30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 29

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ hai mươi chín của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 29: ngày 29/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu loan báo Tin Mừng”

Khởi đầu sứ vụ Cha trao, Đức Giêsu loan báo và mời gọi:“anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối và tin, là 2 việc bổ túc cho nhau, không thể có sám hối mà không tin, cũng như không thể tin mà không sám hối; đó cũng là điều kiện cần và đủ để đón nhận Nước Thiên Chúa, đón nhận Tin Mừng mà Đức Giêsu đem lại. Điều đó cũng có nghĩa là tin vào Ngài, lắng nghe Ngài, từ bỏ tội lỗi để trở về với Ngài, đón nhận Tình Yêu cứu độ Cha ban qua Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đầu tiên đón nhận Tin Mừng là chính Đức Giêsu, và cũng là chứng nhân của Tin Mừng ấy, bởi Mẹ luôn gắn bó cùng Chúa, lắng nghe và thực hành như một môn đệ trung tín, và đã trở thành công dân gương mẫu của Nước Trời. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành môn đệ của Chúa, thành tâm hoán cải trong từng chọn lựa, và nhiệt thành tiếp nối sứ vụ Chúa trao, để Nước Chúa có thể tràn vào hiển ngự trong thế giới, và chúng con được nếm hưởng niềm vui công dân Nước Trời ngay tại thế này.

Chúng con dâng Mẹ chục kinh Mân Côi cùng những hy sinh góp nhặt trong ngày, xin Mẹ cầu Chúa thương xót nhân loại chúng con, phá tan quyền lực sự dữ, đẩy lui sự tối tăm mê muội, đạo đức luân lý suy đồi, nhất là những ai đang đắm chìm trong tội, được ơn soi sáng, ý thức sự nguy hại của tội gây ra cho mình, cho tha nhân và thế giới xung quanh, thành tâm hoán cải, để lãnh nhận ơn tha thứ và bình an, tìm lại ân sủng và hy vọng cho đời mình. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ ba mùa Sáng: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng thương xót Chúa và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao Hòa.

Tâm niệm: “Vẻ đẹp của Kinh Mân Côi là như thế này: Kinh Mân Côi không chỉ là lời khẩu nguyện, mà còn là lời tâm nguyện”. (Đấng đáng kính Fulton J. Sheen)

Comments are closed.

phone-icon