Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 09.04.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

 1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con quỳ trước sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, trong sự thinh lặng và khiêm nhường. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình, những niềm vui, nỗi buồn và những ước nguyện sâu thẳm trong lòng. Xin Chúa lắng nghe và biến đổi chúng con qua tình yêu thương vô biên của Ngài.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã nói với những người Do-thái đã tin vào Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Những lời này của Chúa làm chúng con suy nghĩ về sự thật tuyệt đối mà Chúa muốn dạy cho chúng con. Đó không phải là những sự thật của thế gian, mà là sự thật giải phóng chúng con khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, để chúng con được sống tự do trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, trong thế gian này, có biết bao điều làm chúng con say mê, chạy theo, nhưng liệu chúng có thật sự là sự thật? Liệu chúng có đem lại sự tự do đích thực cho chúng con? Chúa đã dạy rằng: “Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội,” và chỉ có Chúa Con mới có quyền giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ đó. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ trong Chúa, chúng con mới được tự do thật sự, được giải thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi và những hệ luỵ của thế gian.

Chúa Giêsu, những lời này không chỉ dành cho những người Do-thái ngày xưa, mà còn dành cho chúng con hôm nay. Lạy Chúa, chúng con thừa nhận rằng nhiều khi chúng con cũng giống như những người Do-thái đó, tự hào về những điều mình có, nhưng lại không thật sự hiểu và sống theo lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng để lời Chúa thấm nhập vào sâu trong tâm hồn, để chúng con sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, làm công việc của Cha như Chúa đã dạy.

Lạy Chúa, trong giây phút linh thiêng này, chúng con muốn dâng lên Chúa lòng tôn kính và yêu mến sâu sắc. Xin Chúa cho chúng con nhận ra sự thật trong lời Chúa, để không chỉ là người nghe, mà là những người sống theo lời Chúa mỗi ngày, để sự thật của Thiên Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng con trở nên tự do trong tình yêu thương của Ngài.

Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết rằng, chỉ có Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin Chúa giúp chúng con luôn đi theo Ngài, để chúng con được tự do, sống trong ân sủng và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa giờ chầu này với tất cả tâm hồn, xin Chúa ở lại với chúng con, và chúng con sẽ luôn ở lại trong tình yêu của Chúa.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút thinh lặng này, chúng con quỳ trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Chúng con cảm nhận được tình yêu bao la mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúa đã đến trần gian, mang theo sự thật cứu độ, để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi và đưa chúng con vào sự tự do vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể, để chúng con có thể sống trong sự tự do mà Chúa ban cho, tự do khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, tự do để yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh.

Chúa Giêsu, khi đối diện với những người Do-thái đã tin vào Chúa, Chúa đã nói một lời hết sức quan trọng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Lời Chúa là nguồn sự sống và sự thật. Chúng con được mời gọi sống theo lời Chúa, không chỉ bằng những lời nói suông mà phải bằng hành động, bằng cách thức chúng con sống trong đời thường. Chính sự thật ấy, Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế, Đấng mang đến sự giải thoát cho chúng con. Chính sự thật ấy giải phóng chúng con khỏi mọi sự giả dối và tội lỗi.

Lạy Chúa, những người Do-thái khi nghe những lời này đã không thể hiểu và họ vẫn tin rằng họ là con cháu của Abraham và không bao giờ làm nô lệ. Nhưng Chúa đã dạy họ rằng “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội”. Tội lỗi khiến chúng con bị giam cầm, không thể tự giải thoát chính mình, chỉ có Chúa mới là Đấng giải thoát chúng con. Chúa là sự tự do thực sự, là sự sống và là sự thật. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã đến để giải thoát chúng con khỏi mọi gánh nặng của tội lỗi, để chúng con có thể sống tự do trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

Chúa Giêsu, trong sự thật mà Chúa truyền dạy, chúng con hiểu rằng chính tình yêu thương và lòng tin vào Thiên Chúa là điều mà Chúa muốn chúng con sống. Nếu Thiên Chúa là Cha chúng con, thì chúng con phải yêu mến Chúa, như Chúa đã yêu mến Thiên Chúa Cha. Chính tình yêu và sự vâng phục là con đường dẫn chúng con đến sự thật và sự sống đời đời.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng đôi khi chúng con như những người Do-thái ngày xưa, chỉ biết tin vào nguồn gốc bên ngoài mà quên mất sự thật sâu sắc nằm trong lòng. Chúng con không phải chỉ là con cháu của những tổ tiên, mà là con cái của Thiên Chúa. Và là con cái của Thiên Chúa, chúng con được mời gọi yêu mến và sống theo lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ lòng trung thành với lời Chúa, luôn kiên trì trong đức tin và luôn sống trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, trong Thánh Thể này, xin Chúa ban cho chúng con sự tự do đích thực mà chỉ có Ngài mới có thể ban tặng. Xin cho chúng con được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của tội lỗi, khỏi những ưu phiền và lo lắng thế gian, để chúng con có thể sống theo sự thật và tình yêu mà Chúa đã dạy. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa, tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày chúng con sống theo ý Chúa và làm chứng cho sự thật mà Chúa mang đến.

Chúng con dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, nguyện vọng, và khát vọng được sống trong sự tự do của tình yêu Chúa. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ trung thành của Chúa, để lời Chúa luôn sống động trong chúng con, và chúng con có thể phản chiếu sự thật và tình yêu của Chúa ra thế giới này.

Chúng con cầu xin tất cả những điều này, qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Ga 8, 31–42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

4. SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong ánh sáng rực rỡ của Lời Chúa hôm nay, chúng con được dẫn dắt đến sự thật trọn vẹn mà Chúa đã mạc khải. Suy niệm về những lời Chúa nói với những người Do-thái đã tin, chúng con nhận ra một hành trình sâu sắc để trở thành môn đệ thực sự, một hành trình đòi hỏi lòng trung thành với Lời Chúa và khát khao sự thật giải thoát.

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Lời ấy không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là một lời hứa đầy ân sủng. Được ở trong Lời Chúa là sống trong chân lý, để chân lý ấy thấm nhuần và biến đổi toàn bộ con người chúng con. Nhưng để sống trong chân lý không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng con phải từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ những nô lệ mà tội lỗi và thế gian đã đặt trên chúng con.

Chúa Giêsu nói rõ: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội.” Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng tội lỗi không chỉ là những hành động sai trái, mà còn là tình trạng trói buộc tâm hồn, làm cho chúng con mất đi tự do thực sự. Khi để tội lỗi lấn át, chúng con không còn làm chủ được cuộc đời mình, mà trở thành nô lệ cho dục vọng, tham vọng và ích kỷ. Nhưng Chúa đã đến để giải thoát chúng con, không phải bằng quyền lực thế gian, mà bằng quyền năng của sự thật và tình yêu. Chỉ có Chúa, Đấng Con của Thiên Chúa, mới có thể ban cho chúng con sự tự do thực sự.

Những người Do-thái trong đoạn Tin Mừng này tự hào rằng họ là con cháu Abraham, nhưng Chúa Giêsu chỉ ra rằng sự tự do thật không đến từ huyết thống hay địa vị, mà từ việc sống theo sự thật. “Nếu các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham!” Lạy Chúa, điều này làm chúng con ý thức rằng danh nghĩa hay truyền thống không đủ để bảo đảm chúng con thuộc về Chúa. Chính đời sống đức tin và lòng yêu mến Chúa mới chứng minh chúng con là con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu tiếp tục mạc khải một chân lý sâu xa: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến.” Yêu mến Chúa Giêsu là dấu hiệu của mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, mà phải được thể hiện bằng việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, bằng sự sẵn sàng bước theo con đường Ngài đã đi – con đường của sự hy sinh, vâng phục và yêu thương.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con cúi đầu trước Chúa, xin được đón nhận ánh sáng của sự thật mà Chúa mang đến. Xin giải thoát chúng con khỏi những xiềng xích tội lỗi, khỏi những ảo tưởng và giả dối của thế gian. Xin giúp chúng con luôn ở lại trong Lời Chúa, để trở thành những môn đệ trung thành, biết yêu mến và làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa, trong một thế giới đầy dối trá và chia rẽ, chúng con nhận ra rằng chỉ có sự thật của Chúa mới mang lại tự do và bình an thực sự. Xin cho chúng con, qua việc chiêm ngắm Chúa trong Bí tích Thánh Thể, biết gắn bó hơn với Lời Chúa và để Lời ấy biến đổi cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ biết sống trong sự thật, mà còn trở thành ánh sáng của sự thật cho những người xung quanh, để qua chúng con, thế giới nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ trước sự hiện diện của Ngài với lòng biết ơn và kính mến. Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi và thách thức, nhắc nhở con về sự thật, tự do, và tình yêu đích thực mà Ngài mang đến cho thế gian.

Chúa đã dạy: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Lạy Chúa, con nhận ra rằng tự do thật sự không phải là sự buông thả hay thoát khỏi bổn phận, mà là sống trong ánh sáng của sự thật, trong sự trung thành với lời Ngài. Con thú nhận rằng có những lúc con để lòng mình bị xích lại bởi tội lỗi, bởi những tham vọng và sự ích kỷ. Những điều ấy làm con xa Chúa và xa sự sống đời đời mà Ngài ban tặng. Xin giải thoát con khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, để con được tự do trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, Ngài đã phán: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội.” Con suy ngẫm lời này và thấy chính mình dễ dàng rơi vào những thói quen sai trái, những ý nghĩ và hành động không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp con hiểu rằng chỉ có tình yêu và lòng trung thành với Ngài mới có thể làm con được tự do thật sự. Xin cho con biết mở lòng để lời Chúa thấm nhập và biến đổi con, để con không còn là nô lệ của sự yếu đuối, nhưng trở thành con cái yêu dấu sống trong nhà của Ngài mãi mãi.

Chúa đã trách những người Do-thái vì họ tuy là con cháu của Abraham nhưng không sống theo đức tin và sự công chính của tổ phụ. Lạy Chúa, con cũng là con cái trong gia đình Hội Thánh Chúa. Nhưng có khi con chỉ mang danh hiệu mà không sống đúng với tư cách môn đệ. Xin cho con noi gương tổ phụ Abraham, biết tin tưởng và vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù gặp thử thách hay đau khổ.

Chúa đã phán: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta.” Lạy Chúa, con muốn yêu Ngài hơn nữa, nhưng đôi khi tình yêu ấy bị che khuất bởi những lo toan, những yếu đuối, và những mải mê thế gian. Xin cho con nhận ra rằng yêu Chúa không chỉ là lời nói mà còn là sống đời sống yêu thương, phục vụ, và trung thành với ý Ngài. Xin dạy con cách yêu mến Ngài bằng cả trái tim, linh hồn, và sức lực, như một người con hiếu thảo với Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến, mang sự thật, ánh sáng, và tình yêu từ Chúa Cha đến với nhân loại. Xin cho con luôn biết sống trong ánh sáng của sự thật, để mọi hành động, lời nói, và tư tưởng của con phản ánh vinh quang của Ngài. Hãy ở lại với con, Chúa ơi, và làm cho con trở nên môn đệ trung thành, người con xứng đáng trong gia đình của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng ban sự thật giải thoát, Chúa đã khẳng định rằng nếu chúng con ở lại trong lời Chúa, chúng con sẽ nhận biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng con. Xin giúp chúng con luôn sống trong sự thật của Tin Mừng, biết từ bỏ mọi gian dối và sự lệ thuộc vào tội lỗi. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tự do đích thực mà Chúa ban, hầu trở nên những môn đệ trung thành của Chúa.

Lạy Chúa, Đấng đến để giải thoát chúng con khỏi kiếp nô lệ tội lỗi, Chúa đã dạy rằng ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Xin cho chúng con ý thức được sức mạnh của tội lỗi trong đời sống mình và biết chạy đến với Chúa, Đấng có quyền giải thoát. Xin giúp chúng con sống đời trong sạch, biết ăn năn, sám hối và tin tưởng vào ơn tha thứ mà Chúa luôn rộng ban.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến, Chúa đã khẳng định rằng Chúa đến từ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Xin đừng để lòng ích kỷ hay những tham vọng trần gian khiến chúng con xa rời Chúa và làm trái với ý định yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, nguồn mạch của tình yêu chân thật, Chúa mời gọi chúng con yêu mến Chúa nếu chúng con thật sự là con cái Thiên Chúa. Xin dạy chúng con yêu mến Chúa bằng trái tim chân thành và bằng những hành động cụ thể, yêu Chúa qua việc yêu thương tha nhân, sống bác ái và dấn thân phục vụ. Xin cho tình yêu của Chúa thấm nhuần cuộc sống chúng con, để chúng con biết sống trọn vẹn vai trò của người môn đệ Chúa trong gia đình và xã hội.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước mặt Ngài, lòng tràn đầy niềm cảm mến và biết ơn vì những ân huệ lớn lao mà Ngài đã ban xuống trong giờ chầu thánh này. Lời Ngài hôm nay như một ánh sáng soi rọi tâm hồn con, để con thấy rõ hơn về chính mình, về sự thật mà Ngài luôn mời gọi con đón nhận.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã mạc khải cho con biết rằng chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đã đến để giải thoát con khỏi xiềng xích tội lỗi, khỏi những nô lệ mà con tự buộc vào mình qua sự yếu đuối và những lầm lạc. Con tạ ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho con, một tình yêu mạnh mẽ đến mức Ngài đã không ngần ngại chịu chết để đem lại cho con tự do thật sự, sự tự do của một người con trong nhà Cha.

Lạy Chúa, lời Ngài hôm nay cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc. Con đã nhiều lần tự phụ rằng mình là con cái Thiên Chúa, nhưng hành động và suy nghĩ của con lại không phản ánh điều đó. Thay vì sống trong sự thật và yêu mến Ngài, con đã chạy theo những ảo ảnh của thế gian, những điều chỉ mang lại sự ràng buộc và khổ đau. Con tạ ơn Ngài vì đã dùng lời chân thật để đánh động lòng con, để con nhận ra rằng chỉ khi ở lại trong Lời Ngài, con mới thực sự là môn đệ của Ngài và được giải thoát.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã luôn kiên nhẫn với con, ngay cả khi con chống đối và không để lời Ngài thấm nhập vào lòng. Ngài không từ bỏ, mà tiếp tục mời gọi con trở về, tiếp tục ban cho con cơ hội để sống trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Con nhận ra rằng, nếu không có Ngài, con sẽ lạc lối trong bóng tối của chính mình, nhưng với Ngài, con được bước đi trong ánh sáng.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã khẳng định rằng nếu con thực sự nhận Thiên Chúa là Cha, thì con phải yêu mến Ngài, bởi chính Ngài là hiện thân của Cha, là Đấng được Cha sai đến để cứu độ con. Con tạ ơn Ngài vì đã đến với thế gian, vì đã đem tình yêu và sự thật của Cha xuống để con được biết đến và đón nhận. Con nguyện sống mỗi ngày như một lời tạ ơn, bằng cách để lời Ngài thấm nhập vào lòng con và biến đổi cuộc đời con thành một chứng tá sống động cho tình yêu của Ngài.

Giờ đây, khi kết thúc giờ chầu thánh này, con xin dâng lên Ngài tất cả tâm hồn con, với lòng tin tưởng và tình yêu trọn vẹn. Xin Ngài tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, và dạy dỗ con, để con luôn ở lại trong sự thật của Ngài và bước đi trên con đường dẫn tới sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài! Amen

Comments are closed.

phone-icon