Suy niệm Kinh Mân Côi – Năm mầu nhiệm Mừng

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2024 – 2025

Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong tâm tình thánh thiêng của tháng Hoa, một thời điểm tuyệt vời để biểu lộ lòng yêu mến Mẹ Maria qua những đóa hoa thiêng liêng, lời kinh sốt sắng và trái tim hiếu thảo. Trong tinh thần ấy, hôm nay chúng ta cùng quy tụ nơi đây để dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Mừng, để cùng Mẹ cảm tạ Thiên Chúa vì Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, đem lại cho nhân loại sự sống mới, sự sống vĩnh cửu.

1. Mầu nhiệm thứ nhất: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

 “Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi.” (Lc 24,5-6)

Chúa đã sống lại! Đây là Tin Mừng lớn lao cho toàn thể nhân loại. Đức Kitô đã phá tung gông cùm sự chết để bước vào phục sinh vinh quang.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa đang sống và đồng hành với Giáo Hội, để mỗi người chúng con biết trỗi dậy khỏi tội lỗi và sống cuộc đời mới trong lòng tin yêu.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …

Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …

2. Mầu nhiệm thứ hai: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

 “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14,2)

Việc Chúa Giêsu lên trời biểu lộ vinh quang Thiên Chúa và chỉ rõ đích điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta: quê hương thiên quốc.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con luôn hướng lòng về Trời cao, trung kiên thực thi Lời Chúa, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …

Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …

3. Mầu nhiệm thứ ba: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 “Anh em sẽ nhận được quyền năng khi Thánh Thần ngự xuống trên anh em.” (Cv 1,8)

Cùng với Mẹ Maria, các Tông Đồ đã kiên trì cầu nguyện, chờ đợi và đón nhận Chúa Thánh Thần – Đấng an ủi, hướng dẫn và ban sức mạnh mà Chúa Giêsu đã hứa.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên chúng con, giúp chúng con được canh tân, thánh hoá và trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …

Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …

4. Mầu nhiệm thứ tư: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

 “Phần tôi, tôi vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,47)

Mẹ Maria, người nữ khiêm nhường và vâng phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, đã được ban thưởng cách trọng đại: được đưa về Trời cả hồn lẫn xác.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị hành trang đời sống bằng tình yêu, sự dấn thân và phục vụ, để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …

Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …

5. Mầu nhiệm thứ năm: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI

 “Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” (Kh 12,1)

Từ lời “Xin vâng” đầu tiên, Mẹ Maria đã dành trọn cuộc đời để lắng nghe, đón nhận và thi hành Thánh ý Chúa. Cuối cuộc đời dương thế, Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác và được tôn vinh là Nữ Vương Thiên Đàng.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh và mau mắn thi hành ý Chúa muốn trong đời mình, để sau cuộc đời này, chúng con cũng được chung hưởng vinh quang trên trời với Mẹ.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …

Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …

Hát kết:  Mẹ Chúa vinh quang hoặc tùy chọn bài hát thích hợp

Comments are closed.

phone-icon