Nhận bài sai sứ mệnh năm 2025

0

Hằng năm, vào ngày 04 tháng 08, Nhà Mẹ Tam Hiệp lại trở nên rộn ràng khi chị em từ khắp các Tu viện, Tu xá, Cộng đoàn và Giáo điểm cùng quy tụ về.

DSC_0040

Đây cũng là dịp để Hội Dòng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn sau tuần Tĩnh tâm dành cho các chị em chuẩn bị tuyên khấn, và cũng là thời khắc đặc biệt cho toàn thể Hội dòng khi cử hành nghi thức lãnh bài sai sứ vụ. Năm nay Thánh lễ Tạ ơn được Linh mục Phêrô Trần Văn Nhân. SJ, – là vị hướng dẫn tĩnh tâm cho chị em – cử hành.

DSC_0033

Trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, từng chị em được Bề trên Tổng quyền trao tận tay bài sai sứ mệnh như dấu chỉ của lòng khiêm tốn và tín thác, sẵn sàng lên đường theo ý Chúa trong niềm vui và hy vọng.

DSC_0068

Được nuôi dưỡng bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng gắn bó với Giáo hội, niềm trung thành với Hội dòng và sự thao thức vì phần rỗi các linh hồn, mỗi nữ tu Đa Minh Tam Hiệp bước vào hành trình sứ vụ với một trái tim rực cháy lửa yêu thương và nhiệt tâm tông đồ. Chính tình yêu ấy là động lực giúp chị em không ngần ngại cất lời thưa đầy tín thác: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Lời thưa ấy không chỉ là một tiếng đáp nhưng là kết quả của những tháng ngày cầu nguyện, phân định và chuẩn bị tâm hồn. Đó như một lời cam kết bước vào một sứ mạng mới dẫu cho đầy thử thách nhưng vẫn được đón nhận trong niềm tin rằng: nơi đâu Chúa sai đến, nơi đó là miền đất thánh của tình yêu và ân sủng.

DSC_0075

Xin dâng lên Chúa tất cả mọi niềm vui hay nỗi lo lắng cho Sứ vụ mới của từng chị từng em chúng con. Chúng con yêu mến Chúa và vì Chúa, chúng con sẽ hăng say đón nhận tất cả cho Niềm Vui Tin Mừng được rao loan.

DSC_0043

Khi nhận trên tay Bài sai sứ vụ mới, từng chị em ánh lên nét mặt hân hoan và vui tươi như đón nhận một món quà quý giá từ Thiên Chúa qua Hội dòng. Không khí trở nên ấm áp và rộn ràng khi các chị em cùng nhau chia sẻ với nhau về sứ vụ mà mình được trao phó. Có những tiếng cười nhẹ xen lẫn sự xúc động, có những lời động viên chân thành, và cũng có những ánh mắt lấp lánh niềm tin tưởng. Dù hành trình phía trước có thể mang theo những thử thách mới, nhưng trong giây phút này, tất cả đều được gắn kết bởi cùng một tâm tình: “Xin vâng” với niềm tin tưởng và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa, cho Hội dòng và cho sứ vụ tông đồ được trao.

DSC_0125

Comments are closed.

phone-icon