
Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP
I. LỜI DẪN:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những thiếu nhi ngoan của Chúa, chúng con quy tụ nơi đây trước mặt Chúa để cầu nguyện, hát ca và thờ lạy Chúa.
Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng, sợ hãi, nhưng hơn hết là dâng lên Chúa niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để Ngài dẫn chúng con đến chân lý toàn vẹn là chính Chúa. Xin Chúa đặt vào tấm lòng và môi miệng chúng con những lời để hát ca, chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hợp với Chín phẩm Thiên thần hằng thờ lạy, tạ ơn Chúa vì đã thương ban cho chúng con một tặng phẩm khôn tả là chính Chúa, để thờ lạy Chúa là kho tàng của lòng chúng con, để ca ngợi Chúa vì tình yêu vô bờ của Chúa, để an ủi Chúa vì những người không yêu Chúa, để tin tưởng cầu xin Chúa mở cửa tình yêu đổ tràn muôn ơn phúc lành cho nhân loại chúng con, hầu tất cả mọi người nên một trong ý muốn của Chúa, trong tình yêu của Ngài, trong Trái tim của Ngài.
Giờ đây thay mặt cho các bạn Thiếu nhi trong toàn Giáo Phận, hòa với niềm vui của toàn thể Giáo xứ, chúng ta cùng dâng lên Chúa quyết tâm sống niềm hy vọng trong gia đình, ở nhà trường và trong Hội thánh.
Mời cộng đoàn đứng
Hát: “XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE “
II. Đọc Lời Chúa: Ga 6,1-15
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan:
Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Sau khi đọc Lời Chúa, thinh lặng trong giây lát.
Mời cộng đoàn ngồi
III. SUY NIỆM 1: ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ NHỮNG GÌ BÉ NHỎ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dựng nên chúng con có xác có hồn. Chúng con cần cơm bánh để nuôi thân xác, nhưng hơn hết, chúng con cần Lời Chúa và Mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn.
Hôm nay, Chúa đã làm một phép lạ vĩ đại từ 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của một em bé. Chính cậu bé ấy đã có một niềm hy vọng lớn lao khi dâng tặng tất cả những gì mình có, dù rất ít ỏi. Cậu tin rằng với Chúa, mọi điều đều có thể. Và Chúa đã biến điều không thể thành có thể, nuôi sống hơn năm ngàn người.
Ngày nay, Chúa vẫn mời gọi thiếu nhi chúng con sống niềm hy vọng mỗi ngày. Hy vọng không chỉ là chờ đợi một điều tốt đẹp, mà còn là hành động với niềm tin vào Chúa. Khi chúng con dâng lên Chúa những cố gắng nhỏ bé của mình, Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu.
– Xin cho chúng con biết học tập thật giỏi, không phải chỉ vì điểm cao, mà vì đó là cách chúng con dâng lên Chúa trí tuệ của mình.
– Xin cho chúng con biết vâng lời cha mẹ, lễ phép với thầy cô, để mỗi hành động nhỏ bé ấy trở thành hạt giống hy vọng cho một tương lai tốt đẹp.
– Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, nhất là trong những lúc khó khăn, bệnh tật, để niềm hy vọng luôn bừng sáng trong tim.
Noi gương Vua Thánh Venceslaô, nước Tiệp Khắc, dù là một vị vua cao sang, ngài vẫn luôn giữ thói quen đi viếng Thánh Thể mỗi ngày, ngay cả trong đêm đông giá rét. Ngài đã sống trong niềm hy vọng vững chắc vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Vua đã nói với người lính thị vệ bị cóng lạnh rằng: “Cứ chịu khó theo ta và đặt bàn chân ngươi lên vết bàn chân ta.”
Xin Chúa nâng đỡ bước chân của chúng con, đặc biệt trong những lúc chúng con cảm thấy yếu đuối, mỏi mệt. Xin cho chúng con biết đặt chân lên vết chân của Chúa, để được sưởi ấm bằng tình yêu của Ngài. Và hơn hết, xin ban cho chúng con một niềm hy vọng mạnh mẽ, tin rằng chỉ mình Chúa mới có thể ban cho chúng con sự sống thật.
Hát: “HY VỌNG SỐNG”
IV. CẦU NGUYỆN
Mời cộng đoàn quỳ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đứng trước tình yêu bao la của Chúa, giờ đây tất cả thiếu nhi chúng con muốn dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng con, xin Chúa thương đoái nhận:
– NHD: Chúa đã xuống thế làm người nhỏ bé như chúng con,
– CHUNG: Xin cho chúng con mạnh mẽ chống trả những thói hư tật xấu để nên giống Chúa.
– NHD: Chúa lớn lên trong sự vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Maria,
– CHUNG: Xin cho chúng con biết luôn nghe lời dạy bảo của mẹ cha để gieo mầm hy vọng trong gia đình.
– NHD: Chúa luôn cầu nguyện và đi lễ đền thờ Giêrusalem,
– CHUNG: Xin cho chúng con chịu khó cầu nguyện và siêng năng đến tham dự tiệc Thánh Thể, để niềm hy vọng được lớn lên mỗi ngày.
– NHD: Chúa lao động với Thánh Giuse ở xưởng mộc Nagiarét,
– CHUNG: Xin cho chúng con biết giúp đỡ cha mẹ trong mọi công việc nhỏ bé, để gieo niềm hy vọng về sự bình an và hạnh phúc cho gia đình.
– NHD: Chúa là tình yêu,
– CHUNG: Xin ban cho gia đình, giáo xứ và toàn thế giới sự bình an, để niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng luôn được thắp lên.
Hát: “XIN THẮP SÁNG LÊN”
V. SUY NIỆM 2: SỐNG CHIA SẺ LÀ GIEO TRỒNG HY VỌNG
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, câu chuyện trong Tin Mừng cho thấy từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa đã làm nên một phép lạ vĩ đại. Hôm nay, Chúa cũng muốn mỗi thiếu nhi chúng con trở thành một em bé trong Tin Mừng, một người biết quảng đại cho đi và chia sẻ.
Mỗi khi chúng con biết chia sẻ, biết cho đi, dù đó là một chiếc kẹo, một cây bút chì hay một lời nói an ủi, chúng con đang gieo mầm hy vọng vào lòng người khác.
Chuyện kể về một cậu bé con nhà quý tộc cũng đã học được bài học này. Cậu đã lén bỏ những đồng tiền vào đôi ủng của người nông dân nghèo. Nhìn thấy người nông dân quỳ xuống tạ ơn Chúa trong niềm vui và hy vọng, cậu bé đã cảm động đến phát khóc và đó là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình. Niềm hy vọng của cậu bé đã được lan truyền qua hành động đơn sơ ấy.
Lạy Chúa, con tin rằng Chúa rất hài lòng với những việc lành chúng con làm và sẽ chúc phúc cho thiếu nhi chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu như Chúa, biết sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường đón nhận. Xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành những khí cụ bình an của Chúa, bình an cho anh chị em và những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con trở thành những người gieo mầm hy vọng trong đời sống hằng ngày.
Hát: “MỘT ĐỜI DÂNG HIẾN”
VI. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Mời cộng đoàn quỳ
– NHD: Chúa Kitô muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy thành khẩn kêu cầu:
– CHUNG: Xin lôi kéo mọi người chúng con đến cùng Chúa.
– NHD: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cho các nhà lãnh đạo quốc gia,
– CHUNG: Để họ biết vì dân vì nước mà biết đặt sức khỏe của người dân lên trên mọi lợi ích, để đem lại niềm hy vọng cho mọi người.
– NHD: Lạy Chúa, xin thương đến các bệnh nhân,
– CHUNG: Để họ có niềm hy vọng, sự can đảm và bình an vượt qua thời khắc mong manh này.
– NHD: Lạy Chúa, xin cho gia đình Thánh Thể chúng con, biết tha thiết học hỏi giáo lý và sống Lời Chúa.
– CHUNG: Để chúng con trở thành những nhân chứng của Tin Mừng, gieo niềm hy vọng cho thế giới.
– NHD: Lạy Chúa, xin ban ơn lành cho thân bằng quyến thuộc, các ân nhân, những người còn sống và đã ly trần.
– CHUNG: Để tất cả được hưởng nhờ lòng nhân từ xót thương của Chúa, sống trong niềm hy vọng Nước Trời.
VII. KINH THIẾU NHI THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương các trẻ nhỏ/ xin Chúa giúp chúng con ăn ở ngoan ngoãn trong sạch / khiêm nhường/ để được đẹp lòng Chúa / hầu làm ích cho chúng con và cho kẻ khác/ xứng đáng là một thiếu nhi/ chuyên lo cầu nguyện và kính yêu Phép Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng con / Mỗi sáng nhớ dâng ngày và siêng năng chịu lễ./ Giờ đây / Chung con dâng mình cho Trái Tim Chúa / Và xin Chúa ban cho chúng con những ơn này: / Xin Chúa ban phúc lành cho chúng con / Và giúp chúng con xa lánh dịp tội ;/ Xin Chúa ban phúc lành cho gia đình chúng con/ Và thánh hoá những sự vui buồn của chúng con;/ Xin ban phúc lành cho thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi khắp hoàn cầu / Cho chúng con biết theo gương Chúa / Càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan nhân đức ;/ Xin Chúa ban phúc lành cho Tổ Quốc chúng con/ xin phòng giữ khỏi những tai hoạ / mà tội lỗi hay đổ xuống trên các dân tộc / xin lập Nư ớc Tình Yêu của Chúa trên quê hương chúng con./ Xin Chúa ban phúc lành cho Hội Thánh / cho các vị Đại Diện Chúa ở trần gian / cho các Linh Mục / và cho các Trường Công Giáo / cho các gia đình / và tất cả những ai truyền bá sự tôn sùng Trái Tim Chúa /
Lạy Mẹ Maria / Mẹ Chúa Giêsu / xin cũng hãy làm Mẹ con nữa /
Lạy Thánh Cả Giuse/ Cha Nuôi Chúa Hài Đồng / xin cũng giữ gìn che chở chúng con./
Lạy Thiên Thần Bản Mệnh / xin canh giữ mọi bước đường con đi / và giúp con khỏi mọi nổi hiểm nghèo hồn xác. Amen.
Hát kết thúc: Chọn bài hát quen thuộc.
Kết thúc: Kinh Cám ơn, kinh Trông cậy