài, và chúng con được sống trong sự tự do, sự bình an mà Chúa đã dành cho mỗi người. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mc 1, 21b-28

Ngay ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

4. SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng giảng dạy và chữa lành tại hội đường, nơi mà người Do Thái tụ họp để cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu không chỉ mang lại lời giảng dạy, mà còn đem đến quyền năng giải thoát và sự chữa lành toàn diện. Qua đó, chúng ta nhận ra Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa, người mang ánh sáng đến để phá tan bóng tối và quyền lực sự dữ.

Khi Chúa Giêsu giảng dạy, người ta sửng sốt vì lời Ngài có thẩm quyền, khác hẳn với cách giảng dạy của các kinh sư. Lời Ngài không chỉ đơn thuần là sự giải thích Lề Luật, mà chứa đựng quyền năng và sức sống, vì Ngài chính là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Sự sửng sốt của dân chúng không chỉ thể hiện sự ngạc nhiên, mà còn là dấu chỉ rằng họ nhận ra trong lời nói và cách giảng dạy của Chúa một sự thật sâu sắc, chạm đến trái tim họ.

Sự xuất hiện của người bị thần ô uế nhập ngay trong hội đường mang đến một khung cảnh đối nghịch. Hội đường, nơi thiêng liêng dành cho sự thờ phượng và lắng nghe Lời Chúa, lại có sự hiện diện của thần ô uế. Điều này phản ánh thực tế rằng bóng tối và sự dữ không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi, mà có thể hiện diện ngay trong những không gian tưởng chừng thuộc về Thiên Chúa. Thần ô uế, dù chống đối, nhưng phải thừa nhận sự thật: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Đây là một sự thú nhận bất đắc dĩ, nhưng nó cũng khẳng định quyền năng của Chúa Giêsu trên mọi thế lực sự dữ.

Chúa Giêsu không thỏa hiệp, không đối thoại, mà trực tiếp quát mắng và trục xuất thần ô uế ra khỏi người đàn ông. Hành động này không chỉ đơn thuần là một phép lạ chữa lành, mà còn là biểu tượng cho sứ mạng của Chúa: Ngài đến để giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc của sự dữ, để đưa họ trở lại sống trong tự do và ân sủng của Thiên Chúa.

Sự kinh ngạc của dân chúng trước quyền năng của Chúa không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, mà còn là lời nhắc nhở về cách họ tiếp nhận giáo lý mới mẻ và quyền năng của Ngài. Giáo lý của Chúa không chỉ là những lời khuyên tốt đẹp, mà là lời sống động, mang sức mạnh biến đổi và chữa lành.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời sống mình. Lời Chúa không chỉ là những câu chữ chúng ta đọc hoặc nghe, mà là sức mạnh giải thoát, chữa lành và biến đổi tâm hồn. Chúng ta có nhận ra quyền năng ấy và để cho lời Chúa tác động đến đời sống mình không?

Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đặt câu hỏi: Liệu có những “thần ô uế” nào đang tồn tại trong đời sống chúng ta? Đó có thể là những thói quen xấu, những mối quan hệ không lành mạnh, hay những nỗi sợ hãi, lo âu khiến chúng ta không sống trọn vẹn trong tự do của con cái Chúa. Như người đàn ông trong hội đường, chúng ta cần để Chúa bước vào, mang quyền năng và tình yêu của Ngài đến để chữa lành và giải thoát.

Lời mời gọi sống từ đoạn Tin Mừng này rất rõ ràng. Hãy để Lời Chúa trở thành ánh sáng và sức mạnh trong đời sống hằng ngày. Đừng chỉ nghe Lời Chúa, mà hãy để Ngài hướng dẫn và biến đổi từng hành động, suy nghĩ của chúng ta. Hãy tin tưởng rằng, trong mọi hoàn cảnh, quyền năng của Chúa vẫn luôn mạnh mẽ hơn mọi bóng tối và sự dữ.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lặng mình trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, cảm nhận sâu sắc quyền năng và tình yêu của Chúa qua Lời Chúa hôm nay. Hình ảnh Chúa trong hội đường, giảng dạy với uy quyền và giải thoát con người khỏi ách thống trị của thần ô uế, làm lòng chúng con tràn ngập niềm kính phục và biết ơn.

Lạy Chúa, Lời Chúa là Lời quyền năng, không chỉ đánh động tâm hồn mà còn giải thoát con người khỏi mọi xiềng xích của sự dữ. Trong thế giới đầy rẫy bóng tối và tội lỗi này, xin cho chúng con luôn khao khát lắng nghe và sống theo Lời Chúa. Xin Lời Chúa soi sáng tâm trí chúng con, chữa lành những vết thương trong tâm hồn, và giải thoát chúng con khỏi những thói quen, sự ràng buộc đang làm chúng con xa lìa Ngài.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra mình cũng như người bị thần ô uế nhập, có lúc bị cuốn vào những cám dỗ, những ích kỷ, và những nỗi sợ hãi. Nhưng chính trong những yếu đuối đó, Chúa đã đến, không để kết án mà để chữa lành, không để trừng phạt mà để giải thoát. Xin Chúa tiếp tục quát mắng mọi thần ô uế trong đời sống chúng con, để chúng con được thanh tẩy, được tự do sống trong ân sủng và bình an của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, sự uy quyền của Chúa không đến từ quyền lực thế gian, mà từ tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn. Xin dạy chúng con biết sống theo gương Ngài: mạnh mẽ trong tình yêu, khiêm nhường trong phục vụ, và can đảm trong sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin cho danh tiếng của Chúa không chỉ lan tỏa khắp nơi, mà còn ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành dấu chỉ sống động về sự hiện diện và quyền năng của Chúa.

Giờ đây, khi rời xa nhà chầu, xin cho lời Chúa tiếp tục vang vọng trong tâm hồn chúng con, biến đổi chúng con từng ngày, để cuộc sống của chúng con luôn phản ánh ánh sáng và tình yêu của Chúa. Xin đừng để bất cứ thần ô uế nào có chỗ trong lòng chúng con, nhưng hãy cho Chúa là chủ nhân duy nhất của cuộc đời chúng con, để chúng con sống trọn vẹn thuộc về Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến, đã giảng dạy, đã chữa lành, và đã giải thoát chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống thánh thiện, khiêm nhường, và tín thác trọn vẹn nơi Ngài. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời Nguyện Chung:
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng giảng dạy với thẩm quyền từ Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho Hội Thánh, đặc biệt là các mục tử, biết noi gương Chúa để rao giảng Lời Chúa với lòng nhiệt thành và uy tín. Xin cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn mọi người, biến đổi họ trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng quyền năng giải thoát con người khỏi mọi ách nô lệ, chúng con cầu xin Chúa cho những ai đang bị áp bức bởi tội lỗi, nỗi sợ hãi và bóng tối của sự dữ. Xin Chúa thương giải thoát họ, đem lại sự tự do và bình an trong tình yêu của Ngài, để họ tìm lại được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng dạy dỗ với giáo lý mới mẻ và đầy sức sống, chúng con cầu xin Chúa cho những ai đang tìm kiếm chân lý, biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa. Xin cho họ được Lời Chúa hướng dẫn và soi sáng, để tìm thấy con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa.
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã khiến danh tiếng Ngài lan tỏa khắp nơi, chúng con cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng con, biết trở nên dấu chỉ của tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế gian. Xin cho chúng con biết sống Lời Chúa và chia sẻ Tin Mừng với mọi người, để danh Chúa được vinh quang và muôn người nhận biết Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh Lặng Chiêm Ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa vì giờ phút linh thiêng này, khi chúng con được ở lại trong sự hiện diện yêu thương của Ngài và lắng nghe Lời Ngài. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con được chiêm ngắm quyền năng và uy quyền của Chúa trong lời giảng dạy và hành động. Lời của Chúa không chỉ mới mẻ, nhưng còn đầy sức mạnh, đánh động tâm hồn và đem lại sự giải thoát đích thực cho con người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ là Đấng giảng dạy, mà còn là Đấng chữa lành. Hình ảnh Chúa trục xuất thần ô uế khỏi người bị quỷ nhập cho chúng con thấy tình yêu mạnh mẽ của Ngài, tình yêu không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn bày tỏ qua hành động cụ thể để mang lại tự do cho con người. Chúa không chấp nhận để bất cứ quyền lực sự dữ nào tiếp tục trói buộc chúng con, nhưng luôn ra tay can thiệp để giải thoát chúng con khỏi mọi xiềng xích, mọi gông cùm của tội lỗi và đau khổ.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng, trong mỗi người chúng con, đôi khi cũng có những “thần ô uế” của kiêu căng, ích kỷ, tham lam hay sợ hãi đang ngự trị, khiến chúng con xa rời tình yêu của Chúa. Xin Chúa hãy nói với tâm hồn chúng con: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này,” để chúng con được tự do, được trở nên thanh sạch và sống xứng đáng là con cái của Chúa.

Giờ đây, khi rời khỏi giờ chầu này, xin cho chúng con mang theo ánh sáng của Lời Chúa, ánh sáng xua tan mọi bóng tối trong tâm hồn và đời sống chúng con. Như dân chúng trong hội đường hôm xưa kinh ngạc và tôn vinh uy quyền của Chúa, xin cho chúng con cũng biết cảm nghiệm sâu sắc tình yêu và quyền năng của Ngài, để mỗi ngày sống đều là lời tạ ơn và ca ngợi.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, xin tiếp tục ở lại trong cuộc đời chúng con. Xin dạy chúng con sống với lòng tín thác vào sức mạnh của Lời Ngài, biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh để được chữa lành và đổi mới. Xin giúp chúng con trở thành chứng nhân cho quyền năng và tình yêu của Ngài, mang ánh sáng Tin Mừng đến những nơi tăm tối, để nhiều người được nhận biết Chúa và tôn vinh danh Ngài.

Chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút được ở bên Ngài, được lắng nghe và được chữa lành. Xin dâng trọn vẹn cuộc đời chúng con cho Chúa, để mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng con luôn phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong thế giới. Amen.

Comments are closed.

phone-icon