Chầu Thánh Thể – Ngày 12.03.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa, lòng tràn đầy cảm tạ và kính tôn. Chúa là Đấng đã đến giữa nhân loại, không chỉ để trao ban dấu lạ, nhưng để chính sự hiện diện của Chúa trở thành dấu lạ vĩ đại nhất, một dấu lạ của tình yêu và ơn cứu độ.

Lạy Chúa, trong Lời Chúa hôm nay, chúng con được nhắc nhở rằng thế hệ này không chỉ cần những dấu lạ, mà cần lòng tin và sự hoán cải. Chúa Giêsu, Đấng là dấu lạ vĩ đại hơn cả ông Giô-na hay vua Sa-lô-môn, đã hiện diện để đưa nhân loại trở về với Cha. Xin giúp chúng con biết nhìn thấy dấu lạ của Chúa trong mọi sự – trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, và trong những biến cố đời thường của cuộc sống.

Lạy Chúa, như dân thành Ni-ni-vê đã sám hối khi nghe lời ông Giô-na, xin cho chúng con cũng biết mở lòng để nghe tiếng Chúa mời gọi, biết ăn năn hoán cải, và sống đời sống mới trong ân sủng của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để nhận ra rằng Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng con, từng giây phút, từng biến cố, từng hơi thở.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con dâng lên Chúa lòng khao khát được gần Chúa hơn, được biến đổi bởi tình yêu của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng tâm trí chúng con, thanh tẩy lòng chúng con, và đổi mới đời sống chúng con. Đừng để chúng con mãi tìm kiếm những điều lớn lao xa vời, mà bỏ qua sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa ngay trước mắt.

Chúng con phó dâng bản thân, gia đình, và mọi khó khăn của mình trong tay Chúa. Xin cho sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể trở thành nguồn sức mạnh, bình an, và niềm hy vọng cho chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con quỳ trước Ngài, chiêm ngắm tình yêu cao cả mà Chúa đã dành cho nhân loại. Ngài hiện diện trong hình bánh nhỏ bé, nhưng chính trong sự khiêm nhường ấy, chúng con nhận ra quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài. Qua Thánh Thể, Ngài không ngừng mời gọi chúng con đến gần Chúa, để nhận lãnh ân sủng và được biến đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa, hôm nay, qua Lời Chúa, chúng con được nhắc nhở về sự gian ác của thế hệ đòi hỏi dấu lạ. Nhưng Ngài phán rằng, không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ông Giô-na – một dấu chỉ của sự sám hối và quay về với Chúa. Chính Chúa, Đấng hiện diện trước mặt họ, là dấu lạ vĩ đại hơn cả Giô-na, nhưng lòng người lại khép kín, không nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thể, trong cuộc sống hôm nay, chúng con cũng thường tìm kiếm những dấu lạ. Chúng con mong chờ những bằng chứng rõ ràng, những điều kỳ diệu, mà quên rằng dấu lạ lớn nhất chính là sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng con. Trong Thánh Thể, Ngài đã tỏ bày tình yêu tuyệt đối, hiến thân vì nhân loại. Nhưng nhiều lần, chúng con vẫn hờ hững, vẫn khép kín tâm hồn, không nhận ra rằng Ngài chính là nguồn hy vọng và ơn cứu độ.

Ngài nhắc đến dân thành Ni-ni-vê, những người đã sám hối khi nghe lời ông Giô-na rao giảng. Lạy Chúa, dân thành Ni-ni-vê đã mở lòng để đón nhận lời kêu gọi quay về với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe lời Chúa, biết sám hối và hoán cải cuộc đời. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, để sống trong ân sủng và tình yêu Chúa, chúng con cần thay đổi lối sống, từ bỏ những thói quen xấu và trở về với Ngài bằng một trái tim chân thành.

Ngài phán rằng: “Mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” Chúa chính là Lời Sự Sống, là ánh sáng dẫn đường, là dấu lạ lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Ngài còn hơn cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, hơn cả lời kêu gọi của ông Giô-na, bởi vì Ngài chính là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con không còn mải mê tìm kiếm những điều xa vời, mà nhận ra rằng Ngài – Đấng hiện diện trong Thánh Thể – là nguồn mạch mọi sự tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dấu lạ lớn nhất không phải là những điều kỳ diệu xảy ra bên ngoài, mà là sự biến đổi tâm hồn chúng con khi ở lại trong Chúa. Xin cho giờ chầu này trở thành một thời gian ân sủng, để chúng con gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Ngài, và để lòng mình được thanh tẩy, đổi mới.

Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm, mà còn sống lời mời gọi sám hối và hoán cải của Chúa. Xin dạy chúng con biết từ bỏ tội lỗi, biết quay về với Chúa bằng một lòng yêu mến chân thành, và sống mỗi ngày trong niềm tin tưởng và tín thác nơi Ngài. Nguyện xin Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con không còn tìm kiếm những dấu lạ bên ngoài, mà biết yêu mến Chúa sâu đậm hơn trong những điều bình dị của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể. Xin biến đổi chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa, sống đời hoán cải, và lan tỏa dấu lạ lớn nhất là sự sống động của Chúa trong thế giới hôm nay.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Lc 11,29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

4. SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay mở ra một cái nhìn sâu sắc và đầy thách thức về thái độ đón nhận mạc khải của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Đức Giêsu, trước đám đông dân chúng tụ họp, đã thẳng thắn gọi thế hệ của Ngài là “một thế hệ gian ác,” bởi vì họ không ngừng đòi hỏi dấu lạ từ trời, thay vì tin vào lời rao giảng và chính sự hiện diện của Ngài. Lời này không chỉ nhắm vào những người cùng thời với Chúa Giêsu, mà còn vang vọng đến thời đại chúng ta hôm nay, mời gọi chúng ta tự vấn về lòng tin và thái độ sống của mình.

Con người mọi thời đại dường như đều bị hấp dẫn bởi những điều kỳ diệu, những dấu lạ phi thường, như một cách để thỏa mãn trí tò mò và củng cố niềm tin. Tuy nhiên, Chúa Giêsu khẳng định rằng không có dấu lạ nào sẽ được ban cho, ngoại trừ “dấu lạ ông Giô-na.” Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng dấu lạ lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban chính là sự hiện diện và sứ mạng của Chúa Giêsu – Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa. Như ông Giô-na là dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê qua việc rao giảng sám hối, Chúa Giêsu cũng là dấu lạ lớn lao, nhưng Ngài còn vượt xa ông Giô-na. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, mời gọi nhân loại trở về với Ngài.

Nhìn vào dân thành Ni-ni-vê, chúng ta thấy họ đã đáp lại lời rao giảng của Giô-na bằng sự sám hối chân thành. Họ không cần đến những phép lạ phi thường, chỉ cần nghe lời rao giảng, họ đã mở lòng để thay đổi đời sống. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày không? Chúng ta có đang tìm kiếm những điều phi thường mà quên mất rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong những điều bình thường nhất, trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những mối tương quan với tha nhân?

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu về sự lên án của nữ hoàng Phương Nam và dân thành Ni-ni-vê đối với thế hệ của Ngài là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của chúng ta trước mạc khải của Thiên Chúa. Nếu những người ngoại giáo, như nữ hoàng Phương Nam, đã sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salômôn, thì tại sao chúng ta, những người có Chúa Giêsu – Đấng còn hơn cả vua Salômôn – lại không đáp lại Ngài bằng lòng tin mạnh mẽ hơn? Chúng ta có thực sự trân trọng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể như món quà cao quý mà Thiên Chúa ban tặng không?

Trong giờ chầu Thánh Thể này, khi chúng ta đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để suy gẫm về thái độ của mình. Đôi khi, chúng ta cũng giống như những người Do Thái xưa, mong đợi những điều kỳ diệu để củng cố đức tin, trong khi chính Chúa Giêsu – Dấu Lạ lớn lao nhất – đang ở trước mặt chúng ta. Trước Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để chúng ta có đôi mắt đức tin, nhận ra sự hiện diện và hành động của Ngài trong cuộc sống, và đáp lại bằng sự hoán cải và tin tưởng tuyệt đối.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, tâm hồn con thấm đẫm những suy tư sau khi nghe Lời Chúa. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa nói với dân chúng – và cũng nói với chính con – rằng thế hệ này là thế hệ gian ác, luôn đòi dấu lạ, nhưng lại không nhận ra dấu lạ lớn lao nhất: chính sự hiện diện của Chúa giữa họ.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng, con cũng như dân chúng ngày xưa, không ít lần đã tìm kiếm những dấu lạ, những điều kỳ diệu để củng cố đức tin của con. Con mong đợi những bằng chứng hữu hình, những điều thỏa mãn sự tò mò của con, nhưng lại quên rằng, dấu lạ lớn nhất chính là Chúa – Đấng đang hiện diện nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa, và trong từng giây phút của cuộc sống con. Xin tha thứ cho con vì sự mù quáng và cứng lòng của con.

Chúa nhắc đến dấu lạ của ông Giô-na, người được Chúa sai đến để kêu gọi dân thành Ni-ni-vê sám hối. Dân ấy đã nghe và đã thay đổi. Nhưng Chúa còn hơn cả ông Giô-na, vì Chúa chính là Ngôi Lời nhập thể, mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, con hiểu rằng, lời mời gọi sám hối của Chúa không chỉ dành cho dân thành Ni-ni-vê, mà còn dành cho chính con hôm nay. Xin Chúa giúp con lắng nghe lời kêu gọi của Ngài và can đảm thay đổi đời sống, để con trở về với Chúa bằng tất cả tấm lòng.

Chúa cũng nhắc đến nữ hoàng Phương Nam, người đã vượt quãng đường xa xôi để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Nhưng đây, Chúa là chính Sự Khôn Ngoan đích thực, vượt trên mọi sự khôn ngoan trần thế. Con tự hỏi, đã bao lần con không nhận ra Chúa – Sự Khôn Ngoan vĩnh cửu – đang hiện diện trong Lời Ngài và trong đời sống hằng ngày của con? Bao lần con mải mê tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian, nhưng lại không dành thời gian để lắng nghe tiếng Chúa?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể chính là dấu lạ lớn lao nhất mà con có thể cảm nhận được. Con không cần nhìn thấy những phép lạ vĩ đại, vì chính Chúa – Đấng đã hiến mình trên thập giá để cứu chuộc con – đang hiện diện thực sự nơi đây. Xin giúp con mở mắt tâm hồn để nhận ra Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống: nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi những anh chị em xung quanh con, và nơi những biến cố thường ngày.

Cuối cùng, lạy Chúa, con nhận ra rằng, lời mời gọi sám hối không chỉ dành cho những người đã xa lìa Chúa, mà dành cho tất cả mọi người, kể cả những ai đang theo Chúa nhưng vẫn còn những yếu đuối. Xin giúp con sống mỗi ngày với lòng sám hối thật sự, không phải vì sợ hãi sự phán xét, mà vì lòng khao khát được gần Chúa hơn, được sống trọn vẹn trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin giúp con nhận ra dấu lạ lớn lao nhất là chính Ngài, và biết sống một đời tín thác, yêu thương, và sám hối, để trở thành nhân chứng sống động cho tình yêu Chúa trong thế giới này. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lắng nghe lời Chúa hôm nay và cảm nhận được sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương trong lời cảnh báo của Chúa dành cho thế hệ gian ác. Chúa đã nhắc nhở chúng con rằng, thay vì tìm kiếm dấu lạ, chúng con cần sám hối và hoán cải từ sâu thẳm tâm hồn. Xin Chúa soi sáng chúng con để nhận ra những thiếu sót, tội lỗi và sự lười biếng trong đời sống đức tin của mình. Xin ban ơn giúp chúng con biết trở về với Chúa, để mỗi ngày là một cơ hội mới để sống đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, Đấng là dấu lạ lớn lao cho nhân loại, Chúa đã nhắc đến dấu lạ của ông Giô-na như một lời mời gọi sám hối cho dân thành Ni-ni-vê. Nhưng hơn cả ông Giô-na, chính Chúa đã trở thành dấu lạ lớn nhất, khi chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa qua mầu nhiệm Thánh Thể và Thập Giá, để đời sống chúng con luôn phản chiếu lòng biết ơn và sự tín thác vào Chúa, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chúng con.

Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống khôn ngoan, Chúa đã nhắc đến nữ hoàng Phương Nam, người đã tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và khen ngợi lòng khao khát chân lý của bà. Nhưng hôm nay, Chúa, Đấng khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan, đang hiện diện giữa chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khao khát tìm kiếm Lời Chúa, biết trân trọng và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống. Xin giúp chúng con nhận ra sự khôn ngoan đích thực là sống theo ý muốn của Chúa và chia sẻ tình yêu Ngài với tha nhân.

Lạy Chúa, Đấng kêu gọi chúng con sám hối và hoán cải, dân thành Ni-ni-vê đã nghe lời ông Giô-na mà sám hối và được cứu thoát. Nhưng Chúa, Đấng lớn lao hơn ông Giô-na, đang kêu gọi chúng con trở về với Chúa qua từng ngày sống. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để từ bỏ tội lỗi, hàn gắn những đổ vỡ trong tâm hồn và trong các mối quan hệ. Xin giúp chúng con sống một đời sống mới, đầy tràn tình yêu, hy vọng, và niềm vui trong Chúa.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Con cúi mình trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc từ trái tim đầy xúc động. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương và mời gọi con đến với Ngài trong giờ chầu này, để con được nghỉ ngơi trong tình yêu và lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con cảm nhận được tiếng gọi mạnh mẽ của Chúa, nhắc nhở con về dấu lạ cao cả nhất mà Chúa đã ban tặng nhân loại: chính sự hiện diện và hy sinh của Ngài vì tình yêu chúng con.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời cảnh tỉnh dành cho thế hệ tìm kiếm những dấu lạ bên ngoài, mà quên mất rằng chính Ngài – Con Thiên Chúa – đã trở nên dấu lạ sống động nhất giữa chúng con. Ngài không chỉ là lời rao giảng, mà còn là chính Lời Hằng Sống, Đấng đến để mặc khải tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con rằng, không cần tìm kiếm những điều kỳ diệu ở đâu xa, bởi sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể chính là phép lạ lớn lao nhất, nguồn sức mạnh và bình an cho đời sống con.

Lạy Chúa, dấu lạ ông Giô-na đã làm cho dân thành Ni-ni-vê hoán cải, nhưng con nhận ra rằng Chúa còn hơn cả Giô-na, vì chính Ngài là Đấng Cứu Độ đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho con. Con cảm tạ Chúa vì đã dạy con rằng, mỗi lần con quay về với Chúa, sám hối và sống lại trong tình yêu của Ngài, là mỗi lần con được chạm đến dấu lạ phục sinh trong cuộc đời mình. Con xin dâng lên Chúa những yếu đuối, những lần con lạc xa Ngài, để được Ngài thanh tẩy và dẫn con bước đi trên con đường hoán cải và yêu thương.

Con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con qua hình ảnh của nữ hoàng Phương Nam, người đã không ngần ngại vượt qua mọi khoảng cách để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Ngài mời gọi con biết khao khát và tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự, bởi Ngài chính là Đấng Khôn Ngoan thật, là nguồn chân lý và ánh sáng chiếu soi mọi ngõ ngách tối tăm trong cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa vì đã cho con hiểu rằng, mỗi lần con đến với Ngài, lắng nghe và sống theo lời Ngài, con đang nhận lấy chính sự sống và khôn ngoan từ nơi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng thế hệ của con cũng giống như thế hệ năm xưa – dễ dàng tìm kiếm những dấu lạ nhưng lại chậm trễ trong việc đón nhận Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã kiên nhẫn mời gọi con, không bằng những phép lạ hào nhoáng, mà bằng tình yêu khiêm nhường, bằng thánh giá và sự hiện diện âm thầm trong Thánh Thể. Con xin Chúa ban cho con trái tim khiêm nhường và đôi mắt đức tin, để con luôn nhận ra Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, trong những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà Chúa ban tặng mỗi ngày.

Con cảm tạ Chúa vì lời kêu gọi sống sám hối và đổi mới đời sống. Chúa nhắc nhở con rằng, mọi hành động của con đều có ý nghĩa trước mặt Chúa, và chính tình yêu, lòng thương xót mà con dành cho tha nhân sẽ làm chứng cho đời sống đức tin của con. Con xin Chúa giúp con biết sống mỗi ngày như một lời đáp trả tình yêu của Chúa, để đời sống con không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là hành động cụ thể để làm chứng cho sự hiện diện của Ngài giữa thế gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì tình yêu bao la Ngài dành cho con, một tình yêu không giới hạn, không chối từ, luôn kiên nhẫn và chờ đợi. Xin Chúa biến đổi trái tim con, để con luôn biết tìm kiếm và nhận ra dấu lạ lớn nhất trong cuộc đời con – chính là sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con sống trong niềm vui và hy vọng của tình yêu Chúa, để mỗi ngày sống của con là một lời cảm tạ dâng lên Ngài.

Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ chân thành, và xin cho giờ chầu này là nguồn cảm hứng để con bước đi với lòng tin yêu và niềm vui trong Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon