Học viện Tiền Vĩnh Khấn – 2025
Kính thưa cộng đoàn
Con đường của người môn đệ Chúa Kitô là con đường thập giá: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,34). Cùng theo Chúa trong chặng đường đầu năm sứ vụ mới này, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết vui nhận những thánh giá Chúa gửi đến trong từng nhịp xoay vần của sứ vụ và trong từng biến cố của cuộc sống. Đi theo Chúa trên Đàng Thánh giá sẽ giúp chúng ta có đủ nghị lực để đi Đàng Thánh giá của chính mình cho đến cùng, để nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
1. CHẶNG THỨ NHẤT: Chúa Giêsu bị kết án
Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?”Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. (Mc 14,60-61;15,4-5).
Đứng trước pháp đình, trước những tiếng la hò khủng khiếp, những lời lên án tử hình, Chúa Giêsu vẫn im lặng, Ngài im lặng để con người tự do chọn lựa. Thế nhưng con người dù nắm quyền trong tay vẫn không dám đứng về phía sự thật chỉ vì sợ mất quyền lợi.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng sợ nhiều điều như Philatô, nên đôi khi chúng con cũng không dám nhận trách nhiệm. Xin cho chúng con biết yêu chuộng sự thật, can đảm làm chứng cho sự thật với tình yêu, dù rằng sống sự thật có thể làm chúng con chịu mất mát, thiệt thòi.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
2. CHẶNG THỨ HAI: Chúa Giêsu vác Thánh Giá
“Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác Thập Giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hipri là Gôn gô tha” (Ga 19,17).
Chúa Giêsu đã ghé vai đón nhận thập giá và bước đi như một tên tử tù, vì Ngài biết rằng chính nhờ những đau khổ tột cùng này mà sự sống mới sẽ được khai sinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến thánh giá của chính mình mỗi ngày, để khi chúng con nhận ra ý nghĩa của cây thánh giá, nó sẽ nhẹ đi rất nhiều và sẽ nở hoa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
3. CHẶNG THỨ BA: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
“Sự thật, chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”(x.Is 53,4-5).
Chúa Giêsu đã ngã để ta khỏi ngỡ ngàng khi thấy mình yếu đuối, sa ngã trên đường đời. Ngài ngã xuống để mọi người biết can đảm đứng lên như Phêrô, đứng lên như người con thứ trở về nhà Cha với niềm tin rằng tình Cha luôn bao dung tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của mình, và biết chỗi dậy ngay khi trót lỡ lầm để tiếp tục con đường dâng hiến với một đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến thiết tha.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
4. CHẶNG THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá
Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.”( Lc 2,34)
Đức Maria đích thân theo Con mình đến tận chỗ Con sắp bị đóng đinh. Tình yêu đối với Con khiến Mẹ nhập cuộc và trở nên bạn đồng hành của Con trong lúc Con cô đơn và đau khổ nhất.
Lạy Chúa Giêsu, bước đường thánh giá của Chúa chắc hẳn cũng nhẹ nhàng hơn khi có sự đồng hành của Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết chạy đến cùng Mẹ trong mọi biến cố của cuộc sống, đặc biệt những khi chúng con gặp khó khăn thử thách, để chúng con có thể tìm được sự an ủi đỡ nâng.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
5. CHẶNG THỨ NĂM: Ông Simon vác đỡ Thập Giá Chúa
Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. (Lc 23,26)
Chẳng ai muốn mình bị nhơ nhớp vì đụng vào khúc gỗ treo người tử tội. Ông Simon cũng vậy. Ông bị ép vác thập giá cho một người không quen. Điều ông làm ơn cho người tử tội mang tên Giêsu, đã trở nên món quà vô giá mà Con Thiên Chúa tặng lại cho ông.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui hiệp thông với Chúa trong đau khổ, và giúp chúng con cũng biết nhiệt thành trở nên Simon cho nhau bằng những cử chỉ tự nguyện của tình yêu, để chúng con hoàn tất hành trình theo Chúa trong hân hoan và đầy tình huynh đệ.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
6. CHẶNG THỨ SÁU: Bà Veronica lau mặt Chúa
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 37-40).
Giữa đám đông hỗn loạn đi theo Chúa vì hiếu kỳ, chỉ có bà Veronica đã can đảm tiến đến lau mặt Chúa vì lòng yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khao khát tìm Thánh nhan rạng ngời của Chúa và luôn can đảm nhìn lại mình, để cuộc đời chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Xin in hình bóng của Chúa trong tâm hồn chúng con như Chúa đã in dung nhan Chúa vào khăn của bà Veronica.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
7. CHẶNG THỨ BẢY: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này” (Tv 118, 13).
Sự đau đớn và khốn khó mỗi ngày một nhiều hơn, khiến Chúa không thể bước đi được nữa và đã phải ngã xuống đất lần thứ hai. Chúa ngã xuống để chúng con biết cúi xuống nhìn vào cõi lòng mình mà thấy nguồn gốc tội nơi chính bản thân chúng con điều làm cho thập giá Chúa thêm nặng.
Lạy Chúa, trong những lúc thất bại của cuộc sống, xin Chúa cho bừng dậy nơi chúng con niềm hy vọng, sự kiên trì bền bỉ để chúng con biết vươn lên mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
8. CHẶNG THỨ TÁM: Chúa Giê-su đứng lại yên ủi con thành Giê-ru-sa-lem
“Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28)
Trên con đường khổ giá, với biết bao đau thương, hơi thở như đã cạn kiệt, nhưng Chúa vẫn quan tâm, ủi an các phụ nữ thành Giêrusalem.
Xin Chúa cho chúng con biết thể hiện đúng hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu nơi mình, để chúng con cũng biết nói lời an ủi, yêu thương với hết mọi người, luôn có cái nhìn, suy nghĩ, lời nói và hành động của tình yêu như Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
9. CHẶNG THỨ CHÍN: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt27,46b)
Ngày hôm nay, Chúa vẫn ngã xuống đất không phải bởi sự đớn đau của thân xác cho bằng bởi sự yếu đuối tội lỗi của mỗi người, bởi sự thù hận và chiến tranh ngày càng khủng khiếp đang diễn ra trên toàn thế giới.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng trung tín, để có thể kiên vững trong hành trình theo Chúa và trung thành thực thi lời khấn hứa của chúng con với Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
10. CHẶNG THỨ MƯỜI: Chúa Giê-su bị lột áo
Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. (Mt 27, 36)
Trên đường Can-vê xưa, Con Thiên Chúa đã bị lột áo, bị phơi trần, bị gạt ra ngoài xã hội. Ngài chẳng còn gì, thế nhưng khi không còn gì lại là lúc Ngài có tất cả, bởi vì Ngài có tình yêu của Chúa Cha và có cả nhân loại.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ những gì không phù hợp với bậc sống thánh thiện của mình, để tâm hồn chúng con mãi mãi luôn có Chúa, là tất cả gia nghiệp của đời chúng con.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
11. CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giê-su bị đóng đinh vào thập giá
“Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải và một tên bên trái” (Lc 23,33)
Chúa đã chịu đóng đinh vào Thập giá, một sự đớn đau của thân xác và sự xúc phạm phẩm giá. Bàn tay Ngài mở rộng để thi ân tất cả cho con người và cũng để đón nhận tất cả đớn đau sỉ nhục bẽ bàng mà con người tạo ra.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ trốn chạy trước mọi lời mời gọi của Chúa, nhưng một lòng luôn trung tín. Xin giúp chúng con luôn thực hiện sự tự nguyện qua ba lời khấn để chúng con khám phá ra ý nghĩa của sự tự do đích thật trong Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
12. CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: Chúa Giê-su chết trên Thánh giá
Đức Giê-su kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” (Mt 27,54)
Lúc này đây Chúa đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, bằng cái chết, Chúa đã mạc khải cho chúng con về một Thiên Chúa Tình Yêu. Lạy Chúa Giêsu, chính trong cái chết ô nhục của Chúa trên Thánh giá mà nhiều người đã nhận ra Ngôi vị Con Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng con luôn trung thành trong ơn thánh của Chúa, nhiệt thành hy sinh cho sứ vụ của Chúa, để đời chúng con nên lời minh chứng và ngợi ca tình Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
13. CHẶNG THỨ MƯỜI BA: Hạ xác Chúa Giê-su xuống mà phó ở tay Đức Mẹ
“Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống” (Ga 19,38)
Mẹ Maria đã phải đón nhận đau khổ tột cùng khi ôm lấy xác con mình, nhưng Mẹ vẫn một niềm phó thác, cậy trông vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện nơi Đức Giê-su, Con của Mẹ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria luôn vững niềm tin vào Chúa, để chúng con luôn ôm lấy Chúa trong những nghịch cảnh mà chúng con gặp phải, cả những lúc Chúa hoàn toàn thinh lặng như để uốn nắn dạy dỗ chúng con.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô …
14. CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: Chúa Giê-su được mai táng trong mồ
“Khi đã nhận thi hài Đức Giêsu, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào một ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá”. (Mt 27, 59-61)
Chúa Giê-su đã nên như hạt lúa: Chết đi để sinh nhiều bông hạt, Ngài đã trở nên niềm hy vọng giải thoát cho con người. Và chính từ ngôi mộ, một mầm sống mới và hy vọng được nảy sinh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám chết đi chính con người của mình mỗi ngày, và chỉ sống cho Chúa mà thôi, để chính đời sống chúng con có thể mang đến niềm hy vọng cho tha nhân.
LỜI NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con đã làm một cuộc hành hương ý nghĩa là trở về với căn tính của đời tu: “Bước theo Đức Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh”. Chớ gì khi suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu, mỗi người chúng con cảm thấy được tăng thêm sức mạnh, để ôm nhận thập giá của cuộc sống, để thập giá trở nên ơn cứu rỗi cho chính mình và cho tha nhân. Amen.
– Đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính mừng.
Hát kết: Thập giá ngất cao