Cảm nghiệm thực tập hè 3

0

Sr. Maria Kim Phúc – Lớp Thần III

CỘNG ĐOÀN NHỎ – HẠNH PHÚC TO

Sau 2 tháng thực tập sứ vụ tại Tu xá Mẹ Mân Côi I, con học được nhiều bài học quý giá và những niềm hạnh phúc khó tả ở mảnh đất Hưng Bình này. Được phụ giúp cộng đoàn trong công tác dạy trẻ lớp Chồi và phục vụ Phòng Thánh giáo xứ Hưng Bình, con nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý Dì trong cộng đoàn và từ người chị em cùng đi thực tập với con.

Con cảm thấy thật vinh dự và hạnh phúc khi được tiếp nối quý Dì đi trước để vun trồng nhân cách cho các em nhỏ và thấy rõ nét hơn sứ vụ làm chứng cho tình yêu của Chúa. Tuy chỉ là dạy hè, nhưng con ý thức mỗi cử chỉ lời nói của con đều để lại trong tâm thức các bé những bài học và cách ứng xử sau này. Vì thế, con cố gắng lưu tâm đến cách nói năng với các bé và cư xử với từng bé cách trân trọng nhất. Dạy trẻ giúp con có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy các bé lớn lên và phát triển từng ngày. Đồng thời, cho con những kinh nghiệm về sự kiên nhẫn, cách xử lý tình huống và cách điều khiển cảm xúc của mình.

Niềm hạnh phúc nhất của con luôn đọng lại vào thời khắc cuối ngày, khi những bộn bề của công tác đã khép lại. Con bình an ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể và hạnh phúc trải lòng ra với Chúa: con chia sẻ với Ngài những suy nghĩ và cảm nhận con có trong ngày; đồng thời lắng nghe lời Chúa thì thầm trong cõi lòng của con – điều này đã mang đến cho con sự thanh thản, bình an.

Bên cạnh đó, đời sống cộng đoàn cũng giúp con có những kỉ niệm thật đẹp khi được ở cùng, ở với chị em. Đó không chỉ là những ngày vui cười, nhưng đôi khi con cũng chứng kiến những bất đồng trong cộng đoàn. Đây không phải là điều quá ngạc nhiên với con, nhưng điều này cho con kinh nghiệm về cách điều khiển cảm xúc, sự phong phú về tính cách của từng người. Từ đó con nhận ra, chỉ có lòng yêu mến Chúa và Hội dòng mới có thể giúp cộng đoàn nối kết và hòa hợp. Hơn hết, con thấy thật hạnh phúc khi được cùng đồng hành với một người chị em thật hiền lành, vui tính và sẵn sàng nâng đỡ con trong mọi việc. Chị giúp con nhận ra vẻ đẹp của sự đoàn kết và tình tương thân tương ái.

Hai tháng hè này đối với con thật đắt giá. Nó cho con cơ hội để sống là người con của Đa Minh Tam Hiệp một cách tròn đầy và là sức bật để con trở về môi trường học tập với tinh thần hăng say tìm hiểu về Chúa, hầu sau này con có thể xứng đáng viết tiếp trang sử của Hội dòng.

Comments are closed.

phone-icon