Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN
“Chúng ta hãy sống Mùa Chay này như một thời gian chữa lành, nhất là vì năm nay là Năm Thánh. Tôi cũng đang trải nghiệm Mùa Chay theo cách này, trong linh hồn và trong thân xác tôi.”
Trong thời gian tiếp tục dưỡng bệnh tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn chưa chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật với các tín hữu. Nhưng cũng như những tuần trước, văn bản bài suy tư của ngài cho ngày 30 tháng 3 này đã được công bố.
Đức Thánh Cha phân tích bài Tin Mừng hôm nay về Người Cha nhân hậu, người con hoang đàng và người anh đầy phẫn nộ. Ngài nhấn mạnh rằng “Sự yếu đuối và bệnh tật là những trải nghiệm chung của tất cả chúng ta; tuy nhiên, trên hết chúng ta là anh em trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.”
Trên hết, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình ở nhiều quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá trên thế giới.
Dưới đây là văn bản bài suy niệm của ngài:
______________________________
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 15:1-3, 11-32), Chúa Giêsu nhận thấy những người Pharisêu bị chướng tai gai mắt và xầm xì sau lưng Ngài, thay vì vui mừng vì những người tội lỗi đến với Ngài. Vì vậy, Chúa Giêsu kể cho họ nghe về một người cha có hai người con trai: một đứa bỏ nhà ra đi, nhưng sau đó, bị rơi vào cảnh khốn cùng, nó trở về và được chào đón trong niềm vui mừng. Còn người con kia, người con “ngoan”, phẫn uất với cha mình và không muốn vào dự tiệc. Đây là cách Chúa Giêsu mặc khải về trái tim của Thiên Chúa: Đấng luôn thương xót tất cả mọi người; Đấng chữa lành những vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương nhau như anh em.
Các bạn thân mến, chúng ta hãy sống Mùa Chay này như một thời gian chữa lành, nhất là vì năm nay là Năm Thánh. Tôi cũng đang trải nghiệm Mùa Chay theo cách này, trong linh hồn và trong thân xác tôi. Đó là lý do tại sao tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đang là khí cụ chữa lành, theo hình ảnh của Đấng Cứu Thế, cho người lân cận bằng lời nói và bằng kiến thức của họ, bằng lòng tốt và bằng lời cầu nguyện. Sự yếu đuối và bệnh tật là những trải nghiệm chung của tất cả chúng ta; tuy nhiên, trên hết chúng ta là anh em trong ơn cứu độ mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.
Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình: tại đất nước Ukraine tử đạo, tại Palestine, Israel, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar, nơi cũng đang phải hứng chịu biết bao đau khổ vì trận động đất.
Tôi đang theo dõi tình hình ở Nam Sudan với sự quan ngại. Tôi gửi lời kêu gọi tha thiết tới tất cả các nhà lãnh đạo hãy làm hết sức để giảm bớt căng thẳng trong nước. Chúng ta phải gạt bỏ những khác biệt và, với lòng dũng cảm và trách nhiệm, ngồi vào bàn và tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể xoa dịu nỗi đau khổ của người dân Nam Sudan thân yêu và xây dựng một tương lai hòa bình và ổn định.
Và ở Sudan, cuộc chiến vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của những nạn nhân vô tội. Tôi kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột hãy đặt việc bảo vệ mạng sống của những người dân là anh chị em của họ lên hàng đầu; và tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán mới sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể, có thể bảo đảm một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng. Mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ tăng cường nỗ lực để giải quyết thảm họa nhân đạo kinh khủng này.
Cảm tạ Chúa, cũng có những biến cố tích cực: chẳng hạn, việc phê chuẩn Hiệp định về phân định biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan, đây là một thành tựu ngoại giao tuyệt vời. Tôi khuyến khích cả hai quốc gia tiếp tục con đường này.
Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, giúp gia đình nhân loại được hòa giải trong hòa bình.