Phúc lộc của lòng quảng đại – Chúa Nhật 6 TN, năm C

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Chúa Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ mà nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó.” Những lời này được nhắc đến như lời động viên dành riêng cho nhóm các môn đệ, những người đã từ bỏ tài sản, gia đình, và đời sống đầy đủ để theo Chúa Giêsu. Họ nghèo vì Tin Mừng, vì Chúa, và họ sẽ được ban thưởng ân phúc của Chúa ở đời này và cả đời sau.

Các môn đệ đã trải qua những cảnh bữa đói bữa no khi theo Chúa Giêsu rong ruổi suốt dọc dài miền đất Palestine. Họ không ngần ngại hy sinh để dấn thân cùng Thầy Chí Thánh mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Nhưng như Chúa Giêsu đã hứa hẹn, Thiên Chúa sẽ ban cho họ được no thoả lâu dài trong Vương Quốc Người.

Theo gương các môn đệ, chúng ta cũng được mời gọi hy sinh để phục vụ Chúa và tha nhân. Khi chúng ta làm việc vì Chúa thì Chúa bảo chúng ta không mất phần thưởng đâu, hoặc như cha ông ta xưa cũng nói: “Xởi lởi thì Trời lại cho.”

Văn hào Tagore có tác phẩm kể rằng: có người hành khất đang lang thang khắp các ngõ ngách xin ăn. Bất ngờ, một chiếc xe vàng lộng lẫy hiện ra, và đức vua bước xuống, ngỏ lời xin người hành khất: “Hãy cho ta một điều gì đó”. Trong lúc bối rối và lưỡng lự, người hành khất chỉ dám lấy ra hạt lúa nhỏ nhất để trao cho đức vua. Cuối ngày, khi ngồi nhìn lại những gì mình nhận được, người hành khất ngạc nhiên khi thấy trong túi có một hạt vàng tương ứng. Anh ta bắt đầu hối hận vì đã không trao hết tài sản của mình cho đức vua, nếu không, đáng lẽ ra anh ta đã nhận lại một túi vàng.

Người hành khất trong câu chuyện như muốn nói với chúng ta một bài học về lòng quảng đại. Khi chúng ta dâng cho Chúa Giêsu đời sống, tài năng, và sức lực, chúng ta sẽ nhận lại từ Người những phúc lộc dư tràn không ngờ. Ngài sẽ không thua lòng quảng đại của chúng ta.

Trong tâm tình tin tưởng và phó thác vào tình yêu bao la của Chúa chúng ta hãy dâng cho Chúa:
Dâng thời gian cho Chúa: Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều công việc phải lo toan, nhưng nếu chúng ta biết dành ít phút để cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, đọc Lời Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho mọi công việc của chúng ta. Nhiều người chứng thực rằng khi họ ưu tiên thời gian cho Chúa, họ lại làm việc hiệu quả hơn, ít căng thẳng hơn, và cuộc sống trở nên bình an hơn.
Dâng sức khỏe cho Chúa: Có những người cao tuổi vẫn sẵn sàng phục vụ trong các hội đoàn, ca đoàn, dạy giáo lý hay giúp đỡ những người neo đơn. Họ không ngại mệt nhọc, vì họ tin rằng dâng sức khỏe của mình cho Chúa là một cách làm cho đời sống có ý nghĩa. Và Chúa không bao giờ bỏ rơi họ.
Dâng tài năng cho Chúa: Một số người có khả năng ca hát, viết lách, hay nói chuyện thuyết phục. Khi họ dùng những tài năng ấy để phục vụ Chúa, thì chính họ cũng được Chúa ban cho niềm vui và nhiều cơ hội phát triển thêm.
Dâng của cải cho Chúa: Có những người sẵn sàng chia sẻ tiền bạc, vật chất của mình cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó. Họ không lo lắng về sự thiếu thốn, vì họ tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho họ. Và thực tế, những ai quảng đại với Chúa và tha nhân thì luôn cảm nhận được sự đủ đầy trong cuộc sống.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng thời gian, sức khỏe, tài năng, và của cải mà Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em. Để khi đến trước mặt Chúa, chúng con không phải hối tiếc vì đã không dâng hiến đủ cho Ngài. Amen.

Comments are closed.

phone-icon