Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Hát kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau những ngày dài lao đao vất vả, chúng con lại được trở về bên Chúa. Chúng con trở về bên Chúa sau những ngày vật lộn giữa nắng gió, với bao mồ hôi nước mắt trên công trường, trong ruộng vườn, nơi phố chợ và trong công ty để mưu sinh. Chúng con trở về bên Chúa với những xác thân rã rời, với những tâm tư chất ngất sầu lo vì bao muộn phiền của cuộc sống. Chúng con trở về bên Thánh Thể tình yêu dịu ngọt với trọn vẹn phận người yếu đuối mong manh và với trái tim muốn hòa cùng Chúa nhịp đập yêu thương. Dẫu biết mình còn nhiều tội lỗi và xa cách Chúa, nhưng chúng con thật lòng muốn đáp lại lời Chúa đã ân cần mời gọi: “Hỡi những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá lưu tâm đến chúng con, Chúa muốn chúng con phó thác, đặt mọi lo âu cuộc sống, và cả gánh nặng tội lỗi cho Chúa để chính Chúa sẽ giải gỡ, sẽ đảm trách nhiệm vụ giáo hóa chúng con. Chúa sẽ thứ tha, nâng dậy, ủi an khích lệ và ban cho chúng con nguồn sinh lực mới để chúng con vươn tới, bước trọn đường tình cùng Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước tôn nhan dịu hiền thánh thiện của Chúa, chúng con sấp mình thờ lạy, kính tin. Chúng con tôn vinh cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con đến tự hiến thân mình trên thập giá. Tình yêu ấy vẫn còn đong đầy trên nhân loại qua nhiệm tích Thánh Thể, để chúng con được phúc hiệp thông cùng Chúa, hiệp thông cùng Đấng đã vượt qua cái chết đến Phục sinh vinh quang. Và bởi vì chúng con, Chúa muốn nên hải đăng soi cho chúng con giữa biển trần u tối. Chúa còn ân ban kho tàng Lời Chúa. Lúc này đây, chúng con đang chờ những sứ điệp tình yêu, xin ban lời chân lý nên đèn soi cho bước chân chúng con.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 14, 23 – 29
IV. SUY NIỆM
Cũng như bao người sắp rời xa trần thế, thường muốn để lại cho người thân những lời trăn trối, những lời di chúc cuối cùng, thì Đức Giêsu, Chúa chúng ta, cũng vậy. Khi giờ yêu thương đã điểm, giờ chia ly cận kề, khi Ngài biết rằng cuộc hành trình nơi dương thế sắp đến hồi kết; trong khoảnh khắc sắp bước vào Vườn Cây Dầu để chuẩn bị bước vào cuộc Thương khó đau thương để hiến mình cứu độ nhân loại, thì chính trong những phút giây quý giá cuối cùng ấy, Chúa đã mở lòng bày tỏ những tâm sự sâu kín với các Tông đồ thân tín. Chúa khao khát những người bước theo Ngài sẽ luôn mặc lấy tâm tình và cách sống của Ngài. Vì thế, Ngài đã thổ lộ những lời cuối đầy thiết tha và tâm huyết: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”
Chúa của chúng ta đã yêu đến cùng, yêu đến hy sinh cả mạng sống, yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình. Giờ đây, khi sắp bị treo trên thập giá để hoàn tất tình yêu cứu độ, điều duy nhất Ngài khát mong nơi các môn đệ là: HÃY YÊU THƯƠNG NHAU. Bởi lẽ, yêu thương chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của người môn đệ Đức Kitô.
Tiếp nối những lời tâm huyết ấy, Chúa Giêsu còn nhắn nhủ thêm: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.” Điều này phản ánh đúng tâm lý con người: khi yêu ai thật lòng, ta luôn muốn noi theo, bắt chước người ấy, muốn làm đẹp lòng người ấy bằng cách thực hiện những điều họ mong muốn. Cũng vậy, tình yêu dành cho Chúa không thể chỉ dừng lại nơi môi miệng, không phải chỉ là những lời thưa “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” cho có lệ, mà phải được thể hiện cách cụ thể bằng việc tuân giữ lời Ngài. Sự vâng phục lời Chúa chính là minh chứng rõ ràng cho một tình yêu đích thực.
Và mọi lời dạy của Chúa Giêsu đều nhằm dẫn con người bước đi trong chính đạo, nhưng vượt lên trên hết, giới răn quan trọng nhất và là nền tảng của mọi giới răn, vẫn là giới răn yêu thương.
Tóm lại, yêu mến Thiên Chúa đồng nghĩa với việc tuân giữ lời Ngài. Tình yêu ấy càng được thể hiện cách sống động qua việc yêu thương tha nhân. Tình yêu Kitô giáo không chỉ mang tính cảm xúc mà còn là hành động tích cực: “Hãy làm cho người khác điều mà mình muốn người khác làm cho mình.” Khi ta sống yêu thương anh em mình, không những tạo nên một mối liên kết bền chặt giữa con người với nhau, mà còn thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Vâng, ai biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, người đó thật có phúc. Vì họ luôn được Thiên Chúa yêu mến, sống trong cộng đoàn tình yêu của Ngài và trở nên nơi cư ngụ của chính Thiên Chúa. Tình yêu ấy giúp con người hiệp thông trọn vẹn, nên một cùng Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chỉ mời gọi chúng con yêu mến và thực thi lời Chúa để được sống hạnh phúc, nhưng chính Chúa đã đi bước trước bằng một tấm gương sống động của lòng yêu mến tuyệt đối. Tình yêu Chúa dành cho Chúa Cha thật trọn vẹn và sâu thẳm biết bao! Vì yêu mến Cha, Chúa đã luôn một lòng vâng phục thánh ý: “Này con xin đến để thực thi ý Cha.” Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một khúc ca “xin vâng” không ngừng nghỉ, là của lễ hiến dâng liên lỉ từ hang đá Bêlem đơn hèn, đến tận đỉnh đồi thập giá đẫm máu và đau thương. Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc, Chúa sống không phải cho riêng mình, nhưng để thực hiện trọn vẹn ý muốn của Đấng đã sai Ngài: “Lương thực của Thầy là thi hành ý Đấng đã sai Thầy.”
Chúa đã yêu đến tận cùng với một tình yêu trao ban và từ bỏ, để trong từng tư tưởng, chọn lựa và hành động, Ngài và Cha trở nên một: “Ta và Cha là một.” Và cũng chính từ sự hiệp nhất nhiệm mầu ấy, Chúa gửi đến chúng con sứ điệp yêu thương: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.”
Lạy Chúa, lời mời gọi ấy không chỉ là một thông điệp đẹp đẽ, nhưng là một đòi hỏi cụ thể nơi đời sống của từng người chúng con. Chúng con phải thể hiện tình yêu dành cho Chúa bằng việc làm, qua từng hành động cụ thể hằng ngày chứ không chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Biết bao lần chúng con đã cất tiếng thưa rằng: “Con yêu mến Chúa”, nhưng tình yêu ấy chưa thật sự là yêu thương bởi chúng con vẫn giữ giới răn Chúa cách hời hợt, vụ hình thức và đặc biệt là chưa thật sự yêu thương tha nhân như chính bản thân mình.
Hôm nay, lời Chúa lại một lần nữa vang vọng trong tâm hồn, soi sáng những góc khuất mà chúng con còn lẩn tránh. Lời Chúa đánh động lương tâm, giúp chúng con nhìn lại chính mình và xét lại lòng mến còn quá mong manh. Chúng con cần ơn Chúa biết bao để thay đổi đời sống và yêu thương với trọn vẹn tâm hồn và hành động cụ thể.
Ôi Giêsu dấu yêu, xin tuôn đổ Thần Khí tình yêu của Ngài xuống trên chúng con! Chính Thần Khí ấy sẽ khơi dậy trong tim chúng con một tình yêu chân thật với Thiên Chúa, một lòng khao khát lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, và một trái tim biết rộng mở trong yêu thương và bác ái với anh em. Nhờ đó, Chúa sẽ đến và cư ngụ trong tâm hồn chúng con, biến đổi chúng con thành đền thờ sống động cho Thánh Thần Ngài ngự trị. Và trong đền thờ linh thiêng ấy, chính Thánh Thần sẽ dẫn đưa chúng con đến với chân lý trọn vẹn, đến sự sống viên mãn trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa.
Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Thập giá của Chúa là chứng tá hùng hồn cho muôn thế hệ về một tình yêu trọn vẹn Chúa dành cho Chúa Cha, cùng lòng vâng phục tuyệt đối không hề lay chuyển. Chính vì yêu Cha vô cùng, vì luôn quy phục thánh ý Cha trong mọi sự, nên Chúa luôn ở trong tình yêu của Cha, và mãi mãi nên một cùng Cha trong sự hiệp thông thánh thiêng.
Lạy Chúa, Chúng con cũng không ngừng khát khao được sống thân mật với Chúa, được nên một trong Chúa để hưởng niềm hạnh phúc sâu xa, không chỉ đời này mà còn trong cuộc sống mai hậu. Nhận thấy niềm khát khao ấy và vì yêu thương chúng con, Chúa đã trao ban cho chúng con một bí quyết cụ thể: mến Chúa và yêu người. Nhưng tình yêu ấy phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, thúc đẩy chúng con sống lời Chúa cách trọn vẹn bằng chính việc làm mỗi ngày. Xin đừng để ai trong chúng con bị tách khỏi cộng đoàn tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cho chúng con, nhờ quyền năng Thánh Thần, biết không ngừng vươn lên trong tình yêu mến, sẵn lòng thực thi mọi lời dạy của Chúa, đặc biệt là sống trọn vẹn giới răn yêu thương: yêu Chúa hết lòng, và yêu tha nhân như chính mình.
Nhờ đó, chúng con sẽ được nên một với anh em và nên một với Chúa trong tình hiệp thông thánh thiện. Từ sự hiệp thông đó, Chúa Giêsu, Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến và ở lại trong chúng con, làm cho tâm hồn chúng con trở thành thiên đàng sống động – nơi Ba Ngôi Thiên Chúa được thờ phượng cách trọn vẹn.
Ôi, hạnh phúc biết bao! Amen.
Lạy Chúa Giêsu, thập giá của Chúa là một chứng minh cho muôn thế hệ, lòng Chúa yêu Cha trọn vẹn và vâng phục tuyệt đối. Bởi yêu Cha vô song, vâng phục Cha hoàn toàn, thì Chúa cũng luôn được Cha yêu mến, Chúa luôn nên một trong Cha. Chúa ơi ! nơi chúng con những tâm hồn đang tin ở Chúa, cũng hằng khát vọng được sống với Chúa, hiệp thông cùng Chúa hầu được hạnh phúc ở đời này lẫn mai sau. Yêu thương chúng con, Chúa đã chỉ cho một bí quyết : đó là hãy ra sức yêu mến Chúa, lòng yêu mến không tách rời khỏi việc làm, không tách rời khỏi việc thực thi lời Chúa. Nhưng lòng yêu mến ấy, phải là động lực thôi thúc chúng con hành động, chứng minh bằng việc làm.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để ai trong chúng con bị loại bỏ khỏi cộng đồng tình yêu Thiên Chúa. Nhưng cùng với Thánh Thần, chúng con sẽ nỗ lực không ngừng vươn lên trong tình mến. Chúng con sẽ tích cực thực thi mọi lời Chúa dạy, đặc biệt là sống giới răn yêu thương. Một khi yêu Chúa hết lòng, yêu đồng loại như chính mình, chúng con sẽ được hiệp thông với mọi người, với Thiên Chúa. Khởi đi từ đó, Chúa, Chúa Cha, cùng Chúa Thánh Thần sẽ đến ở trong chúng con, biến tâm hồn chúng con thành thiên đàng thờ phượng Chúa Ba Ngôi.
Ôi, hạnh phúc thay! Amen
Hát kết: Đến Muôn Đời