
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi tám của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 28: ngày 28/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana”
Trong hành trình loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu và các môn đệ cùng với Mẹ Maria đã được mời dự tiệc cưới tại Cana. Tại đây, Đức Giêsu đã làm hiển danh Thiên Chúa với dấu lạ đầu tiên, là biến nước lã thành rượu ngon, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, và sự vâng lời cộng tác của những người giúp việc tại đó.
Lạy Mẹ Maria, xin cùng chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con, đã thánh hóa đời sống hôn nhân và chia sẻ những vui buồn của cuộc sống gia đình, nâng đỡ chúng con trong những lúc mỏi mệt, ban lại niềm vui Ơn Thánh khi chúng con cạn kiệt yêu thương… Xin giúp chúng con dám tin Chúa như Mẹ, dám hết lòng cộng tác và thực hiện những gì Chúa mời gọi, bền tâm chờ đợi những gì Chúa hứa ban, dù trước mắt chúng con, đau khổ luôn đeo bám, gánh nặng vẫn chất chồng, và tình yêu như thiếu vắng…
Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi đêm nay, chúng con nhớ đến các gia đình trên thế giới, nhất là các gia đình trẻ, các gia đình có nhiều niềm tin khác nhau, các gia đình vắng bóng Chúa và Mẹ… xin Mẹ thương giúp họ tin có Đấng vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cùng họ, để họ biết mời Chúa và Mẹ đến ở cùng, cảm nghiệm được tình yêu Chúa thánh hóa, chúc phúc, nâng đỡ và ban bình an mọi ngày trong đời sống, hầu niềm vui tiếng cười luôn tràn ngập mái ấm, tình yêu và sự quan tâm giúp đỡ nhau luôn thắp sáng nơi gia đình họ. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ hai mùa Sáng: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa
Tâm niệm: “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện luôn đồng hành cùng tôi; đó cũng là lời cầu nguyện của người bình thường và các Thánh … đó là lời cầu nguyện từ trái tim tôi.” (Đức Thánh Cha Phanxicô)