Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I . KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Lòng Chúa ái tuất
II . TÔN VINH THÁNH THỂ
Hòa nhịp với lời gọi mời của vị chủ chăn nhân từ, chúng con tạm gác mọi công việc, mọi ưu tư và bận rộn của một ngày sống để quy tụ về đây trong ngôi Thánh đường của Giáo xứ trong Giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng này. Chúng con về đây, trước Thánh nhan Chúa để chiêm niệm về một Đấng Kitô đang hiện hữu, không bằng thực thể xác phàm, nhưng ẩn tàng nơi nhiệm tích thần linh siêu việt.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn tình yêu vô biên Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Ngước trông lên Cha từ nhân với lòng khiêm cung thờ lạy, với tâm tình cảm tạ tri ân. Nguyện xin thánh sủng luôn đổ tràn lòng trí, tâm hồn và thân xác chúng con, để trong tình Cha đỡ nâng, chúng con cảm mến sự ngọt ngào của sự sống thần diệu và được đón nhận nguồn trợ lực siêu phàm, giải tỏa cho chúng con bao nỗi niềm thao thức đè nặng tâm tư.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tạ ơn Ngài đã ân ban cho chúng con sự sống. Xin tạ ơn Ngài đã luôn dìu dắt chúng con bước đi trong cõi đời u tối trầm luân. Và xin tạ ơn vì bao tháng ngày Chúa luôn sánh bước bên chúng con, bao phủ trên đời chúng con bằng muôn vàn cử chỉ yêu thương độ lượng. Ôi ân thương vô bờ lòng Chúa bao dung, vì yêu Chúa đã chấp nhận cái chết đau thương trên thập tự giá, chấp nhận kiếp sống phàm nhân, chấp nhận chịu sỉ nhục, vô ơn bội bạc. Cũng vì yêu Ngài đã xoá bỏ mọi thù hằn, ghen ghét, đố kỵ, để kiến tạo cho nhân loại một nguồn sống mới dựa trên nền tảng bác ái, yêu thương và hạnh phúc.
Ôi Chúa Giêsu, nói sao hết lòng yêu thương của Ngài. Xin ngàn lần tạ ơn tình yêu cứu chuộc. Nguyện đáp đền tình Chúa bằng một đời sống nguyện cầu, hy sinh, bác ái. Xin Thánh Thần Ngôi Ba đến trong cộng đoàn chúng con, nung nấu lòng chúng con lửa mến yêu, xin đem chân lý chiếu soi để chúng con hiểu được giáo huấn của Chúa.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 6, 27 – 38
IV. SUY NIỆM
Thi hành ý định của Thiên Chúa là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Ý định ấy đã được bày tỏ trong giới răn và huấn lệnh, đã được Ngài ban cho dân Ngài trong thời Cựu ước, và luôn ở với mọi người trong từng cuộc sống. Với thái độ của Đavit trong bài đọc một hôm nay, khi ông không trừ khử kẻ thù đang tìm cách giết hại mình là vua Sa-un nhân lúc Sa-un đang ngủ say, là đã thể hiện lòng yêu thương, tha thứ. Đây cũng là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu nâng khái niệm yêu thương tha thứ lên bình diện cao hơn, mới hơn: Yêu thương và làm ơn cho kẻ thù. Yêu thương kẻ thù đòi hỏi một lối sống cao hơn điều mong muốn thường tình của người đời: “Nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa, ngay cả những người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ”.
Đến với nhân loại qua con đường yêu thương tự hiến, Đức Giêsu Kitô đã phải nhận lấy cái chết đau thương trên thập tự giá, chấp nhận sự sỉ nhục, lên án của người đời. Thế nhưng, những điều đó không làm Ngài vơi bớt tình yêu cứu độ. Ngay cả khi sắp lìa bỏ cõi trần, lòng yêu thương tha thứ của Ngài vẫn không vơi cạn, Ngài cầu xin Chúa Cha tha thức cho kẻ hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”.
Là Đấng siêu việt, là nguồn thánh thiện, là Thiên Chúa tình yêu, Chúa Giêsu cũng muốn con người trở nên thiện hảo giống Ngài. Cách riêng, đối với các môn đệ, những người đang theo Ngài cần phải có một lối sống, một thái độ sống phù hợp với điều họ lãnh nhận: “Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Có thể nói luật yêu thương của Chúa có tính cách gạn lọc tuyệt đối hơn luật yêu thương của thời Cựu ước. Ngài dạy phải yêu thương cả kẻ địch thù, làm lành cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ vu khống mình, không xét đoán anh em, không lên án bất cứ ai, phải nhẫn nại chịu đựng, nhường nhịn nhau một cách đại lượng và quảng đại tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ cho mình. Chỉ khi chúng ta vượt tính tự ái để tha thứ, chỉ khi chúng ta mở rộng vòng tay và trái tim để yêu thương những người không ưa hoặc làm hại mình thì chúng ta mới nên trọn lành, mới là người con ngoan thảo của Cha trên trời.
Nhưng làm sao để chúng ta kịp thời quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, làm sao để chúng ta mau mắn, sẵn sàng giúp đỡ họ? Làm sao để chúng ta có thể yêu tha nhân cách vô vị lợi? Thật là không dễ vì trong cảnh vàng thau, đen trắng lẫn lộn của thời đại này, có khi thể hiện lòng yêu thương lại trở thành thỏa hiệp với cái xấu. Chẳng hạn vì sợ làm buồn lòng người khác mà không dám nói sự thật về lỗi lầm của họ. Hoặc rất nhiệt tâm trong việc từ thiện xã hội cho những người kém may mắn, nhưng lại sợ hãi, chùn bước trước những bất công, những tệ nạn xã hội, là nguyên nhân đau khổ của người nghèo.
+++
Lạy Chúa, là người Kitô hữu, chúng con cũng được mời gọi sống theo giới luật yêu thương mà chính Chúa đã sống. Trên hành trình về quê Trời, mỗi ngày chúng con gặp rất nhiều hoàn cảnh cần chúng con dấn thân phục vụ bằng con đường bác ái yêu thương. Thế nhưng rất ít người trong chúng con biết quan tâm chia sẻ với những ưu tư khắc khoải của người khác bằng những việc làm cụ thể của chính mình. Chúng con nghĩ và nói nhiều hơn là bắt tay vào thực hiện. Hoặc là thay vì yêu thương tha thứ, chúng con đã làm những việc có hại đến tha nhân để trục lợi cho riêng mình. Chúng con đã dửng dưng trước những đau khổ của kẻ khác để tránh phiền hà, liên lụy; hoặc chúng con chỉ yêu mến những ai có thể đem lại lợi ích cho chúng con. Thậm chí, đôi khi chúng con còn sẵn sàng chà đạp lên danh dự người khác bằng cách lên án chê bai, kết án để mưu cầu vinh hoa cho mình.
Xin cho chúng con biết nhìn lại và sám hối vì những sai lầm, ích kỷ của bản thân. Và xin cho chúng con biết gạt bỏ những giới hạn của bản thân để yêu thương tha nhân nhiều hơn; nhờ đó chúng con sớm trở thành những môn đệ tín trung của Chúa. Xin thần linh Thiên Chúa hãy thánh hóa lòng trí chúng con, để chúng con luôn biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người, và tình yêu thương của Chúa vẫn tồn tại muôn đời cho những ai kính sợ Ngài.
Hát: Tình yêu Thiên Chúa
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu là tình yêu cao quý mà Chúa Cha trao ban cho nhân loại chúng con, cuộc tử nạn của Ngài là bằng chứng hùng hồn nhất của tình yêu hoàn hảo mà Ngài dành cho nhân loại. Giờ đây, trước tôn nhan huyền diệu, chúng con xin sấp mình cảm tạ tình yêu cứu độ của Ngài. Đây cũng là lúc chúng con nhớ lại lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho từng người chúng con. Không chỉ được chiêm ngắm tình yêu Chúa từ thập giá, mà còn được lãnh nhận tình yêu đó một cách trọn vẹn nhờ nhiệm tích Thánh Thể.
Xin Chúa dạy chúng con yêu thương như Ngài đã yêu thương, cư xử quảng đại với nhau như Ngài đã quảng đại với chúng con. Xin giúp chúng con nhìn ra nơi mỗi anh em chúng con đều có Thánh Thần tình yêu ngự trị, mỗi anh em chúng con đều là đền thờ sống động của Thiên Chúa, là nhiệm thể của Ngài. Tất cả chúng con đều thuộc về Thiên Chúa, đều sống bởi tình thương của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Như thế chúng con là anh em với nhau. Chúng con đều được Chúa yêu thương, được kêu gọi sống trong tình thương của Ngài, sống với Ngài và sống với con cái Ngài bằng tình yêu quảng đại. Chúa muốn chúng con noi gương Chúa yêu thương mọi người, không so đo tính toán, yêu đến hy sinh, yêu đến quên mình.
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa đã thấm sâu trong huyết mạch chúng con. Lễ tế thập giá cùng nhiệm tích Thánh Thể luôn làm ngời sáng trong chúng con tình yêu Chúa. Nguyện từ đây chúng con sẽ đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… Sống được như thế chúng con sẽ nên trọn lành như Chúa, và chúng con sẽ xứng đáng là những người con của Cha trên trời. Amen.
Hát: Đâu có tình yêu thương