Giữa cơn bĩ cực, Chúa đã cứu vớt tôi – Tâm sự của người phụ nữ tội lỗi

0

Sr. Xuân Bích, OP

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Trời vừa tảng sáng, các kinh sư và người Pha-ri-sêu lôi tôi đến trước mặt Đức Giêsu, lúc đó đang giảng dạy rất đông người. Họ để tôi đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình”.

Tôi đứng giữa đám đông phẫn nộ, những ánh mắt khinh miệt và căm hờn như những mũi tên sắc nhọn găm vào tim tôi. Tôi là một người đàn bà tội lỗi, bị bắt quả tang trong sự ô nhục. Sự xấu hổ, nhục nhã, và tuyệt vọng trào dâng, nhấn chìm tôi trong bóng tối. Tôi cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát.

Những lời buộc tội vang vọng bên tai, những tiếng xì xào, bàn tán như những nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết mình đáng bị trừng phạt, đáng bị ném đá theo luật Mô-sê. Tôi đã sống một cuộc đời lầm lạc, đầy tội lỗi, và giờ đây, tôi phải trả giá. Tôi nhắm mắt, chờ đợi những viên đá lạnh lẽo trút xuống, kết thúc cuộc đời ô nhục này.

Lòng Thương Xót Của Chúa

Tôi biết đây là giây phút định mệnh của cuộc đời mình. Các kinh sư và người Pharisêu muốn dùng tôi như một cái bẫy, để gài bẫy Đức Giêsu và đặt Ngài vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ cũng đặt tôi vào một tình thế không thể tồi tệ hơn, và điều họ chờ đợi là Ngài sẽ lên án tôi, ném đá tôi theo luật pháp. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Đức Giêsu không phán xét, không lên án tôi. Ngài cúi xuống, lặng lẽ dùng ngón tay viết trên đất. Sự im lặng bao trùm cả đám đông, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi họ cứ thúc dục Ngài trả lời, cứ hỏi mãi: “Thầy nghĩ sao? Chúng tôi nên xử thế nào với loại đàn bà này?” Một lúc sau Ngài mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt từng người, và nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Những lời nói ấy như một tia sáng xé tan màn đêm tăm tối trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được sự xấu hổ, sự ăn năn của những kẻ đang muốn ném đá mình. Họ dần dần buông những viên đá xuống, cúi đầu bỏ đi. Tôi đã thoát chết trong gang tấc. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, tôi nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa đã xuất hiện, đã chạm vào tôi, cứu vớt tôi ra khỏi vực thẳm.

Chạm đến Lòng Chúa Xót Thương

Khi tất cả đã ra về, chỉ còn lại tôi và Đức Giêsu. Tôi ngước nhìn Ngài, và bắt gặp một ánh mắt đầy yêu thương và tha thứ. Không có sự khinh miệt, không có sự phán xét, chỉ có tình yêu thương vô bờ bến. Tôi cảm thấy một sự bình an lạ thường tràn ngập tâm hồn, một sự bình an mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Ngài nhẹ nhàng nói với tôi: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”. Nước mắt tôi trào ra vì nỗi xúc động dâng trào. Những lời nói ấy củ Ngài như một sự giải thoát, một sự tái sinh. Tôi biết rằng, Chúa không chỉ tha thứ cho tôi, mà còn trao cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để sống một cuộc đời mới, một cuộc đời xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Quyết tâm hoán cải và canh tân cuộc sống

Từ giây phút ấy, trong lòng tôi bừng lên quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Tôi phải thay đổi! Tôi không muốn sống trong bóng tối của tội lỗi và sự xấu hổ nữa. Tôi được sinh ra trong ân sủng và tôi phải để cho ân sủng đó trở lại trong tôi. Tôi cần phải cho mình cơ hội được sống trong ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Tôi muốn trở thành một con người mới, một con người được biến đổi bởi ân sủng của Ngài.

Tôi sẽ là chứng nhân của ơn biến đổi. Tôi muốn làm chứng cho mọi người biết rằng: dù họ đã phạm phải những sai lầm gì, dù họ đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng đến đâu, họ vẫn có thể tìm thấy sự tha thứ và hy vọng nơi Chúa.

***

Giữa lúc bĩ cực, khi tôi tưởng chừng như không còn lối thoát, Chúa đã đến và cứu vớt tôi. Ngài đã không chỉ tha thứ mà còn trao cho tôi một cơ hội mới, một cuộc sống mới. Lòng thương xót của Chúa chính là một lời mời gọi mỗi người chúng ta: hãy trở về, hãy sống trong ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ. Nơi Ngài chúng ta có thể đặt trọn niềm tin yêu, cậy trông và phó thác.

Tôi muốn gởi lời tâm sự này tới tất cả những ai đang cảm thấy tuyệt vọng, những ai đang thất vọng về chính mình và những ai đang buông mình sống trong tội lỗi: “Hãy ngước nhìn lên Chúa, hãy mở lòng ra với lòng thương xót của Chúa. Ngài vẫn đang chờ đợi bạn trở về.” Bởi vì trong tình thương xót của Ngài, bạn cũng như tôi, sẽ tìm thấy sự hồi sinh và hy vọng.   

Comments are closed.

phone-icon