Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Have you ever heard of a lamb that was also a shepherd? Today’s second reading tells us that Jesus, the Lamb of God, will shepherd the saints who stand before the heavenly throne. Although this Lamb still bears the wounds of his sacrifice, he will protect the saints, lead them to life-giving water, and wipe away their tears (Revelation 5:6; 7:17). How odd! Actually, it’s not so odd. Jesus, the Lamb of God, is a perfect shepherd for us. Here’s why: This Lamb is a shepherd who lived his life completely obedient to the will of his Father. Every moment, he united himself with God’s will. He alone perfectly walked in the path of righteousness, so of course he knows how to lead us on the same path! This Lamb is a shepherd who defeated the powers of darkness through his humble self-offering. He freely handed himself over to death on the cross. When he rose from the dead, he defeated sin and death! He is uniquely able to protect us in the face of whatever trouble or foe comes our way. This Lamb is a shepherd who poured out his own blood on the cross to cleanse us from all impurity. The water that flowed from his pierced side is the living water of Baptism and new life. It is to this life-giving water that he leads us. This Lamb is a shepherd who has suffered in every way we have. He embraced our weakness and frailty. His experience of sorrow makes him all the more attentive to our own, and he tenderly wipes away our tears. As you celebrate Good Shepherd Sunday today, spend some time considering Jesus, the Lamb who is your shepherd. Rejoice that he has not left you to make your way on this journey alone. He has gone before you, and he will lead you home. “Jesus, Good Shepherd of my soul, thank you for your love and protection!” |
Bạn đã từng nghe nói đến một con chiên mà cũng là một mục tử chưa? Bài đọc thứ hai hôm nay nói cho chúng ta rằng Chúa Giêsu, Con Chiên của Thiên Chúa, sẽ chăn dắt các thánh đang đứng trước ngai vàng trên trời. Mặc dù Con Chiên này vẫn đang mang những thương tích của hy lễ mình, Người vẫn sẽ bảo vệ các thánh, dẫn dắt họ tới nguồn nước hằng sống và lau sạch nước mắt họ (x. Kh 5,6; 7,17). Thật là kỳ lạ biết bao! Thực ra, điều đó không quá kỳ lạ. Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, là một mục tử hoàn hảo của chúng ta. Đây là lý do tại sao: Con Chiên này là mục tử, Đấng đã sống trọn cuộc sống của mình bằng sự vâng lời hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha. Mỗi giây phút, Người đều đã kết hợp với thánh ý Thiên Chúa. Duy chỉ mình Người bước đi hoàn hảo trên con đường công chính, vì thế dĩ nhiên Người biết cách để hướng dẫn chúng ta trên chính con đường ấy! Con Chiên này là mục tử, Đấng đã đánh bại quyền lực của bóng tối nhờ sự hủy mình khiêm nhường của mình. Người đã tự nguyện trao nộp mình cho đến chết trên thập giá. Khi Người sống lại từ cõi chết, Người đã chiến thắng tội lỗi và cái chết! Chỉ mình Người mới có thể bảo vệ chúng ta khi chúng ta phải đối diện với bất cứ rắc rối hay kẻ thù nào chúng ta gặp. Con Chiên này là mục tử đã đổ máu chính mình trên thập giá để thanh tẩy chúng ta khỏi mọi ô uế. Nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người là nước hằng sống của Bí tích Rửa Tội và sự sống mới. Chính Người dẫn dắt chúng ta đến nguồn nước hằng sống này. Con Chiên này là mục tử đã chịu đau khổ về mọi phương diện, mọi cách mà chúng ta chịu. Người ôm lấy sự yếu đuối và mỏng giòn của chúng ta. Kinh nghiệm đau buồn, sầu khổ của Người làm cho Người quan tâm hơn đến nỗi đau buồn, sầu khổ của tất cả chúng ta và Người dịu dàng lau sạch nước mắt chúng ta. Khi bạn cử hành Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành hôm nay, hãy dành chút thời gian chiêm ngắm, suy gẫm về Chúa Giêsu, Con Chiên, Đấng là mục tử của bạn. Hãy vui mừng vì Người đã không để bạn tự đi một mình trên hành trình của bạn. Người đã đi trước bạn và Người sẽ dẫn bạn về nhà. “Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành của linh hồn con, con tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự bảo vệ của Chúa dành cho con”. |