Chúng con thương nhớ Cha – Đức Thánh Cha Phanxicô

0

Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô quý yêu của chúng con,

Sáng nay, khi chuông các nhà thờ ở Việt Nam đồng loạt đổ xuống những tiếng báo tử sầu muộn và tiếng kinh cầu vang lên từ Nhà An Dưỡng của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, chúng con cảm nhận sâu xa một nỗi mất mát rất thật: Đức Thánh Cha Phanxicô, người Cha ấm áp, quý yêu và khả kính của chúng con đã rời khỏi trần gian này để về với Chúa thật rồi.

Từ chiều thứ Hai, ngày 21/4/2025, khi trên mạng xã hội loan truyền tin Cha đã ra đi, chị em chúng con nhìn nhau ngỡ ngàng. Mới hôm qua còn truyền cho nhau hình ảnh Cha ngồi trên xe lăn ban phúc lành Phục Sinh cho đoàn con cái, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa vì thấy Cha đã khỏe lại sau thời gian dài phải điều trị tại bệnh viện. Vậy mà …

Cha đã an nghỉ trong Chúa.

Lúc này mọi người từ khắp nơi đổ về Roma để thăm Cha lần cuối trước khi Cha được chôn cất như di nguyện. Chúng con ở xa quá, chỉ biết nhớ thương và nguyện cầu cho Cha. Từ đất nước hình chữ S và trong một Hội dòng bé nhỏ, chị em chúng con hướng về Cha với biết bao niềm thương nỗi nhớ, với lòng kính trọng và biết ơn.

Suốt 12 năm nay, chị em chúng con đã sống dưới sự hướng dẫn của Cha từ các văn kiện và các bài huấn từ Kinh Truyền Tin … với lòng yêu mến và thán phục. Và lúc này, khi Cha đã không thể viết thêm hay nói thêm lời nào để dạy dỗ chúng con nữa, thì trong lòng chúng con vẫn còn mãi những bài học sống động từ Cha qua hình ảnh một người Cha ấm áp, thấu hiểu và cảm thông vô cùng.

Sẽ vẫn còn trong tim chúng con hình ảnh một vị Giáo Hoàng không ngần ngại cúi mình xuống, ôm lấy những bệnh nhân, hôn lên đầu những đứa trẻ yếu ớt, lau nước mắt cho những người già cô đơn, lau và hôn chân cho những người tù, những người phụ nữ … Còn mãi trong chúng con nụ cười thật tươi và đơn sơ, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhưng đã từng rớm lệ khi lắng nghe lời kể của một đứa trẻ mất mẹ cha, bàn tay run run nhưng luôn dang ra để chạm tới nỗi đau của con cái, và từng bước chân của một người Mục Tử sẵn sàng đi khắp nơi để ủi an, khích lệ và tìm kiếm công lý, hòa bình cho đàn chiên của mình.

Là Giáo hoàng nhưng Cha không xa cách, không hào nhoáng… Cha chọn sự khiêm nhường và yêu thương. Cha chọn “sống giữa đoàn chiên, và có ‘mùi chiên’”, như chính Cha từng nói: “Questo è quello che chiedo a voi: siate pastori con l’odore delle pecore…” – “Người mục tử phải mang trong mình ‘mùi chiên’, sống giữa đoàn chiên, gần gũi họ, đồng hành với họ trong từng biến cố cuộc sống.” (Bài giảng Lễ Truyền Dầu, ngày 28.3. 2013)

Cha đã sống như thế… cho đến hơi thở cuối cùng.

Cha không bao giờ rời bỏ đoàn chiên của mình. Cha đã cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm được Thiên Chúa giao phó – cho dù sức khỏe yếu dần, cho dù tuổi cao sức yếu – Cha vẫn hiện diện, vẫn giảng dạy, vẫn yêu thương.

Hành trình dương thế đã khép lại và Cha đã sống trọn vẹn Ơn gọi làm người và làm Đấng Kế vị Thánh Phêrô của mình, nhưng Cha không phải chỉ là người lãnh đạo Giáo hội Công Giáo, mà là người Cha của tất cả những ai đang cần một điểm tựa yêu thương.

Trong Cha, con như thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa: dịu dàng, bao dung và luôn lắng nghe.

Trong từng bước đi của Cha, con học được bài học của tình yêu – không phán xét, không bỏ rơi, luôn thứ tha.

Thưa Đức Thánh Cha của chúng con, Cha không chỉ là Giáo hoàng mà Cha là người Cha thật sự, Cha của Giáo Hội, của những người nhỏ bé và của cả thế giới đang khát khao một tình yêu nhân hậu phát xuất từ lòng chạnh thương và thấu hiểu thật sự.

Chúng con biết ơn Cha.

Biết ơn vì Cha đã sống như một tấm gương sáng cho tất cả những ai mang danh Kitô hữu.

Biết ơn vì Cha đã dạy con biết yêu như Chúa yêu – bằng cái nhìn, bằng cái ôm, bằng lòng thương xót và bằng nỗ lực không ngừng để dành lại quyền sống, quyền phụ nữ, nhân quyền, nhân phẩm và cả lương thực cho con cái mình.

Cha ơi…
Chúng con không nói lời tạm biệt,
mà sẽ nói: Cảm ơn Cha của chúng con vì tất cả.

Và: Chúng con thương Cha – bằng cả trái tim của chúng con.
Cha ra đi, nhưng tình yêu của Cha vẫn ở lại với chúng con.

Khi nhìn lại những tấm hình cảm động này, chúng con con sẽ kể về Cha cho những thế hệ sau về một người Cha mặc áo trắng, đã sống giữa chúng con bằng một trái tim đầy lòng thương xót.

Cha là Phanxicô – người đã sống Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.

Và chúng con là những người con của Cha sẽ cố gắng sống đẹp như Cha để khi ở trên trời cao nhìn xuống, Cha có thể mỉm cười hài lòng với chúng con.

Chúng con yêu mến Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng con.

– Đoàn con nhỏ của Cha –

Comments are closed.

phone-icon