30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ tám

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ tám của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ TÁM: Ngày 08/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana”

Trong hành trình loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu và các môn đệ cùng với Mẹ Maria đã được mời dự tiệc cưới tại Cana. Tại đây, mọi người được chứng kiến dấu lạ đầu tiên Đức Giêsu làm, đó là biến nước lã thành rượu ngon. Tiệc cưới mà Đức Giêsu dự không chỉ cho thêm phần long trọng mà còn là việc thánh hóa đời sống gia đình, và hôn nhân được Thiên Chúa chúc phúc. Dấu lạ mà Đức Giêsu mang đến không chỉ là rượu ngon, mà còn là cuộc sáng tạo mới, khai mở nước Thiên Chúa, là nơi các tín hữu uống rượu mới là Máu Thánh Đức Kitô” (xx. GLHTCG 1335). Và đó là giờ tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa cho những ai tin.

Lạy Mẹ Maria, cùng với Mẹ, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con, đã đến chia sẻ vui buồn với gia đình chúng con, quan tâm lo lắng từng nhu cầu lớn nhỏ của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mời Chúa và Mẹ đến ở với gia đình chúng con, biết tâm sự với Chúa và Mẹ mọi vui buồn lo toan trong cuộc sống, để được Chúa và Mẹ yêu thương, che chở, chỉ dẫn và ban phúc lành.

Chúng con xin dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, để cầu nguyện cho các gia đình đang rạn nứt hôn nhân, nhất là khi rượu yêu thương đã cạn, sự tế nhị quan tâm đến nhau không còn, và niềm vui tiếng cười vắng bóng trong cuộc sống… Xin cho họ biết mời đón Chúa và Mẹ vào gia đình họ, biết tín thác vào lòng thương xót, cảm nhận niềm vui và sinh lực mới khi có Chúa và Mẹ ở cùng. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ hai mùa Sáng: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Tâm niệm: Mỗi Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng trong Kinh Mân Côi, giống như lương thực từ trời, củng cổ sức mạnh của chúng ta. (Chân phước George Matulaitis)

Comments are closed.

phone-icon